Tại tập 5 chương trình quý ông đại chiến mùa 3, hari won đã gây chú ý khi chia sẻ chuyện quản lý chi tiêu của ông xã trấn thành. theo đó cô cho biết ngày nào cũng để vào ví chồng 5 triệu. sáng hôm sau cô sẽ kiểm tra xem còn bao nhiêu rồi lại thêm cho đủ số tiền 5 triệu. hari cho rằng đây là cách để vừa quản lý được chi tiêu của chồng lại không mang tiếng ki bo.
Ngay sau đó, dân mạng liền bàn tán xôn xao về chuyện này bởi với đa phần chúng ta, con số 5 triệu/ngày không nhỏ chút nào. nhưng quan trọng hơn nữa, việc vợ giữ lương, quản lý chi tiêu hàng ngày chính là nỗi lòng âm ỉ của các anh chồng bấy lâu nay.
Ừ thì vẫn biết vợ là "tay hòm chìa khoá", là người quán xuyến việc nhà nhưng đôi khi muốn mua cái này làm cái kia mà cũng phải ngửa tay xin tiền thì hơi bị ấm ức à nha. Thế nên dám chắc rằng có không ít anh chồng còn phải giấu quỹ đen, quỹ đỏ đấy.
Không tin cứ nghe các anh chồng tâm sự mỏng từ chuyện nhà trấn thành - hari won mà muốn "gớt" nước mắt luôn nè!
trần ngọc duy: chồng người ta được vợ cho hẳn 5 triệu dằn bóp. chồng mình xin 50k cái là cằn nhằn. *tag nhẹ vợ*
Alvis Võ: Cũng cách làm ấy. Sáng vợ bỏ vào bóp chồng 500k ngày hôm sau kiểm tra lại mất tiêu 500k, ngày đó nhịn đói.
tran quang huy: quan trọng là ông chồng muốn để lại ở ví bao nhiêu thôi. chứ tiêu trăm triệu 1 ngày nhưng khi về vẫn để lại ví 4,9 triệu thì sao?
Theo Trí Thức Trẻ
Copy link