Khoa học hôm nay

Kì diệu áo giáp cổ đại có thể bảo vệ người lính suốt 11 giờ như thế nào?

Một nghiên cứu mới cho thấy, áo giáp từ Thời đại đồ đồng đủ mạnh để bảo vệ một người lính Mycenaean suốt 11 giờ trong trận chiến cách đây 3.500 năm.
Kì diệu áo giáp cổ đại có thể bảo vệ người lính suốt 11 giờ như thế nào? ảnh 1

Một tình nguyện viên mặc bản sao của bộ áo giáp Dendra 3.500 năm tuổi. (Ảnh: Andreas Flouris và Marija Marković)

Theo nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã lấy một bộ áo giáp được các nhà khảo cổ học tìm thấy ở Dendra, một ngôi làng nằm gần nơi từng là thành phố Mycenae của Hy Lạp cổ đại, và chiêu mộ 13 binh sĩ từ thủy quân lục chiến của Lực lượng vũ trang Hy Lạp để kiểm tra tính năng của nó.

Tác giả chính của nghiên cứu andreas flouris, giáo sư sinh lý học tại đại học thessaly ở hy lạp và các đồng nghiệp của ông cho biết: “kể từ khi được phát hiện, người ta đặt ra câu hỏi là liệu bộ giáp này hoàn toàn dành cho mục đích nghi lễ hay sử dụng trong chiến đấu. bộ giáp dendra được coi là một trong những bộ áo giáp hoàn chỉnh lâu đời nhất từ thời đại đồ đồng châu âu".

Các nhà nghiên cứu đã cho các tình nguyện viên mặc các bản sao của áo giáp và vũ khí, đồng thời yêu cầu họ hoàn thành mô phỏng kéo dài 11 giờ về chiến tranh thời đồ đồng dựa trên các tài liệu lịch sử được lấy từ các trang tác phẩm nổi tiếng của nhà thơ Hy Lạp Homer.

Flouris và đồng nghiệp cho biết: “chúng tôi đã trích xuất thông tin cần thiết để tạo ra giao thức mô phỏng chiến đấu thời kỳ đồ đồng muộn, tái tạo các hoạt động hàng ngày được thực hiện bởi các chiến binh xuất sắc trong thời kỳ đồ đồng muộn. sau đó, chúng tôi sử dụng dữ liệu cổ khí hậu để tái tạo các điều kiện môi trường vào cuối thời đại đồ đồng ở thành troy”.

Nghiên cứu cho thấy nhiệt độ ở khu vực này trong thời kỳ đồ đồng muộn vào khoảng 18 đến 20 độ C với độ ẩm tương đối hàng năm từ 70% đến 80%.

Các nhà nghiên cứu đã tạo ra các bản sao áo giáp bằng cách sử dụng hỗn hợp kim loại mạ vàng. Theo nghiên cứu, một bộ đồ tuân theo các phép đo chính xác về kích thước, độ cong và các lỗ thủng và nặng 23 kg sau khi hoàn thành.

Ngoài việc tái tạo áo giáp, các tình nguyện viên còn tuân theo chế độ ăn kiêng tương tự như chế độ ăn của một người lính Mycenaean để chuẩn bị cho trận chiến, bao gồm một bữa ăn gồm bánh mì, thịt bò, pho mát dê, ô liu xanh, hành tây và rượu vang đỏ.

Flouris cho biết: “Thật thú vị, kết quả của chúng tôi về lượng đường trong máu cho thấy kế hoạch dinh dưỡng đã cung cấp đủ năng lượng cho các tình nguyện viên trong quá trình thực hiện 11 giờ”.

Mô phỏng đã chứng minh cho các nhà nghiên cứu rằng, bộ áo giáp này có thể trụ vững trong trận chiến cách đây hàng nghìn năm.

Các nhà nghiên cứu cho biết, người Mycenaean còn là một trong những binh sĩ được trang bị tốt nhất trong khoảng thời gian đó.

Theo Tiền phong

Link bài gốc Lấy link

https://tienphong.vn/ki-dieu-ao-giap-co-dai-co-the-bao-ve-nguoi-linh-suot-11-gio-nhu-the-nao-post1640097.tpo

Theo Tiền phong

Mạng Y Tế
Nguồn: Doanh nghiệp VN (https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/ki-dieu-ao-giap-co-dai-co-the-bao-ve-nguoi-linh-suot-11-gio-nhu-the-nao/20240611123951942)

Tin cùng nội dung

  • Em trai Phúc XO còn có khẩu súng hiệu Sharp INNOVA, 67 viên đạn, 4 thanh kiếm, 1 bình xịt hơi cay, 1 áo giáp chống đạn.
  • (NBCL) Đã có rất nhiều tín hiệu khả quan về tình hình phòng chống dịch Covid-19 tại Việt Nam, như đồng nghiệp của tôi từng mượn lời thơ của nhà thơ Lưu Quang Vũ để đặt tít bài: “Con sông vẫn chảy, chiếc lá vẫn xanh”.
  • Bệnh nhân Lương Minh Thường sinh năm 1959, quê ở xã Đức Thông, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng, với tinh thần kiên cường và lạc quan của người lính cụ Hồ, đã 16 năm chế ngự bệnh ung thư hàm ếch.
  • (MangYTe) - Xuân mới Canh Tý đang đến rất gần, trên khắp nẻo đường, biên cương, hải đảo đang rộn ràng sắc Xuân.
  • (MangYTe) - Tôi đến đảo ngọc Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đúng vào dịp mai, đào bắt đầu bung nở, báo hiệu một mùa xuân mới đang về.
  • Ông Vũ Huy Chương, 70 tuổi ở xã Kim Hải, huyện Kim Sơn, Ninh Bình lạc quan chống chọi với ung thư hơn 7 năm nhờ tinh thần người lính.
  • (MangYTe) - Một mùa Xuân mới Canh Tý 2020 đang đến rất gần. Trên khắp các nẻo đường, biên cương, hải đảo của Tổ quốc đang rộn ràng sắc Xuân. Đây là dịp rất đỗi thiêng liêng để mọi người đoàn tụ, sum họp với gia đình sau những tháng ngày đi làm ăn xa. Nhưng với những cán bộ, chiến sĩ Hải quân nơi đảo tiền tiêu Lý Sơn, họ đã và đang mang trên mình một trọng trách cao cả, là phải chắc tay súng canh giữ biển đảo, góp phần gìn giữ bình yên cho đất nước đón Tết, vui Xuân.
  • Năm nào trước Tết, tôi cũng cố làm 2 việc, một là ra Hà Nội một cú... hưởng rét.
  • (MangYTe) - Từ lớp 1 cho đến lớp 10 (hệ 10 năm), chúng tôi đến trường bằng đôi chân cuốc bộ không bao giờ mệt mỏi.
  • Mảnh đất bất tử ấy đã in sâu trong tâm trí tôi qua những trang sách học trò một thuở. Những bông cờ lau ngày nào mà Đinh Bộ Lĩnh...
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY