Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Những y bác sĩ về hưu xung phong tham gia chống dịch

“Tôi luôn sẵn sàng, kể cả được phân công đi làm việc ở xa, thậm chí cũng đã lường đến việc phải cách ly nếu có nguy cơ”, những bác sĩ lớn tuổi, đã về hưu, bày tỏ quyết tâm tình nguyện tham gia chống dịch COVID-19.

Sẵn sàng “ra trận”

Trong tay vẫn cầm tập tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19, BS. Nguyễn Thị Khuyên năm nay đã 64 tuổi, nguyên là trạm trưởng trạm y tế phường Liên Mạc (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tranh thủ đầu giờ chiều lên UBND phường Liên Mạc để trao đổi về kế hoạch đăng ký xung phong tham gia công tác chống dịch COVID-19.

Ngồi trò chuyện với lãnh đạo phường, bà đã thể hiện quyết tâm sẵn sàng tham gia ngay các hoạt động phòng chống dịch khi được chính quyền phân công.

Dù là bác sĩ về hưu nhưng lâu nay BS. Khuyên vẫn luôn giữ nếp gặp ai là nhắc nhở các biện pháp bảo vệ sức khoẻ, người dân cũng đã quen, có vấn đề gì về sức khoẻ cũng chạy sang nhờ bà tư vấn. Từ khi dịch COVID-19 tràn vào trong nước, người bác sĩ về hưu luôn theo dõi thông tin hàng ngày, sốt sắng cập nhật và hướng dẫn người dân các biện pháp vệ sinh, phòng chống.

“Tôi là một cán bộ y tế về hưu, đã có sẵn kiến thức về phòng dịch, y tế, bản thân tôi lại có sức khoẻ tốt, có nhiều thời gian và đồng thời lại là cán bộ tổ dân phố nên tôi nghĩ mình rất phù hợp để tham gia cùng với địa phương ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Có thể Hà Nội sẽ phải đối mặt với số ca bệnh ngày càng lên, việc huy động lực lượng tham gia phòng dịch là rất cần thiết, không chỉ trong việc vận động, hướng dẫn bà con mà còn nhiều công tác chuyên môn y tế khác. Nếu không chỉ ở trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm mà phải huy động đi hỗ trợ y tế ở nhiều nơi khác tại Hà Nội, tôi cũng sẵn sàng. Bởi tôi tự tin mình có kiến thức về y tế và sẽ làm tất cả những gì có thể làm được trong đợt dịch này”, BS. Khuyên tâm sự.

Không chỉ khi có huy động mà ngay từ khi dịch bệnh xuất hiện, BS. Khuyên đã luôn bận rộn với việc đi tuyên truyền cho người dân. Từ sau Tết đến nay, trong người bà lúc nào cũng nào sẵn tập tờ rơi tuyên truyền phòng chống COIVD-19 để “lỡ gặp ai ngoài đường, họ hỏi thì mình phải hướng dẫn ngay”. Tranh thủ công việc của tổ dân phố, hội phụ nữ, bà cũng tranh thủ kết hợp “đến từng ngõ, gõ từng nhà” để nhắc nhở người dân thường xuyên thực hiện.

Ra khỏi UBND người bác sĩ già tươi cười, đon đả với người dân gần đó khi được chào hỏi. Bà cũng không quên nói với theo như một thói quen, dặn người dân rửa tay, vệ sinh sạch sẽ cho các cháu nhỏ để phòng bệnh.

Cũng là một trong những y bác sĩ xung phong tham gia chống dịch COVID-19, BS. Nguyễn Minh Vụ, nguyên là cán bộ y tế của Trung tâm Y tế Từ Liêm, phụ trách trạm y tế xã Đông Ngạc, về hưu đã 5 năm nay nhưng chưa nghỉ, ông vẫn ngày ngày khám chữa bệnh tại phòng khám riêng. Những ngày gần đây, tại phòng khám, ông còn có thêm công việc nữa là tiếp người dân đến hỏi về dịch bệnh, hướng dẫn mọi người cách phòng chống bằng uy tín của một thầy Thu*c già đầy kinh nghiệm.

Vừa khám vừa hướng dẫn bệnh nhân cách rửa tay, cách sử dụng khẩu trang… giọng nói từ tốn của vị bác sĩ già thu hút sự lắng nghe và tin tưởng của người bệnh.

“Cán bộ y tế về hưu có thể làm rất nhiều việc, vì chúng tôi có kinh nghiệm. Khi tôi đăng ký xung phong tham gia vào công tác chống dịch của địa phương, gia đình tôi cũng rất ủng hộ. Trước hết, tôi xác định mỗi công dân phải có trách nhiệm với công tác phòng chống dịch, ngoài trách nhiệm chung đó ra, tôi còn là cán bộ y tế nghỉ hưu, trách nhiệm ấy càng được nhân lên. Chính vì thế, tôi vẫn quyết định xung phong tham gia công tác phòng chống dịch khi nhu cầu của thành phố và địa phương cần đến”, BS. Vụ chia sẻ.

Clip BS. Nguyễn Minh Vụ chia sẻ:

Hiến dâng tâm huyết và kinh nghiệm

BS. Vụ vẫn còn nhớ, những năm 2002- 2003 ông từng xông pha, lăn lộn với phòng chống dịch SARS.

Ông nhớ lại: “Khi dịch SARS xảy ra, tôi đang công tác phụ trách trạm y tế phường Đông Ngạc. Thời điểm đó tuy địa phương không có bệnh nhân nhưng có những trường hợp tiếp xúc với người mắc bệnh. Chúng tôi phải đi tuyên truyền, đến tận nhà những trường hợp này để vận động, hướng dẫn phòng bệnh, cách ly, theo dõi sức khoẻ cho họ hàng ngày. Việc phòng chống dịch SARS thời đó và COVID-19 là tương đối giống nhau về phương pháp phòng chống, tuy dịch COVID-19 có tính chất lây lan mạnh hơn. Giai đoạn phòng chống dịch SARS, chúng tôi cũng đã làm những công việc cơ bản giống với dịch COVID-19 hiện nay. Thời đó việc cách ly các trường hợp tiếp xúc được thực hiện cách ly hoàn toàn tại nhà và cũng trong thời gian đủ 14 ngày”.

Từ những gì đúc rút ra trong đợt tham gia phòng chống dịch SARS, BS. Vụ cho rằng: “COVID-19 cũng giống như SARS, khi phát hiện những người tiếp xúc gần thì y tế cơ sở phải giám sát cực kỳ chặt chẽ những người cách ly, không chỉ về sức khoẻ mà phải giám sát việc họ đi lại và yêu cầu thực hiện thật nghiêm túc nguyên tắc cách ly phòng bệnh. Hằng ngày tôi là người trực tiếp theo dõi sức khoẻ, đo nhiệt độ cho các trường hợp cách ly ít nhất 2 lần/ngày”.

“Với những kinh nghiệm đã có, tôi vẫn muốn tiếp tục cống hiến trong đợt dịch này. Có thể tôi sẽ được phân công trực tiếp tham gia vào việc chăm sóc bệnh nhân, chăm sóc người cách ly tại địa bàn. Với tôi, cán bộ nghỉ hưu trước mắt có thể tham gia công tác tuyên truyền, phòng chống dịch, nếu số lượng người nhiễm, nghi ngờ hoặc cách ly quá nhiều thì cán bộ y tế về hưu có thể tham gia các công việc trực tiếp. Tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần, thậm chí có thể sẽ phải cách ly xa gia đình, 14 ngày hay tới 20 ngày hoặc hơn nữa nếu vào cuộc trực tiếp. Nếu trong tình hình dịch lan rộng thì không chỉ ban ngày mà thậm chí ban đêm, hay thời tiết khó khăn chúng tôi vẫn sẵn sàng phục vụ công tác phòng dịch hết sức có thể”, BS. Vụ quyết tâm.

Tất nhiên, dịch bệnh không chừa một ai, nhất là các y bác sĩ về hưu tuổi đã cao sẽ có nguy cơ mắc bệnh cao hơn người trẻ, nhất là nhiều người có có sẵn bệnh lý nền mãn tính. Nhưng với những kinh nghiệm và chuyên môn sẵn có, họ đều đã chuẩn bị cho mọi tình huống, trang bị cho bản thân những biện pháp an toàn để có thể tham gia phòng chống dịch một cách hiệu quả.

Ông Nguyễn Minh Phúc, trạm trưởng trạm y tế phường Đông Ngạc (Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết: “Hiện tại ở địa bàn phường có 9 y bác sĩ về hưu đã tham gia vào công tác phòng chống dịch hỗ trợ cho ngành y tế của địa phương cũng như của quận Bắc Từ Liêm và thành phố Hà Nội. Có những y bác sĩ đã trên 70 tuổi nhưng vẫn đăng ký tham gia trên tinh thần rất cao. Sắp tới ngành y tế địa phương sẽ tổ chức tập huấn tuyên truyền về phòng chống dịch, các biện pháp tự bảo vệ cho bản thân và cộng đồng cho các y bác sĩ tuổi cao để tham gia một cách hiệu quả, cũng như có phân bổ các công việc hỗ trợ một cách hợp lý”.

Ghi nhận tinh thần sẵn sàng của đội ngũ y, bác sĩ về hưu trên địa bàn, ông Trần Thế Cương, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm cho biết: Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhất là tại quận đã ghi nhận 2 ca nhiễm virus SASR-CoV-2, tiếp tục đón và theo dõi y tế cho những người hoàn thành cách ly trở về; để tăng cường lực lượng cho công tác phòng chống dịch, chúng tôi đã có nhiều mô hình cụ thể. Trong đó, có mô hình trọng dụng các y tá, bác sĩ về hưu để cùng tham gia. Đến nay sau khi phát động trên địa bàn quận đã có khoảng 280 y tá, bác sĩ đã về hưu đăng ký tham gia. Đây là đội ngũ rất tốt, có nhiều kinh nghiệm, còn sức khoẻ họ sẽ có sự cống hiến, nhiệt tình. Chúng tôi cũng rất biểu dương những đóng góp của các y bác sĩ về hưu, tuy đã đến tuổi nghỉ ngơi nhưng vẫn nâng cao trách nhiệm với xã hội, cộng đồng, cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Bài, ảnh, clip: Tạ Nguyên/Báo Tin tức

Mạng Y Tế
Nguồn: Báo tin tức (https://baotintuc.vn/suc-khoe/nhung-y-bac-si-ve-huu-xung-phong-tham-gia-chong-dich-20200321132334202.htm)

Tin cùng nội dung

  • Tôi và em có một sợi dây vô hình kết nối với nhau hơn 5 năm. Tôi không chỉ dùng Thu*c mà còn dùng tình cảm của một người thầy Thu*c để hóa giải dần chứng bệnh của em.
  • BS Phan Văn Hoàng, khoa cấp cứu BV Bình Dân (TPHCM) cho biết: Cuối tuần qua, khoa đã xử lý một trường hợp bị sỏi kẹt niệu đạo bằng cách cho bệnh nhân tiểu ra sỏi.
  • Sỏi thận được hình thành do sự rối loạn ngăn chặn các chất khoáng trong nước tiểu làm các tinh thể lắng đọng trong thận, gặp một số điều kiện thuận lợi dần dần tạo thành sỏi.
  • Mangyte ơi, Em bị trĩ độ 3, có chỉ định mổ của bác sĩ nhưng em sợ dao kéo lắm. Em là nhân viên công ty may, bị trĩ mà uống Thu*c lâu rồi không đỡ. Vậy có cách nào giúp em điều trị trĩ mà không cần phẫu thuật không? Em rất mong nhận câu trả lời của Mangyte! (Thúy Hạnh – Bình Dương)
  • Chào Mangyte. Xin vui lòng có thể cho tôi một vài địa chỉ phòng khám và số điện thoại liên lạc của những bác sĩ trên địa bàn Hà Nội chuyên về Nhi khoa được không ạ? Xin cảm ơn Mangyte rất nhiều ạ. (Minh Hòa - Long Biên - Hà Nội),
  • Chào Mangyte, Mình ở Thanh Hóa, bố mình bị sỏi mật có chỉ định phải mổ, mình muốn hỏi bệnh viện nào ở khu vực miền Bắc là tốt nhất? chi phí bao nhiêu? Rất mong Mangyte trả lời giúp mình. Cảm ơn. (Cao Thi Tuyen - Thanh Hóa)
  • Tôi bị tiểu đường, bà xã thì bị bệnh chàm. Nếu được, nhờ Mangyte giới thiệu 1 số CLB những người có bệnh mãn tính... để mọi người có thể tham gia sinh hoạt, tham khảo kinh nghiệm chữa bệnh. Cảm ơn nhiều lắm! (Nguyễn Văn Ngọ, 58 tuổi)
  • Thực tế có không ít trường hợp bị đột quỵ, ch*t trên bàn game vì chơi quá nhiều. Điều đáng quan tâm là hiện nay số ca bệnh liên quan tới nghiện game ngày một tăng và trẻ hóa.
  • Thấy chiếc taxi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, một chiến sỹ công an phường đứng trước đầu xe đã bị chiếc xe này hất lên nắp capo, chạy một đoạn dài trên phố.
  • Đỗ 2 trường Đại học, một trường Thủ khoa, 1 trường Á khoa, nhưng Trần Văn Cường (THPT Trần Phú - Hà Tĩnh) buồn lo nhiều hơn vui sướng, em còn không dám chắc liệu mình có thể đi học hay không vì gia cảnh quá khốn khó, éo le.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY