Kinh tế xã hội hôm nay

Người đàn bà không nghề nghiệp nhẹ nhàng L*a đ*o, chiếm đoạt 300 tỷ đồng

Chỉ với tài uốn ba tấc lưỡi, Nguyễn Thị Lan không nghề ngỗng nhưng lại dễ dàng qua mặt hơn 30 bị hại, L*a đ*o hàng trăm tỷ đồng.

Bị tand tp.hà nội đưa ra xét xử về tội L*a đ*o chiếm đoạt tài sản vào trung tuần tháng 6, nguyễn thị lan (sn 1974, trú tại phường đông sơn, thị xã bỉm sơn, tỉnh thanh hóa) ngồi khóc thút thít khi bị hàng chục con mắt uất hận của bị hại đổ dồn về phía mình.

Bị cáo Nguyễn Thị Lan tại tòa.

Ngay phần thủ tục phiên tòa, các bị hại đề nghị hoãn phiên tòa để triệu tập thêm những người liên quan trực tiếp đến vụ án. Họ cho rẳng, vụ án còn đồng phạm.

Xét thấy rất nhiều bị hại ở xa đến, phiên tòa đã hoãn nhiều lần, HĐXX quyết định tiếp tục đưa vụ án ra xét xử.

Tham dự tòa, nhiều người không khỏi thắc mắc vì sao một người đàn bà vô công rồi nghề lại có thể dễ dàng L*a đ*o 31 người bị hại, chiếm đoạt của họ số tiền gần 300 tỷ đồng.

Thủ đoạn gian dối của Lan nhanh chóng bị bóc trần qua phần công bố bản cáo trạng của vị đại diện VKSND TP.Hà Nội.

Theo đó, lan là đối tượng không có nghề nghiệp, để có tiền xài cá nhân, lan đã dùng thủ đoạn nói với những người xung quanh là mình có quan hệ làm ăn với lãnh đạo tổng giám đốc công ty công nghiệp xi măng việt nam và các quan chức trong ngành xi măng, có thể mua được các máy móc thanh lý ở các nhà máy xi măng với giá rẻ, đem bán ra ngoài sẽ được lợi nhuận cao.

Lan nói với mọi người, nếu đầu tư tiền cho Lan thì Lan sẽ chia lợi nhuận. Cũng chính vì tin tưởng vào viễn cảnh mà Lan vẽ ra, nhiều người đã "tiền mất tật mang".

Để "con mồi" tin tưởng, lan dùng thủ đoạn sử sụng zalo, số điện thoại di động giới thiệu giả mạo là lãnh đạo tổng giám đốc công ty công nghiệp xi măng việt nam điện thoại, nhắn tin hỏi vay tiền; lập các hợp đồng mua bán hàng hóa khống để cho các bị hại xem nhằm tạo lòng tin… tưởng thật, nhiều người đã đưa tiền cho tổng giám đốc "dởm" – chính là lan.

Ranh mãnh hơn, để các nạn nhân tin tưởng, sau đó vài ngày, Lan đã trả lại số tiền gốc và kèm theo một số tiền nói là lợi nhuận, sau đó, Lan bảo các bị hại đưa tiền đầu tư nhiều hơn.

Tuyệt nhiên, lần này, các bị hại đang hí hửng chờ lợi nhuận cao mà không biết Lan đã lặn mất tăm từ bao giờ.

Hồ sơ thể hiện, trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến tháng 09/2017, bằng thủ đoạn trên, lan đã L*a đ*o 31 bị hại ở các tỉnh thanh hóa, ninh bình và hà nội, chiếm đoạt số tiền gần 300 tỷ đồng.

Tại tòa, Lan khai chị ta đã dùng tiền của 31 người đưa cho ba người đàn ông. Nhưng cả ba người này đều không thừa nhận.

Xét thấy có một số tình tiết phát sinh mà không thể làm rõ tại phiên tòa nên HĐXX đã quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.

Theo Người đưa tin

Copy link

Mạng Y Tế
Nguồn: Kenh14 (http://kenh14.vn/nguoi-dan-ba-khong-nghe-nghiep-nhe-nhang-lua-dao-chiem-doat-300-ty-dong-20200620152942459.chn#mingid_comments_content)

Tin cùng nội dung

  • Trong mắt nhiều đàn ông, đàn bà gồm hai loại: loại để yêu và loại chỉ… để không. Nếu không được yêu, cũng đừng bao giờ làm người dự trữ. Người cần mình, không thiếu, con yêu!
  • Sống với lũ đàn ông ích kỷ bị ám ảnh bởi cái màng trinh sẽ là một cuộc sống địa ngục suốt những năm tháng dài.
  • Không giống những cô gái ngoại tình khác, cô ấy không sợ, còn nhắn tin lại với giọng điệu thách thức, cô ấy còn vô cùng tự tin là chồng tôi yêu cô ấy.
  • Mới đây, theo phản ánh của một số người dân khu vực phố Phùng Chí Kiên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, chỉ trong vòng 2 tuần đã phải đóng phí môi trường tới 2 lần và mỗi lần một phiếu thu khác nhau.
  • Nhà chồng có chị cả và ba anh em trai. Chồng tôi là út. Giàu út ăn, khó út chịu. Cái câu đó vận vào chồng tôi vô cùng nặng nề. Anh coi việc mình phải phụng dưỡng cha mẹ, lo toan trong ngoài là hiển nhiên.
  • Tôi tin vẻ đẹp không phải là bắt thời gian dừng lại. Không phải chúng ta đội lốt một ngoại hình trẻ hơn tuổi thật. Mà là ở mỗi tuổi, ta có được vẻ đẹp đúng lứa tuổi của mình.
  • Đàn bà ngốc có thể sống bám, nhưng không biết kiểm soát tiền của chồng. Đàn ông cũng lấy làm dễ chịu vì điều này. Dù gì thì cũng đỡ nguy hiểm hơn đàn bà độc lập tài chính.
  • Thời gian gần đây, một loại hình L*a đ*o tương tự với thủ đoạn dụ người dùng nạp thẻ điện thoại lại xuất hiện trên mạng xã hội facebook.
  • “Bạn có biết người ngồi uống rượu với chồng thực ra là Trang Hạ không? Còn tất cả những độc giả đã có con cái, đang làm dâu mà mình hỏi, họ đều hình dung về Tết thế này: Chồng ngồi ở phòng khách, vợ tất bật trong bếp”.
  • Càng gần đến Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, tệ nạn L*a đ*o nạp thẻ cào điện thoại lại bùng phát sau một thời gian im ắng...
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY