Ẩm thực hôm nay

Những mâm cơm của 9x Việt ở Iraq có gì mà khiến cộng đồng mạng phát sốt?

Sống tại Iraq, đất nước theo đạo Hồi nên không mua được thịt heo, Ari Huyền Daisy đã sáng tạo với các nguyên liệu khác để mâm cơm của hai vợ chồng luôn ngon và đủ chất.

Sau chưa đầy 1 ngày được đăng tải lên nhóm Không Sợ Đói trên Facebook, bài đăng của thành viên Ari Huyền Daisy đã đạt tới lượng tương tác tương đối "khủng": 2,500 lượt yêu thích và hơn 300 lượt bình luận và chia sẻ.

Ari Huyền Daisy tên thật là Ngọc Huyền - sinh năm 1996, hiện đang sống tại Sulaymaniyah - Iraq cùng chồng và con. Tâm sự cùng các thành viên trong nhóm, Huyền cho biết rau quả ở đây không phong phú như ở Việt Nam, ngoài ra thực phẩm nói chung khá đắt đỏ nên cô chủ trương nấu bữa nào ăn hết bữa đó, tránh lãng phí đồ ăn.

Do hải sản cũng không có đồ tươi, chỉ có đồ đông lạnh nên Huyền cũng ít khi nấu. Riêng cá thì có cá chép với giá 110,000đ/kg, cộng phí mổ thịt là 30,000đ/con nên gia đình Huyền ít khi ăn. Thật sự rất khó khăn khi luôn phải suy nghĩ để nấu những bữa cơm với nguồn nguyên liệu hạn chế như vậy - đây có lẽ là suy nghĩ của nhiều người sau khi đọc những tâm sự của Huyền.

Cái khó ló cái khôn, trong môi trường như vậy, Huyền đã không chỉ thích nghi mà còn thích nghi cực tốt, cô không chỉ nấu được những bữa ăn ngon, đẹp mà còn đầy tinh thần Việt trong mỗi mâm cơm. Dưới đây mời bạn cùng tham khảo những mâm cơm mà Huyền đã nấu nhé!

Mạng Y Tế
Nguồn: Afamily (https://afamily.vn/nhung-mam-com-cua-9x-viet-o-iraq-co-gi-ma-khien-cong-dong-mang-phat-sot-20200304172053062.chn)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY