"'Linh! Toàn! Nhảy xuống đi!'. Tôi chỉ nhớ lúc đó mình đã hô lớn như vậy trước khi toàn bộ giàn sắt của sập xuống. Tỉnh lại, tôi thấy một lính cứu hỏa đang cố kéo mình ra khỏi thanh sắt đang đè lên chân", anh Trần Quang Đạt (38 tuổi, quê Hà Nội) bần thần kể lại giây phút King Night Club (đường Cách Mạng Tháng 8, TP Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu) bất ngờ đổ sập xuống chiều 3/1.
Không may mắn như những người khác, Phạm Kim Linh (27 tuổi, quê Thanh Hóa), công nhân trang trí nội thất tại vũ trường, Tu vong trong đống đổ nát. Linh đã không thể lên chuyến bay chiều thứ 7 để về quê ăn Tết với gia đình.
Rạng sáng 4/1, anh Đạt đang được điều trị trong Phòng Cấp cứu, Bệnh viện Bà Rịa, chân phải bị gãy do khung sắt đè lên. Khắp cơ thể là những vết trầy xước còn rớm máu.
Dù mệt rã rời nhưng anh Đạt không thể chợp mắt. Nghĩ lại cảnh tượng kinh hoàng vừa xảy ra trước đó chưa đầy 6 tiếng, anh lại nhớ đến Linh. Theo lời kể của anh Đạt, anh Linh là "lính" đã theo anh từ nhiều năm nay. Linh về TP Bà Rịa thi công nội thất cho vũ trường King Night Club cũng theo lời rủ rê của anh Đạt.
Chiều 3/1 lẽ ra là ngày làm việc cuối cùng của chàng trai 27 tuổi trước khi về quê ăn Tết. Trước khi khung sắt sập xuống, anh cùng đồng nghiệp (Toàn) đang ở trên giàn giáo để lắp đặt hệ thống đèn.
"Chỉ khoảng 5 giây thôi là mình thấy cả giàn sắt trên đầu đổ sập xuống. Toàn nhảy kịp xuống còn Linh đang lúi húi vướng vào cái gì đấy nên không kịp và thành ra như vậy", anh Đạt thuật lại.
Khi tỉnh lại và biết thông tin anh Linh Tu vong, anh Đạt đã gọi điện thông báo cho anh trai Linh từ Thanh Hóa vào.
Về phần mình, anh Đạt vẫn muốn giấu vợ và mới chỉ thông báo cho anh, chị ruột. "Vợ mình còn đang trông 2 con, mình cũng chỉ thương nhẹ, được xuất viện luôn chắc không sao. Báo cô ấy chỉ thêm lo. Mình định đổi vé máy bay về quê ăn Tết sớm hơn để người nhà tiện chăm sóc", anh Đạt tâm sự.
"Nếu vũ trường sập muộn vài tiếng không biết sẽ kinh khủng cỡ nào", anh Nguyễn Duy Thành (45 tuổi, quê Nghệ An), quản lý vũ trường, bộc bạch.
Vũ trường King Night Club được thành lập khoảng 7-8 năm nay. Mới đây, vũ trường dừng hoạt động 3 tháng để sửa sang và dự định khai trương trở lại vào tối 3/1. Theo dự kiến, đêm khai trương sẽ thu hút đến 200-300 người tham gia trong đó có 100 nhân viên. Sự kiện có ca sĩ Chi Dân tham gia biểu diễn nên được nhiều người quan tâm.
Anh Thành và anh Đạt đều nhận định thi công kém chất lượng là nguyên nhân dẫn đến thảm họa này. Anh Đạt cho biết trước đó mấy ngày, anh nhận thấy một số mối hàn của công trình còn hở miệng nên đã chụp ảnh lại, gửi cho chủ vũ trường để chuyển nhà thầu thi công yêu cầu sửa chữa.
Sau sự việc, anh Thành lập tức gọi đại diện nhà thầu tới hiện trường kiểm tra. Người này lúc đầu nhấc máy và hứa sẽ tới nhưng sau đó "bặt vô âm tín". Anh Thành nhiều lần gọi lại thì thuê bao đã không còn liên lạc được. Theo hợp đồng thi công đã ký, nhà thầu này có trách nhiệm bảo hành công trình trong vòng 1 năm.
Trước mắt, quản lý vũ trường cho biết sẽ lo toàn bộ chi phí khám, chữa bệnh đối với người bị nạn, sau đó mới tính đến điều tra và khiếu kiện.
Hiện, lực lượng chức năng TP Bà Rịa đang phong tỏa hiện trường để xác định nguyên nhân dẫn đến vụ sập vũ trường khiến 1 người Tu vong.
Khoảng 16h30 ngày 3/1, vũ trường King Night Club (đường Cách Mạng Tháng 8, TP Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu) bất ngờ bị sập khiến 7 người mắc kẹt.
Sau 5 tiếng cứu hộ, lực lượng chức năng đã giải cứu được toàn bộ 7 người. Trong đó, có 6 người bị thương, gồm 5 nam, 1 nữ, và 1 người Tu vong. Họ là công nhân thi công nội thất và DJ, vũ công đang tổng duyệt cho buổi khai trương dự kiến diễn ra tối 3/1.