Ngắm ngẫm nghĩ hôm nay

Không biết Covid-19 là gì sau 10 tháng hôn mê, hai lần nhiễm COVID-19

Một thiếu niên người Anh tỉnh dậy sau 10 tháng hôn mê không hay biết gì về đại dịch Covid-19 dù đã hai lần nhiễm virus và đều hồi phục.

Không biết Covid-19 là gì sau 10 tháng hôn mê, hai lần nhiễm COVID-19 - Ảnh 2.

Joseph Flavill hiện đã dần tỉnh lại sau 10 tháng hôn mê. Ảnh: Guardian.

Joseph Flavill, 19 tuổi, bị ôtô đâm khi đang đi bộ trên phố Burton upon Trent, hạt Staffordshire, vào ngày 1/3 năm ngoái, ba tuần trước khi nước Anh phong tỏa toàn quốc lần đầu tiên. Suốt 10 tháng sau đó, Joseph hôn mê do bị tổn thương não, tuy nhiên chàng trai trẻ hiện dần dần hồi phục và đã có phản ứng.

"Thằng bé hẳn không biết gì về đại dịch vì đã ngủ suốt 10 tháng. Hiện tại nhận biết của cháu đã dần tiến bộ hơn nhưng chúng tôi tôi cũng không rõ nó biết đến đâu. Tôi cũng không rõ nên nói gì với thằng bé bây giờ. Một năm trước, nếu có ai đó hỏi tôi việc gì sẽ xảy ra trong năm qua, tôi nói thật là tôi không dám tin những gì đã trải qua. Tôi cũng không rõ Joseph sẽ phải cố gắng hiểu mọi chuyện như thế nào", Sally Flavill Smith, dì của Joseph, nói với Guardian.

Sally cho hay gia đình đã cố giải thích với Joseph trong cuộc gọi qua video rằng họ không thể có mặt ở bên cậu lúc này vì các lệnh giới hạn của Covid-19, nhưng vẫn chưa cố giải thích cho Joseph về quy mô của đại dịch.

"Lúc thằng bé tỉnh dậy trong phòng bệnh, nó không biết sao lại ở đó. Chúng tôi có nói với cháu qua điện thoại, cũng cố giải thích cho thằng bé hiểu rằng cả gia đình rất muốn ở bên để nắm tay cháu, nhưng không thể. Chúng tôi cố gắng nói càng đơn giản càng tốt. Sau khi thằng bé có thể giao tiếp mặt đối mặt, lúc này sẽ là cơ hội để thực sự giải thích cho con về những điều đang diễn ra", Sally nói thêm.

Joseph, từng được điều trị ở Bệnh viên Đa khoa Leicester và sau đó thì chuyển sang trung tâm chăm sóc Adderley Green ở Stoke-on-Trent để tiếp tục quá trình bình phục, hiện đã bắt đầu cử động tay chân khi được hỏi và cũng đã dần kết nối với gia đình, bạn bè qua cử động chớp mắt và mỉm cười.

Sally tiết lộ Joseph đã có thể thực hiện một số yêu cầu như chạm vào tai trái, tai phải, cử động cả hai chân, trả lời có hoặc không qua cách chớp mắt. Cả gia đình đã mừng đến rớt nước mắt khi nhìn thấy những nụ cười đầu tiên của Joseph.

"Chúng tôi vẫn còn một chặng đường dài ở phía trước, nhưng những bước tiến mà thằng bé đã làm được trong vòng 3 tuần qua thực sự là không thể tin nổi", Sally chia sẻ.

Joseph thậm chí còn mắc covid-19 hai lần trong quá trình phục hồi sau T*i n*n nhưng đều đã bình phục.

Chị Sharon, mẹ của Joseph, đã được vào thăm con trai nhân sinh nhật 19 tuổi của em hồi tháng 12 nhưng vẫn phải giữ khoảng cách và mặc đồ bảo hộ y tế suốt cuộc gặp.

"Lúc đó, Joseph chưa nhận thức được nhiều như bây giờ, tôi nghĩ chị ấy đã rất buồn vì không dám chắc Joseph có nhận ra mẹ hay không. Chị ấy đã phải chờ hàng tháng trời mới được vào gặp con", Sally cho biết.

Trước khi bị T*i n*n xe hơi, Joseph, đến từ Tutbury, hạt Staffordshire, là một thiếu niên năng động, yêu thể thao, đang chuẩn bị nhận giải thưởng vàng Duke of Edinburgh hồi tháng 5. Gia đình đã mở chiến dịch quyên góp có tên Joseph's Journey và hiện đã quyên được hơn 30.000 bảng Anh (hơn 41.000 USD) để hỗ trợ cậu trong hành trình hồi phục sức khỏe lâu dài.

Theo Ngôi sao

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/bon-phuong/khong-biet-covid-19-la-gi-sau-10-thang-hon-me-hai-lan-nhiem-covid-19-20210205110500834.htm)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY