Chạm trán ba “chúa sơn lâm” giữa đường nhưng hai con lửng mật không hề tỏ ra sợ hãi hay chạy trốn như người ta nghĩ. trái lại, hai con vật bé nhỏ lại chống chọi dữ dội với kẻ săn mồi đáng sợ.
Chúng liên tục gầm rít lên những tiếng kêu để doạ nạt sư tử. đứng đối đầu ngay kẻ ăn thịt nhưng hai con lửng mật vẫn tỏ ra áp đảo và khiến ba con sư tử phải bỏ đi.
Vợ chồng sư tử đang đi trên đường thì gặp kẻ 'liều lĩnh' |
Những hình ảnh được chụp tại Khu bảo tồn thiên nhiên Thornybush, Rivonia ở Nam Phi đã chứng minh sự bất cần và không biết sợ của loài lửng mật.
Lửng mật là động vật ăn thịt nhỏ, có họ với chồn. chúng được gọi là “chí phèo” của làng động vật với bản tính bất cần, liều lĩnh và không biết sợ bất cứ điều gì.
Loài này thường xuyên giết rắn hổ mang, ăn thịt bọ cạp, tranh ăn với cả những loài thú ăn thịt to lớn như sư tử, báo đốm… tất cả khiến bất cứ loài động vật nào cũng phải dè chừng chúng.
Thay vì chạy trốn, lửng mật ong chủ động đe doạ sư tử. |
Bị áp đảo cả về số lượng và kích thước nhưng lửng mật ong lại chiếm ưu thế. |
Cuối cùng, lửng mật ong cũng khiến sư tử phải bỏ đi. |
Theo Anh Minh/Báo Đất Việt
Link bài gốc Lấy link
https://datviet.trithuccuocsong.vn/khoa-hoc/the-gioi-dong-vat/lung-mat-be-ti-danh-lui-ca-ba-con-su-tu-3369792/Theo Anh Minh/Báo Đất Việt