Kinh tế xã hội hôm nay

Nông dân Hải Dương gánh nỗi lo trên những thửa ruộng buồn

MangYTe - Dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại Hải Dương khiến việc giao thương hàng hóa bị đóng băng. Hàng nghìn người dân Hải Dương đang khóc ròng khi nông sản đã đến vụ mà không có người thu mua.

Nông dân Hải Dương gánh nỗi lo trên những thửa ruộng buồn - Ảnh 2.

Qua Tết Nguyên đán hàng năm vốn là thời điểm thu hoạch nông sản vụ đông của nông dân Hải Dương. Tuy nhiên, năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên tại các địa bàn như Gia Lộc, Cẩm Giàng, TP. Chí Linh… hầu hết người dân đều rơi vào tình trạng không có đầu ra cho sản phẩm. Nhiều người dân đã phải nhổ bỏ, cho không các hộ dân chăn nuôi vì chi phí thu mua không đủ tiền nhân công thu hoạch.

Nông dân hải dương khóc ròng vì ảnh hưởng covid-19


Anh Đinh Văn Bảy (sinh năm 1972, Gia Lộc, Hải Dương) chỉ tay về cả cánh đồng bắp cải đang đến vụ thu hoạch xót xa: "Chúng tôi gần như mất trắng. Tôi bỏ ra gần 300 triệu đồng để chi trả cho toàn bộ khu vực trồng bắp cải nhưng giờ thì xác định không thể thu hoạch được. Chiều nay, có thương lái từ trong Sài Gòn ra thu mua với giá 1.000 đồng/kg. Nhưng thuê nhân công cắt hái, thu hoạch xong rồi thì lại nhận được tin phải chờ kết quả xét nghiệm mới qua được các chốt nên chắc lại phải đổ bỏ rồi".

Nông dân Hải Dương gánh nỗi lo trên những thửa ruộng buồn - Ảnh 4.

Anh Đinh Văn Bảy bên thửa ruộng đến vụ thu hoạch nhưng không có thương lái thu mua.


Chung tình trạng với anh đinh văn bảy, nhiều hộ dân khác thuộc xã lê lợi, huyện gia lộc, hải dương cũng đang rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan khi không có thương lái thu mua. anh bùi văn hưởng (xã lê lợi, huyện gia lộc) chia sẻ: "chúng tôi giờ không biết phải làm sao. su hào, bắp cải, súp lơ… phải bỏ ở ngoài ruộng do không thể đi đến chợ để tiêu thụ. đi qua chốt kiểm dịch cũng bị chặn lại vì không tiếp nhận hàng hóa và đồ từ hải dương. do đó, chúng tôi buộc phải đổ bỏ. bao nhiêu công sức, giờ đổ sông, đổ bể hết cả rồi".

Nông dân Hải Dương gánh nỗi lo trên những thửa ruộng buồn - Ảnh 5.

Người dân xã Lê Lợi đành phải cho không các hộ dân vì không thể làm gì khác.


Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh hải dương có đến hơn 95.000 tấn nông sản, rau củ đang đến kỳ thu hoạch nhưng không có nơi tiêu thụ.

Một số hình ảnh từ vùng trồng rau củ thuộc huyện Gia Lộc, Hải Dương:

Nông dân Hải Dương gánh nỗi lo trên những thửa ruộng buồn - Ảnh 6.

Người dân tranh thủ vớt vát trước nguy cơ phải đổ bỏ rau củ.

Nông dân Hải Dương gánh nỗi lo trên những thửa ruộng buồn - Ảnh 7.

Nhiều người dân buộc phải mang về phơi khô hoặc thái su hào cho cá ăn.

Nông dân Hải Dương gánh nỗi lo trên những thửa ruộng buồn - Ảnh 8.

"Nhà báo nhìn xem, su hào ngon thế này! Củ gần 1kg mà giờ phải đổ bỏ. Dân chúng tôi ai cũng sót ruột"-một người dân xã Lê Lợi chia sẻ.

Nông dân Hải Dương gánh nỗi lo trên những thửa ruộng buồn - Ảnh 9.

Đây hẳn là một năm khá được mùa của bà con xã Lê Lợi nếu không có sự xuất hiện của COVID-19.

Nông dân Hải Dương gánh nỗi lo trên những thửa ruộng buồn - Ảnh 10.

Đôi quang gánh của người nông dân lam lũ như nặng hơn vì nỗi lo không có đầu ra cho sản phẩm.

Nông dân Hải Dương gánh nỗi lo trên những thửa ruộng buồn - Ảnh 11.

Để có chi phí sản xuất nhiều người dân đã phải "đánh cược" vay tiền với lãi suất cao nay coi như mất trắng.

Nông dân Hải Dương gánh nỗi lo trên những thửa ruộng buồn - Ảnh 12.

Mỗi kg bắp cải được các thương lái trả từ 700 đồng đến 1.000 đồng nhưng chưa hứa có đến lấy hay không.

Nông dân Hải Dương gánh nỗi lo trên những thửa ruộng buồn - Ảnh 13.

Người nông dân tranh thủ chở su hào về cho cá ăn vì không biết làm cách nào khác.

Huy Hoàng-Đức Tùy (từ tâm dịch)

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/xa-hoi/nong-dan-hai-duong-ganh-noi-lo-tren-nhung-thua-ruong-buon-20210220105719238.htm)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY