Kinh tế xã hội hôm nay

Nữ diễn viên cảm ơn Cô Vy vô cảm, coi thường nghệ sĩ làm từ thiện: Cố tình phát ngôn sốc, đu bám người khác để nổi tiếng

Thay vì chứng tỏ tài năng của mình với công chúng, nữ diễn viên tai tiếng này tiếp tục gây phẫn nộ với những phát ngôn vô cảm của mình.

Mới đây, showbiz Việt không khỏi phẫn nộ trước phát ngôn “coi thường nghệ sĩ” trên facebook cá nhân của một nữ diễn viên. Cụ thể, người này không ngần ngại gọi hành động quyên góp ủng hộ chống dịch Covid-19 của các nghệ sĩ là “hình thức đánh bóng tên tuổi”. 

Thậm chí, cô vô cảm tới mức coi nghĩa cử thương xót cho số phận của một nghệ sĩ vừa qua đời cũng chỉ là chiêu trò. Chưa dừng ở đó, nữ diễn này còn chỉ đích danh NSƯT Trịnh Kim Chi nói đàn chị hết thời, cố tình đánh bóng tên tuổi. 

Cụ thể, nữ diễn viên này viết:"Những việc như ủng hộ trăm hoặc tiền tỷ của các nghệ sĩ nước nhà trong đợt dịch này hay việc lên tiếng xót thương cho nghệ sĩ gì đó mới mất cũng chỉ là hình thức đánh bóng bản thân (hay còn gọi là Pr) thôi, có gì đâu mà phải tung hô hay thần thánh hoá lên. Nếu tốt thực sự thì đã chẳng bao giờ phải bắc loa phường lên cho người khác biết lòng tốt của mình!

Có bà chị Trịnh Kim Chi, một ớ hậu thời ơ kìa nào đó, mình không biết bà này cho đến khi bà đu trend chửi mình. Sau đó, bà tiếp tục đu xót thương cô diễn viên quá cố!... Theo mình thì đã quá lứa thì nên kiếm việc gì khác mà làm, chỉ có người không biết làm gì khác mới phải bấu víu vào showbiz mãi kể cả khi đã lỡ thì! Xin lỗi tính mình thẳng, nói gì không phải xin bỏ quá cho nhé!".

Những phát ngôn này của nữ diễn viên này ngay lập tức khiến cho công chúng vô cùng bức xúc và tức giận. Không ít khán giả cho rằng, nữ diễn viên này đang cố tình gây tranh cãi để thu hút sự chú ý.

Trao đổi với PV, NSƯT Trịnh Kim Chi thẳng thắn cho hay: “Từ hôm qua tới giờ cũng có nhiều bạn bè bày tỏ sự bức xúc với tôi về phát ngôn của cô này. Nhưng thật sự tôi không quan tâm và cũng không có ý kiến gì về thành phần này. Vì, nếu tôi lên tiếng chẳng khác nào thỏa mãn mục đích “mượn cớ” PR bản thân của họ. Không chỉ nhắc tới tôi, mà trước nay cô ta đã chửi đổng cả showbiz rồi. Ngay cả khi Mai Phương vừa yên nghỉ, mà họ còn cố tình nhắc đến thì tôi cũng chịu luôn rồi”.

Đây không phải lần đầu nữ diễn viên này khiến dư luận phẫn nộ về những phát ngôn gây tranh cãi của mình. Trước đó, cô từng khẩu chiến với fan BTS, hay mới đây giữa thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều người Tu vong, nữ diễn viên này còn thản nhiên viết: “Nghĩ lại nên cảm ơn cô Vy, dân số thế giới đã quá tải rồi nên ch*t bớt đi cho rộng chỗ” khiến nhiều người bức xúc. Nhiều người ngán ngẩm cho rằng, chính nữ diễn viên này mới là người tạo chiêu trò, phát ngôn gây sốc, đu bám người khác để nổi tiếng, thay vì chứng tỏ tài năng của mình với công chúng.

