Ngắm ngẫm nghĩ hôm nay

Hớn hở vì được anh chị rủ đi chơi nhưng cô em gái đắng lòng nhận ra: không sợ corona, chỉ sợ cô đơn quá

Cứ tưởng được anh chị rủ đi chơi thì thích, nhưng ở trong cảnh cô em gái này thì có thích không nhỉ?

Đầu năm, vừa nghỉ Tết xong mà lại còn có người rủ đi du lịch thì thích phải biết đúng không? Tâm lý chung rồi mà! Đang rảnh rang nhàn rỗi mà bỗng được rủ thì kiểu gì chẳng mừng quýnh, hớn ha hớn hở lên đồ cho xúng xính. Nghĩ đến cảnh chụp hàng trăm bức ảnh sống ảo, cảnh thì đẹp, đồ ăn thì ngon là cũng thích lắm rồi!

Nhưng khoan, cứ bình tình, bình tĩnh lại đã nhé... Bởi vì nếu ở trong hoàn cảnh dở khóc dở cười như cô này thì cũng chưa biết thế nào đâu...

Chẳng là, đầu năm, được các anh các chị rủ đi du lịch, cô bạn Kim Ngân cũng thích thú lắm. Thế nhưng đi rồi thì mới chợt nhận ra một điều hết sức mà ai ở trong cảnh FA cũng hiểu...

Không sợ corona...

Chỉ sợ codonqua (cô đơn quá).

Niềm vui được rủ đi chơi chưa bao lâu đã sớm tắt lịm.

Các FA à, cảm giác của bạn thế nào?

Đồng cảm lắm phải không?

Sẽ đồng hành cùng nhau chứ?

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, bởi cũng nhờ tình huống này mà cô bạn có được bộ ảnh đặc sắc thế này này! Ai rơi vào hoàn cảnh tương tự thì nhớ tranh thủ làm bộ ảnh mà sống ảo nhé!

Nguồn: Lê Hoàng Kim Ngân.

Theo Trí Thức Trẻ

Mạng Y Tế
Nguồn: Kenh14 (http://kenh14.vn/hon-ho-vi-duoc-anh-chi-ru-di-choi-nhung-co-em-gai-dang-long-nhan-ra-khong-so-corona-chi-so-co-don-qua-20200216184901493.chn)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY