Kinh tế xã hội hôm nay

Nỗ lực cứu người không thành trong vụ cháy cửa hàng khiến 4 người Ch?t ở Hà Nội

MangYTe – Công an quận Đống Đa đang phối hợp với Công an TP Hà Nội điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà số 311 Tôn Đức Thắng (quận Đống Đa, Hà Nội) khiến 4 người Tu vong. Qua khám nghiệm, toàn bộ đồ đạc trong căn nhà 3 tầng đã bị thiêu rụi, không còn hình dạng ban đầu.

Trung tá Vũ Minh Thành, Phó trưởng Công an quận Đống Đa cho biết, việc dập lửa và giải cứu nạn nhân gặp nhiều khó khăn do ngôi nhà gồm 3 tầng và một tum, xây theo kiểu giật cấp (các tầng trên xây thụt lùi vào trong) nên xe thang không thể vào. Đồng thời, hai nhà bên cạnh lại xây thấp hơn nên không thể tiếp cận.

"Đồ đạc để ở cầu thang từ tầng 1-3 nóng chảy, chiến sĩ trơn trượt rất nhiều. Còn thang từ tầng 3 lên tum thì bị lửa hun cháy hết ghế thang, khung sắt thì biến dạng. Cán bộ chiến sĩ đi vào bên trong gặp rất nhiều khó khăn, đồ vật nóng chảy, rơi xuống đầu. Mọi người tiếp cận từ tầng một vừa phun nước dập lửa, vừa phun nước giảm nhiệt và phải sử dụng thiết bị bảo hộ, thở chuyên dụng", Trung tá Thành kể lại.

Nỗ lực cứu người không thành trong vụ cháy cửa hàng khiến 4 người Ch?t ở Hà Nội - Ảnh 2.

Việc tiếp cận bên trong ngôi nhà để dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Sau nhiều giờ khống chế đám cháy, cảnh sát phát hiện ông Thi và anh Vỹ nằm gần nhau, thi thể bị ảnh hưởng mạnh bởi nhiệt độ, còn chị Hồng Tu vong cạnh con gái Tuệ Mẫn.

Theo một chiến sĩ PCCC trực tiếp tìm kiếm nạn nhân, hiện trường tầng tum rất kinh khủng và tang thương.

"Khi hai mẹ con trốn lên tum, hàng hóa là tã giấy chất ở đây đổ đè lên hai người", chiến sỹ cảnh sát kể và cho biết khi lửa bùng lên đã đốt cháy tã cộng với nước chữa cháy đã khiến tầng tum ngập trong một hỗn hợp như bùn, vùi lấp các nạn nhân.

Nỗ lực cứu người không thành trong vụ cháy cửa hàng khiến 4 người Ch?t ở Hà Nội - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân ra khỏi ngôi nhà bị cháy.

Vừa thấy lực lượng chức năng đưa thi thể 4 người ra khỏi hiện trường, bà Phên (mẹ ruột của anh Vỹ) đưa hai bàn tay ôm mặt, khóc nghẹn.

Người phụ nữ ngồi thụp xuống đất, để mặc chồng và con cháu lo liệu những công việc còn lại. Bà ngồi đó suốt buổi sáng, không quan tâm đến gì xung quanh. Khi có người đến hỏi thăm, bà ôm mặt rồi bật khóc. Nỗi đau quá sức chịu đựng với một người mẹ già.

Không chỉ người thân nạn nhân đau đớn, những người hàng xóm cũng thất thần khi chứng kiến cảnh 4 thi thể được đưa ra từ ngôi nhà đã cháy rụi.

Nỗ lực cứu người không thành trong vụ cháy cửa hàng khiến 4 người Ch?t ở Hà Nội - Ảnh 4.

Bà Phên đau đớn khi mất cả gia đình con trai sau vụ cháy.

Ông Thủy (người hàng xóm sát vách nhà nạn nhân) nhớ lại giây phút ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt. 4 người trong nhà leo lên tum, cố gắng hét lớn kêu cứu.

Tiếng hét vọng sang nhà ông, nhưng người hàng xóm không làm gì được. Hàng rào dựng trên tum quá chắc chắn, mọi nỗ lực phá chuồng cọp để cứu người của ông Thủy không thành.

Ông chạy vội ra khỏi nhà, đập cửa các nhà bên cạnh, hô hoán kêu cứu. Mọi người túa ra, một nhóm cố gắng phá cửa của căn nhà đang bốc cháy, một nhóm chạy đi lấy nước dập lửa. Nhưng lửa đã bén vào đồ đạc dưới tầng 1, sức nóng từ ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt, vài ba dụng cụ chữa cháy thô sơ không có tác dụng gì.

Nỗ lực cứu người không thành trong vụ cháy cửa hàng khiến 4 người Ch?t ở Hà Nội - Ảnh 5.

Tầng 2, 3 và tầng tum căn nhà xảy ra hoả hoạn là nơi chứa hàng hóa kinh doanh và chỗ sinh hoạt của gia đình.

Một người phụ nữ sinh sống gần khu vực xảy ra vụ cháy cũng cho biết, căn nhà trước khi bị cháy có rất nhiều khung để trưng bày hàng hoá ở khu vực cửa chính, khi lửa bùng phát từ tầng một đã bịt lối chạy thoát của các nạn nhân.

"Tôi và vài người hàng xóm có nghe thấy tiếng la hét kêu cứu phát ra từ trong nhà, nhưng thời điểm đó ngọn lửa đã bao trùm cửa chính. Họ cố chạy thoát nhưng không được...", chị xót xa.

Nỗ lực cứu người không thành trong vụ cháy cửa hàng khiến 4 người Ch?t ở Hà Nội - Ảnh 6.

Xót xa những bông hồng trắng ly biệt...

Trong chiều qua (4/4), hàng trăm người có mặt tại đây để cùng nhau đưa tiễn các nạn nhân xấu số. Những vòng hoa được xếp thành hàng dài bên ngoài cửa nhà tang lễ Bệnh viện Đống Đa.

Thương tâm nhất là trong số nạn nhân, bé gái mới 10 tuổi cùng sinh linh nhỏ bé chưa đầy 3 tháng trong bụng mẹ còn chưa kịp ra đời đã phải vĩnh biệt cõi đời. Nhiều người có mặt tại đám tang khóc nghẹn đầy bất lực. Bầu không khí của nhà tang lễ được bao trùm bởi bầu không khí tang thương với linh cữu 4 nạn nhân xếp thành hàng dài.

Cục Cảnh sát PCCC&CNCH cho biết, thiệt hại về người trong các vụ cháy nhà dân phần lớn là do lối thoát nạn thông thường chỉ có một, ở cửa đi hằng ngày của gia đình. Trong trường hợp xảy ra cháy, khói độc và lửa bịt kín lối đi, làm cho các thành viên trong gia đình không thể tự thoát ra ngoài. Thời điểm xảy ra cháy thường vào ban đêm, dễ gây thiệt hại về người do trong khi ngủ người dân đóng kín cửa phòng, khi cháy xảy ra không được phát hiện kịp thời. Tới khi lửa phát triển lớn, nạn nhân không thể tự dập tắt bằng phương tiện tại chỗ.

Ngoài ra, nhiều chủ gia đình chưa thật sự quan tâm đến sự an toàn cháy nổ đối với chính ngôi nhà mà mình đang sinh sống. "Việc sắp xếp đồ đạc dễ cháy trong gia đình không được thực hiện tốt; không thường xuyên nhắc nhở các thành viên trong gia đình thu dọn vật liệu dễ cháy và quản lý thiết bị điện, các thiết bị có thể phát sinh cháy; không trang bị thiết bị cảnh báo cháy sớm và bình chữa cháy xách tay trong nhà", Cục Cảnh sát PCCC&CNCH cho biết.

Nhật Tân

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/xa-hoi/no-luc-cuu-nguoi-khong-thanh-trong-vu-chay-cua-hang-khien-4-nguoi-chet-o-ha-noi-2021040508355715.htm)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY