Hà Nội và cả nước đang trải qua những tháng đầu của năm 2020 không thể nào quê, nhưng theo nghĩa mà chẳng ai muốn nhớ về. Hai tuần giãn cách xã hội, hơn nửa tháng các trung tâm giải trí, hàng quán ở Hà Nội đóng cửa. Hàng trăm nghìn người ở trong nhà bị mất việc, nghỉ việc không lương, hoặc giảm lương mà vẫn phải #workfromhome. Để nói về những vất vả, khó khăn trong giai đoạn này thì vô kể, ai cũng có nỗi khổ riêng, những lo toan riêng về hiện tại và tương lai xa xăm trước mắt…
Trong cơn bĩ cực, con người ta lại có xu hướng nhìn về quá khứ, hoài niệm lại những chuyện cũ và “thích nghi” với hiện tại, với những quan niệm mới, thói quen mới. Ít ra đó đều là những cách sống tích cực, là độc lực để mỗi người tự mình vượt qua khó khăn. Và chắc chắn là khi cơn đại dịch này qua đi, ít nhiều cuộc của chúng ta sẽ thay đổi, những giá trị, những quan niệm cũ sẽ được thay thế bằng nhịp sống mới, nồng nhiệt hơn, hối hả hơn…
Nhưng dù nhịp sống có đổi thay đến đâu, những điều khiến con người ta nặng lòng, nhớ nhung về mảnh đất họ sống - về Hà Nội sẽ vẫn luôn ở đó, chờ chúng ta thưởng thức theo cách riêng nhất. Loáng thoáng đâu đó những ngày này là những mẩu đối thoại về chuyện “hết dịch làm gì”, về những món ăn thèm lắm ở Hà Nội, về những buổi cafe với đám bạn thân…
Đi qua những ngày mưa mới biết yêu thêm ngày nắng. Khi qua đi, cuộc sống dần trở lại bình thường, có 30 điều mà ai cũng nên làm ở Hà Nội để khoả lấp những nhớ nhung bấy lâu nay. Liệt kê những điều thú vị để cho cuộc sống thêm tích cực, ngày ấy rồi sẽ đến, đáng mong chờ phải không?!
Lên bar nhảy nhót cho quên sầu là xưa rồi, lúc đó lên bar thì phải vui nhé! Cùng hội bạn làm một buổi đi quẩy hết nấc, nhưng đừng quá chén nhé vì cuộc vui mới bắt đầu thôi.
Đi bộ từ hồ Gươm ra mua hai cây kem rồi ăn luôn tại chỗ, một ốc quế, một kem que. Chụp ảnh nhanh tay vì kem mau chảy lắm đó.
Ốc luộc Bà Câm ngon có tiếng ở cái đất Hà Thành này rồi, trên đoạn Tống Duy Tân cũng còn nhiều hàng ăn ngon khác để tạt ngang dọc nữa, lại còn mở đến đêm.
Giống như hàng phở hay bún các kiểu thì ai cũng có một quán bún đậu "tủ", nhất là dân văn phòng thì chắc nhớ cô bún đậu trong ngõ da diết luôn...
Hà Nội có cả trăm hàng bún riêu, bún ốc, mà đợt dịch thì các quán đều đóng cửa toàn bộ, order ship về nhà thì cũng không thể ngon bằng hàng quen ngoài vỉa hè được.
"Combo" vui chơi mô típ hiện đại là đây. Trước dịch, có thể bạn thấy điều này hơi nhàm chán, nhưng lâu lắm rồi không vào mall ngắm đồ rồi lên CGV xem phim đúng không bạn yêu?
Chắc hẳn có những người bị "thịt nướng vật" khi ở nhà giãn cách xã hội dài ngày. Giờ là lúc để ăn bù cho đã. Mà đi ăn lẩu nướng thì rủ hội càng đông người, càng vui.
Cháo trai, gỏi cuốn, bánh đa trộn, nem rán, bánh gối, chè đỗ đen… để kể ra thì cả ngày mới hết và cũng không ai ăn hết từng nấy món. Vào khu chợ Thành Công, ăn đôi ba món và thưởng thức cái không khí, cái văn hoá "ăn hàng" của người Hà Nội là chính.
Không nhất thiết phải áo dài thướt tha hay sơ mi đóng thùng, cứ mặc gì bạn thấy thoải mái nhất, thanh lịch một chút thì sẽ hợp với không gian ở Phan Đình Phùng hơn.
Thêm cái bánh mì kẹp hoặc bánh mì nướng mật ong thì no cả buổi, nhưng phải để bụng để đi food-tour mấy món nữa chứ?
Chuẩn luôn, ngoài xôi chè phiên bản mùa hè thì còn chè bưởi, chè đỗ đen, chè con ong… Trời nóng ăn vào là tỉnh người, mà còn no lâu nữa.
Tương tự như chợ Thành Công, làm food-tour một mạch trên đường Đội Cấn cũng được. Ăn "nhẹ nhàng" buổi chiều rồi tối ta lên phố.
Dành cho những ai đi chơi khuya, ngoài bánh mì dân tổ thì Hà Nội còn có phở gánh Hàng Chiếu nổi ngang ngửa. Cảnh xếp hàng, rồi sát vỉa hè sì sụp bát phở gánh nóng hổi sẽ là một trong những trải nghiệm khó thể nào quên.
Nổi tiếng ở hồ Tây phải kể đến hai món là bánh rán Lạc Long Quân với bánh giò Thuỵ Khuê. Cả hai đều siêu no, hãy lượng sức khi ăn để còn ăn được nhiều món khác sau đó nhé!
Đã lên gần mạn hồ Tây, đường Thanh Niên, hồ Trúc Bạch lượn một vòng thì tạt vào đoạn Ngũ Xã, Trúc Bạch ăn phở cuốn, phở chiên phồng là chuẩn bài. Dọc cả dãy có một số hàng ngon như Hương Mai, Hưng Bền…
Dành cho những ai tâm hồn có chút “nghệ”, hoặc muốn thử những điều mới mẻ. Ngoài Cầm, có rất nhiều quán cafe, pub khác ở Hà Nội có nghệ sĩ biểu diễn nhạc sống, thường là vào cuối tuần. Mỗi người sẽ có những chốn riêng, chỉ cần để tâm theo dõi là được.
Ngắm hoàng hôn ở Hồ Tây là cái thú chill ở Hà Nội mà không phải nơi nào cũng có được. Gợi ý luôn Circle K Xuân Diệu, rồi ra Từ Hoa hoặc đoạn Hồ Sen ngắm hoàng hôn là đẹp nhất! Ngồi đó đến tối tỉ tê đủ thử chuyện với hội bạn lâu ngày không gặp cũng được.
Những hàng cổ truyền như trứng đánh kem bà Khanh ở Hai Bà Trưng thì đợt dịch vừa rồi gần như là “mất hút” luôn. Mà một món ngon lâu năm ở thủ đô như này thì không thể bỏ lỡ được.
Đi ăn, đi chơi, đi mua sắm, đi quẩy..., đi đâu chăng nữa, với vợ/ chồng, người yêu hoặc crush của bạn thì sẽ càng đáng nhớ hơn. Đã quá lâu không được ở bên nhau cùng khám pháđià Nội trong thế giới quan của riêng hai người. Gửi list cho đằng ấy rồi đi ngay luôn chứ?!
Chủ đề liên quan:
biệt thự biệt thự biển cách điều trị đa nang điều trị du lịch hà nội khác biệt mâm cơm mùa dịch nàng dâu nguyên nhâ nguyên nhân Ở Hà ông chồn Phép màu thận đa nang tìm hiểu tình người tranh thủ