Mạng Y Tế
Nguồn: Người đưa tin (https://www.nguoiduatin.vn/nu-dien-vien-cam-on-co-vy-vo-cam-coi-thuong-nghe-si-lam-tu-thien-co-tinh-phat-ngon-soc-du-bam-nguoi-khac-de-noi-tieng-a470978.html)

Tin cùng nội dung

  • Thời gian gần đây truyền thông trong nước thường đồng loạt ca ngợi nhiều hiệp sỹ bắt cướp như là những tấm gương đáng để học tập trong bối cảnh con người sống vô cảm hiện nay, nhưng hóa ra họ lại vô tình khích lệ những người không được đào tạo chuyên môn làm những việc thực sự nguy hiểm.
  • Không biết những người hôi được của mang về sẽ khoe chiến tích ấy với người thân như thế nào? Con cái họ liệu có noi gương của cha mẹ không? Chúng sẽ thành những người con, người công dân ra sao khi cha mẹ ăn cướp?
  • Báo chí đã đưa những hình ảnh đau lòng “khuôn mặt rạng rỡ của người đi hôi của”; “người dân cười hỉ hả khi hôi của được nhiều bia”… trong vụ một chiếc xe tải chở bia gặp T*i n*n khiến cho cả nghìn thùng bia trên xe đổ ào xuống đường. Hôi của còn hơn cả sự vô cảm. Đó là tội ác!
  • (SucKhoeDoiSong.vn) - Ở nước ngoài, người ta họp, thảo luận, báo cáo là chính và thường là chất lượng; ăn uống, gặp mặt chỉ là phụ. Còn ở VN ngược lại, nhiều khi quá đà.
  • Nếu phỏng vấn bất cứ ai, chắc chắn 100% không ai nhận mình là “vô cảm”, thế nhưng thực tế, sự vô cảm đã thành đại dịch trong cuộc sống như là sự xuống cấp của đạo đức xã hội
  • Thỉnh thoảng đọc báo lại giật mình, chuyện 1 người sắp ch*t do T*i n*n bị bỏ mặc, 1 người bị thương do ngã xe nằm im bên đường, mọi người vẫn vội vã vọt qua, đám đông bu vào đông dần và bàn tán...
  • Khi bàn về bệnh vô cảm, có anh nhà báo người Việt định cư tại Anh nói với tôi ,”ở nước mình, vô cảm mới sống được. “Sẵn lòng” quá dễ vạ lây. Anh đã từng đưa người say rượu T*i n*n bị bỏ mặc ngoài đường đi cấp cứu rồi bị cả làng cả tổng nhà họ đánh đuổi vì nghĩ anh là thủ phạm.” Tôi cứ nghĩ mãi về câu chuyện đó, trong lòng không nguôi day dứt một câu hỏi “Người Việt vô cảm vì đâu?”.
  • Nhiều lần ngậm đắng nuốt cay chấp nhận cuộc sống tủi nhục bị chồng bạo hành, chưa bao giờ cô gái trẻ Minh Phương nghĩ đến ngày mình sẽ trở thành diễn viên và có thể tự tin vượt qua những tháng ngày tăm tối.
  • Đến nay, tôi vẫn còn nhớ như in trong bài mở đầu cho bài giảng về kinh dịch, thầy có nói: “Bất học dịch, bất khả tri y lý” (không học dịch thì không thể hiểu được y lý) và thầy còn nhấn mạnh: Hải Thượng Lãn Ông, danh y nước ta thế kỷ thứ 18 đã từng căn dặn “Hãy đọc kinh dịch, rồi mới nói đến chuyện làm Thu*c”.
  • Một ca bệnh sa dây rau bất ngờ trong quá trình chuyển dạ chuẩn bị sinh đã được các y bác sĩ khoa Nhi, BV Bạch Mai cứu sống cả mẹ lẫn con, khiến gia đình bệnh nhân vô cùng cảm kích...
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY