Kinh tế xã hội hôm nay

Những mẻ lưới bội thu trở về lúc rạng sáng của ngư dân Hà Tĩnh

MangYTe - Những ngày gần đây thời tiết nắng nóng, ngư dân xã Cương Gián (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) tranh thủ ra biển vớt lộc trời. Những chuyến tàu về lúc bình minh liên tục trúng đậm cá đù, bạc má, ghẹ...

Mẻ lưới bội thu trở về lúc rạng sáng - Ảnh 2.

Thời tiết nắng nóng, ngư dân tranh thủ đi đánh bắt từ 3h sáng.

Mẻ lưới bội thu trở về lúc rạng sáng - Ảnh 3.

Năm nay, trời yên biển lặng nên hầu hết những chiếc bè, thuyền đánh bắt ở hà tĩnh cũng đều trúng hải sản. thường từ 3-4h sáng, ngư dân bắt đầu ra khơi, thời gian đánh bắt kéo dài khoảng vài giờ đồng hồ. khu vực đánh bắt cá cách đất liền chừng 3-5 hải lý.

Mẻ lưới bội thu trở về lúc rạng sáng - Ảnh 4.

Mặt trời vừa ló rạng trên mặt biển, ngư dân làng chài dọc bãi biển nghi xuân đã nhộn nhịp kéo, dỡ, chuẩn bị cho những mẻ hải sản đầy ắp chuẩn bị cập bờ.

Mẻ lưới bội thu trở về lúc rạng sáng - Ảnh 5.

5h sáng, tại biển xã Cương Gián tàu bè đã về tấp nập. Các chủ thuyền và tiểu thương thu mua phấn khởi trước những khoang tàu chở đầy cá, ghẹ...

Mẻ lưới bội thu trở về lúc rạng sáng - Ảnh 6.

Trong bờ người dân đứng chờ sẵn để được mua những hải sản tươi ngon nhất.

Mẻ lưới bội thu trở về lúc rạng sáng - Ảnh 7.

Niềm vui phấn khởi của ngư dân Trần Xuân Phi (thôn Song Hồng, xã Cương Gián) sau chuyến ra khơi.

Mẻ lưới bội thu trở về lúc rạng sáng - Ảnh 8.

Vừa trở về sau chuyến ra khơi sáng sớm, ngư dân Trần Xuân Phi phấn khởi cho biết: “2 ngày nay, nhờ gặp các luồng cá đù, ghẹ... gần bờ nên hầu hết các thuyền đều trúng đậm. Riêng thuyền tôi chỉ sau 3 giờ đồng hồ ra khơi thu về được vài tạ cá. Với mức giá hiện tại, chuyến biển này chúng tôi thu về trên 4 triệu đồng.

Mẻ lưới bội thu trở về lúc rạng sáng - Ảnh 9.

Mẻ lưới bội thu trở về lúc rạng sáng - Ảnh 10.

Cá, ghẹ ngon được người dân lựa chọn thua mua ngay trên bãi biển.

Mẻ lưới bội thu trở về lúc rạng sáng - Ảnh 11.

Mẻ lưới bội thu trở về lúc rạng sáng - Ảnh 12.

Mẻ lưới bội thu trở về lúc rạng sáng - Ảnh 13.

Cá đù, bạc má không phải là hải sản giá cao nhưng lại có thị trường ổn định, nhu cầu tiêu thụ lớn. Những loại cá này chủ yếu được bán cho các thương lái, ngư dân thường không phải mang ra chợ.

Mẻ lưới bội thu trở về lúc rạng sáng - Ảnh 14.

Theo chia sẻ của nhiều ngư dân, đợt này thời tiết thuận lợi nên bà con tập trung bám biển. Tùy vào sức gió và đặc thù của từng vùng mà ngư dân có cách “đón luồng” hải sản từ biển vào để thu được nhiều “chiến lợi phẩm”.

Mẻ lưới bội thu trở về lúc rạng sáng - Ảnh 15.

Hải sản được bán ngay trên bãi biển.

Mẻ lưới bội thu trở về lúc rạng sáng - Ảnh 16.

Thương lái ra tận bờ biển chờ sẵn để thu mua hải sản.

Mẻ lưới bội thu trở về lúc rạng sáng - Ảnh 17.

Bên cạnh cá đù, bạc má..., đợt này, ngư dân còn đánh bắt được nhiều hải sản có giá trị kinh tế như tôm, mực… góp phần ổn định cuộc sống, có vốn xoay vòng để sửa chữa tàu thuyền, mua xăng dầu, ngư lưới cụ đảm bảo cho những chuyến đi biển thành công.

Mẻ lưới bội thu trở về lúc rạng sáng - Ảnh 18.

Ngư dân sửa soạn tàu thuyền để chuẩn bị cho những chuyến ra khơi tiếp theo.

Bài, ảnh: Văn Hậu - Sơn Nguyễn

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/xa-hoi/nhung-me-luoi-boi-thu-tro-ve-luc-rang-sang-cua-ngu-dan-ha-tinh-20210521163046874.htm)

Chủ đề liên quan:

hà tĩnh nghi xuân

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY