Bà bầu hôm nay

Chăm sóc bà bầu

Khi nào ba mẹ mới về vậy bà nội - Câu nói của cô bé 3 tuổi khiến ai cũng rưng rưng

Do điều kiện khó khăn ba mẹ nhờ bà nội chăm cháu để đi làm ăn xa, khi về nhà nghẹn lòng với câu nói của con.

Chắc hẳn ai đang là những người làm cha làm mẹ thì cũng muốn luôn ở gần bên cạnh con để chăm sóc và theo dõi sự trưởng thành của con theo từng ngày. Thế nhưng nhiều khi do điều kiện hoàn cảnh nên bắt buộc phải rời xa con để đi kiếm cơm manh áo và mong cuộc sống của con sẽ tốt hơn. Thường đi xa bố mẹ sẽ nhờ người thân như ông bà nội, ngoại để đi làm ăn xa.

Nỗi lòng của người mẹ gửi con đi làm xa (ảnh minh họa).

Như bao người cha người mẹ khác chị linh quê ở hà tĩnh cũng phải bỏ lại đứa con gửi nhờ cho ông bà nội ở nhà chăm để đi làm ăn ở khu công nghiệp bắc ninh.

Chị linh chia sẻ: "hai vợ chồng lấy nhau từ lúc 2 bàn tay trắng, 2 bên gia đình nội ngoại cũng không ai khá giả nên cuộc sống vợ chồng chị cũng gặp trục trặc với không ít khó khăn. vậy nên 2 vợ chồng đã quyết định cho bé bi được 3 tuổi sẽ gửi ông bà nội để đi làm ăn xa. biết là sẽ rất nhớ và thương con nhưng vì kiếm cơm manh áo và cuộc sống của con sau này nữa nên dù thế nào anh chị vẫn phải đi".

Hỏi về bé bi, được biết mới ngày đầu thiếu vắng ba mẹ, bé luôn đi quanh nhà tìm và khóc đòi mẹ nhưng sau một thời gian bé cũng dần quen nhưng khi nào cũng hỏi bà nội rằng “khi nào ba mẹ mới về với con vậy bà nội”. mỗi lần vợ chồng gọi về cho ông bà nội thì chỉ nhìn con qua điện thoại từ xa mà không dám gặp con sợ bé bi thấy khóc và đòi mẹ.

Chị Linh còn chia sẻ thêm: Vào tết âm lịch năm 2021 vợ chồng em về quê, lúc đó trong lòng em rất háo hức để được gặp con. Khi về đến nhà em đã chạy vào ôm con thật chặt và khóc rất nhiều. Bé Bi nói với em là “Mẹ ở nhà với con được không”, khi nghe xong câu nói đó cả nhà ai cũng nghẹn lòng rưng rưng nước mắt.

Hiện tại, công việc của hai vợ chồng chị Linh cũng ổn định nên đã quyết định đón con ra Bắc Ninh để cho bé đi học và đây là lúc bé cần ba mẹ bên cạnh để dạy dỗ. Chị Linh chia sẻ thêm "Từ bây giờ cũng là lúc em bù đắp tình cảm cho con trong những ngày vắng ba mẹ".

Đúng vậy, quả thật là không ai muốn xa con của mình nhưng cũng vì cuộc sống nên bắt buộc phải làm vậy. Những đứa trẻ luôn cần tình yêu thương của cha, dù có xa cách đến đâu nữa thì chúng vẫn luôn cần có ba mẹ bên cạnh. Sau những chuyến đi dài chia xa và những cuộc hội ngộ gặp lại những người thân yêu của mình.

https://afamily.vn/khi-nao-ba-me-moi-ve-vay-ba-noi-cau-noi-cua-co-be-3-tuoi-khien-ai-cung-rung-rung-20220315201959464.chn
Mạng Y Tế
Nguồn: Afamily (https://afamily.vn/khi-nao-ba-me-moi-ve-vay-ba-noi-cau-noi-cua-co-be-3-tuoi-khien-ai-cung-rung-rung-20220315201959464.chn)

Chủ đề liên quan:

bé 3 tuổi đi làm ăn xa ông bà nội

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

  • Con gái tôi 3 tuổi nhưng vẫn không nói được rõ. Cháu nói đớt, lười tập nói và còn rất sợ tiếng động lớn.
  • Con em 33 tháng tuổi, cân nặng 19 kg và cao 91 cm. Hình như chiều cao của cháu hơi thấp và cân năng thì thừa phải không bác sĩ?
  • Cháu không muốn bạn nhỏ nào phải buồn vì không có tóc, Emily James (Canada) tâm sự trong video thu hút hơn 5 triệu views, theo Fly Press.
  • Quảng Ninh-Bé 3 tuổi được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh trong tình trạng hôn mê sâu, vết thương vùng thái dương sâu khoảng 1cm.
  • (MangYTe) - Trong căn nhà nhỏ đứa bé khóc đứt đoạn trong từng hơi thở yếu ớt. Nó cứ như một lời oán vì số phận, cũng như một lời cầu cứu khẩn cấp của một sinh linh bé nhỏ đang ở giữa ranh giới sự sống và cái ch*t.
  • (MangYTe) - Cha bị tai biến, mẹ lại rũ áo ra đi, lúc mới 15 tuổi em đã trở thành trụ cột gia đình. Mỗi ngày, em hái bông súng bán được 10.000 đồng để nuôi cha bệnh và 2 đứa em ăn học. Rồi bỗng đâu nước mặn tràn vào làm bông súng dưới ao Ch?t hết. “Bông súng Ch?t, 4 cha con chắc cũng Ch?t theo vì biết lấy gì mà sống”, em Trần Huỳnh Ngọc Nữ nói trong tuyệt vọng.
  • (MangYTe) - Tôi cũng không biết nói sao khi nhìn chị khóc nức nở, liên tục đập đầu vào tường khi nhắc đến tình cảnh hiện tại của con chị. Một sự bất cẩn trong lúc nấu nước cho con tắm để giờ đây chị thì điều trị bỏng ở tầng 6, con gái mới 3 tuổi thì đang nằm cấp cứu trong tình trạng nguy kịch ở tầng 2. Làm mẹ như chị lúc này, nỗi đau thật khó diễn tả thành lời.
  • Ngày 8/11, Công an quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ bắt cóc trẻ em. Đối tượng bắt cóc đã nhắn tin cho khổ chủ đòi 20 triệu đồng tiền chuộc.
  • Nếu nói con 3 tuổi còn quá bé chưa biết gì thì thật là xúc phạm con nặng nề!
  • Cắt của quý của chồng, luật pháp sẽ xử ra sao trong khi đó là tội “Cố ý gây thương tích”? Nhưng đối mặt trong đời sống vợ chồng, điều khiến họ day dứt, xấu hổ nhất chính là… bản án lương tâm.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY