Kinh tế xã hội hôm nay

Hoàn cảnh đáng thương của mẹ cháu bé bị bố bỏ rơi tại tòa án: Nhận lại con hạnh phúc lắm nhưng trong lòng ngổn ngang lo lắng

Bản thân chị Lợi đã một đời chồng, khi mất đi anh để lại cho chị 2 đứa con riêng, trong khi đó những người thân của chị đều có hoàn cảnh đáng thương nên không thể đùm bọc và gánh vác thêm khó khăn.

Ngay sau khi cơ quan chức năng tỉnh Bắc Giang làm các thủ tục bàn giao bé trai hơn 4 tuổi (cháu bé bị bố bỏ rơi ở tòa án) về cho gia đình, chúng tôi đã có buổi gặp chị Đào Thị Lợi (mẹ đẻ cháu bé) ở tổ dân phố Hòa Sơn, phường Đa Mai, TP Bắc Giang.

Tại gia đình mẹ đẻ chị Lợi, một người thân cho hay, ngay sau khi biết thông tin cháu bé bị bố bỏ rơi, gia đình đã bàn họp sau đó đi đến quyết định nhận cháu bé về và nhờ sự giúp đỡ của một người chị gái chị Lợi chăm sóc, do chị Lợi có hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

Theo đó, bản thân chị Lợi có chồng đã mất trong một cơn sốt để lại 2 đứa con. Hàng ngày chị Lợi đạp xe 17 cây số để về chợ Đa Mai (xã Hòa Sơn, TP Bắc Giang) bán hàng rau ngay trước khu vực nhà mẹ đẻ và tá túc qua mỗi buổi trưa.

Hoàn cảnh đáng thương của mẹ cháu bé bị bố bỏ rơi tại tòa án: Nhận lại con hạnh phúc lắm nhưng trong lòng ngổn ngang lo lắng - Ảnh 1.

Công việc thường ngày của chị Lợi

Hoàn cảnh đáng thương của mẹ cháu bé bị bố bỏ rơi tại tòa án: Nhận lại con hạnh phúc lắm nhưng trong lòng ngổn ngang lo lắng - Ảnh 2.

Thu nhập nhờ vào hàng rau nhỏ

Chia sẻ về người chồng vũ phu, chị Lợi nói: "Năm 2016 chúng em về ở với nhau, khi đó hai bên không có bất cứ đồng nào, sau đó có đăng ký kết hôn. Sinh con được vài tháng thì xảy ra mâu thuẫn, chồng ghen tuông dùng chai bia ném vỡ răng và những trận đòn khiến em không thể chịu nổi, đành bỏ về với cha mẹ đẻ. Ban đầu bố mẹ đã không ưng anh này, khi thấy con bị đánh đòi về không chứa chấp nhưng vì quá khổ nên phải bỏ", chị Lợi tâm sự.

Chị Lợi cũng cho biết thêm, với thu nhập thất thường mỗi ngày tầm 200 nghìn cả vốn lẫn lãi không thể đủ để trang trải cuộc sống. Ngoài ra, dù xếp vào hộ nghèo được giảm một số khoản tiền nhưng nuôi 2 cháu ăn học luôn phải đi vay.

Theo chị, khi chính quyền và ban ngành đưa cháu bé về bàn giao, ký vào biên bản nhận con, trong lòng chị thấy hạnh phúc nhưng cũng nhiều lo lắng.

"Gia đình thống nhất tôi cứ nhận cháu, còn lại sẽ có sự hỗ trợ của mọi người nên tôi bớt phần lo lắng", bị Lợi bộc bạch.

Hoàn cảnh đáng thương của mẹ cháu bé bị bố bỏ rơi tại tòa án: Nhận lại con hạnh phúc lắm nhưng trong lòng ngổn ngang lo lắng - Ảnh 3.

Chị Lợi ký nhận lại đứa con trước sự chứng kiến của nhiều người

Hoàn cảnh đáng thương của mẹ cháu bé bị bố bỏ rơi tại tòa án: Nhận lại con hạnh phúc lắm nhưng trong lòng ngổn ngang lo lắng - Ảnh 4.

Hai mẹ con gặp nhau sau nhiều năm xa cách

Bà Đào Thị Bình (chị gái chị Lợi) là người nhận chăm sóc cháu bé chia sẻ: "Bản thân tôi là người tàn tật (thọt chân), không chồng, không có đồng lương nhưng đã nhận một bé gái về nuôi để sau này có chỗ nương tựa. Vì em gái tôi quá khổ do chồng bạo hành, kinh tế khó khăn, tôi nhận nuôi cháu, gia đình có gì thì sẽ dùng vậy. Ngoài ra nếu có ai giúp đỡ gì thì tôi cũng sẽ nhận và nuôi cháu thành người", bà Bình tâm sự.

Bà Phạm Thị Ánh Tuyết, Phó trưởng Phòng LĐTBXH Tỉnh Bắc Giang cho hay, sau khi xác minh hoàn cảnh gia đình chị Lợi chúng tôi thấy vô cùng đáng thương, mong các cơ quan đoàn thể, cá nhân biết đến giúp đỡ phần nào để chị và gia đình bớt chút khó khăn, con cái được bằng chúng bạn.

Khốn khó 3 đời

Hoàn cảnh của chị Lợi khó khăn chồng chất nên không thể nuôi nổi đứa con, khiến người chồng của chị phải "trả" lại tòa án.

Hoàn cảnh đáng thương của mẹ cháu bé bị bố bỏ rơi tại tòa án: Nhận lại con hạnh phúc lắm nhưng trong lòng ngổn ngang lo lắng - Ảnh 5.

Mỗi ngày chị Lợi đạp xe 17 km đi chợ

Hoàn cảnh đáng thương của mẹ cháu bé bị bố bỏ rơi tại tòa án: Nhận lại con hạnh phúc lắm nhưng trong lòng ngổn ngang lo lắng - Ảnh 6.

Ngôi nhà chị Lợi từng chung sống với chồng

Một người hàng xóm chứng kiến cho hay: "Người ta bảo không ai khốn khó 3 đời nhưng lại có thật, trước đây gia đình này được đền bù nên chuyển về khu này còn có chỗ mặt tiền bán hàng kiếm sống qua ngày. Bố của chị Lợi mất vì ung thư cách đây 2 năm, còn lại mẹ già nương tựa những người con gái đều không may mắn, bởi vì trên chị Lợi còn có anh trai cũng không khá giả, chị Bình tật nguyền xin được đứa con và người em gái nữa thì cũng không bình thường, cũng lấy chồng tàn tật và sinh được đứa con không nhanh nhẹn", người hàng xóm chia sẻ với tâm trạng xót xa.

Quý vị có lòng hảo tâm giúp đỡ cho trường hợp cháu bé và hoàn cảnh chị Đào Thị Lợi, thì vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 038 297 6173 (chị Bình – chị gái Lợi).

Hoặc giúp đỡ qua số tài khoản: 251 220 508 5217 ngân hàng Agribank- chủ tài khoản Đào Thị Bình. Gia đình xin cảm ơn!

Theo Báo Dân sinh

Mạng Y Tế
Nguồn: Kenh14 (http://kenh14.vn/hoan-canh-dang-thuong-cua-me-chau-be-bi-bo-bo-roi-tai-toa-an-nhan-lai-con-hanh-phuc-lam-nhung-trong-long-ngon-ngang-lo-lang-20200520110254057.chn)

Tin cùng nội dung

  • Ngày 30/3 các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai (KP5, P.Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết các bác sĩ bệnh viện này đang chăm sóc cháu Nguyễn Minh H. bị cha mẹ bỏ rơi vì sợ khó nuôi.
  • Sống thật tốt, cười thường xuyên và yêu thương thật nhiều. Chân lý sống hạnh phúc chỉ đơn giản gói gọn trong 3 chữ Live Laugh Love vậy thôi.
  • “Hãy mỉm cười và cả thế giới sẽ mỉm cười với bạn”, đó chính là cách dễ nhất để bạn cảm nhận được hạnh phúc.
  • Vừa chào đời, bé Nguyễn Hồng Vũ đã mắc chứng ly thượng bì bọng nước bẩm sinh khiến khắp cơ thể lở loét và bị cha mẹ bỏ rơi. Câu chuyện của bé trai tội nghiệp ngay khi được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.
  • Trong tiết trời lạnh giá cuối năm, vượt qua quãng đường hơn 100km từ Hà Nội về xóm Ưng, xã Phú Vinh, Tân Lạc (Hòa Bình), chúng tôi đã ghé thăm cậu bé bất hạnh bị bỏ rơi trong hang đá, bị gắn với tin đồn “ma rừng”.
  • Nhiều nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng tinh thần chứ không phải sức khỏe quyết định phần lớn đến cảm giác viên mãn ở người cao tuổi.
  • Một bạn đọc mang thai đã 23 tuần đang rất lo lắng thai nhi mắc bệnh Thalassemia do 2 con riêng của chồng đều mắc bệnh này.
  • Các cụ vẫn có câu: Cáu giận hại tâm, buồn bực hại gan… từ xưa người ta đã biết những stress, cáu giận, lo lắng, buồn phiền đều hại tâm, hại tim, hại gan, hại thận cả.
  • Năm mẹo nhỏ của chúng tôi nhằm giúp bạn cảm thấy hạnh phúc hơn, có kiểm soát và có khả năng đối phó tốt hơn với những thăng trầm trong cuộc sống.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY