Crush một người là trải nghiệm đầy ngọt ngào nhưng cũng không kém phần rắc rối, đôi khi là cả thất vọng. Rõ ràng, không phải lúc nào bạn crush một người cũng đồng nghĩa với việc người đó cũng crush lại bạn.
Biết thế nhưng chuyện tình cảm mà, có ai ngăn cản hay nói trước được gì đâu. Thế nên bạn cứ việc crush, cứ việc giữ cho mình những cảm giác đáng yêu như được người đó rep story, thả tim hay khoảnh mắt chạm mắt với người ta. Chỉ cần vậy thôi là con tim đã đủ vui vẻ rồi nhỉ?
(Ảnh minh hoạ)
Còn không tin cứ xem dân tình chia sẻ cảm giác khi "giao lưu" ánh mắt với crush trên fanpage Hội những người đam mê truyện ngược: Ngược! Ngược nữa! Ngược mãi cho mà xem. Một khi đã "lọt hố" crush thì khó có lối thoát lắm!
Nguyễn Giang Thanh Nguyên: Dù thích lắm nhưng vẫn vờ tỉnh táo chính nghĩa, chứ thiệt ra bộ não nãy hết thảy chỉ toàn u mê chữ ê kéo dài.
Ling Mei: Thì sẽ có hàng vạn câu hỏi như mặc váy cưới màu gì, chụp ảnh cưới ở đâu thì đẹp hay xa hơn thì đặt tên con là gì.
Theo Trí Thức Trẻ
Copy link