Một điều không thể phủ nhận là dù cho đã bao nhiêu tuổi thì mỗi dịp tết đến, chúng ta vẫn háo hức mua đồ mới y chang hồi còn là một đứa con nít. nhưng mà trẻ nhỏ thì luôn được sắm đồ mới rồi chỉ việc xúng xính du xuân thôi còn với người lớn, mọi thứ rắc rối, phức tạp và gây trên diện rộng hơn nhiều.
Chuyện quần áo, giày dép bỗng trở thành một cơn ác mộng khi bạn phải cân đo đong đếm nào là tiền về quê, tiền biếu bố mẹ, tiền lì xì cháu chắt. May mắn mà tiền bạc rủng rỉnh đi chăng nữa thì rồi cũng sẽ có 1001 điều khiến bạn phải lăn tăn, nghĩ suy khi đi sắm đồ. Nói chung là, mỗi chuyện mặc đẹp thôi mà cũng khổ lắm!
Chủ đề liên quan:
ám ảnh âm lịch đồ Tết Festival âm lịch mua đồ Tết sắm Tết suy nhược Tết Canh Tý 2020