Kinh tế xã hội hôm nay

Thầy giáo dâm ô nam sinh: Ngàn lần xin lỗi. Tôi sẽ không tha thứ cho mình

Liên quan đến việc 4 nam sinh trường THCS Phước Minh (Tây Ninh) tố thầy giáo dâm ô, thầy giáo đã viết bản tường trình ngàn lần xin lỗi và dù mọi người rộng lượng tha thứ thì tôi cũng không tha thứ cho mình.

Theo nguồn tin của pv thanh niên, sau khi 4 nam sinh trường (xã phước minh, h.dương minh châu) tố ông nguyễn hoàng nhựt, thầy giáo dạy sinh có hành vi dâm ô, người này đã thừa nhận hành vi và xin được tha thứ trong bản tường trình của mình.

“Cho dù mọi người rộng lượng tha thứ tôi cũng không tha thứ cho mình”

Trong bản tường trình ngày 29.5.2020, ông Nguyễn Hoàng Nhựt thừa nhận toàn bộ hành vi. Trong đó, ông Nhựt viết: “Tôi nghĩ, do 1 phút ham muốn cảm giác lạ nên tôi đã sai lầm”.

Ông Nhựt viết tiếp: “Khi tôi hành động với các em như vậy xong, tôi cũng có nghĩ ngay hành động này xấu xa quá sẽ không làm nữa và tôi chấm dứt không tham gia trang web dành cho người đồng tính nữa. Từ học kỳ 2 năm học 2019 - 2020, tôi dạy học rất khó và nghiêm túc để các em đạt kết quả cao trong kỳ thi. Mức độ khó của tôi phải nói là nhất trường. Tôi nghĩ đây là cách để các em học tốt, thi đạt kết quả cao”.

Thầy giáo dâm ô nam sinh: 'Ngàn lần xin lỗi. Tôi sẽ không tha thứ cho mình' - ảnh 1

Ngôi trường xảy ra sự việc

Ảnh: Giang Phương

Ông nhựt cũng cho rằng, việc một (từng bị ông nhựt dâm ô - pv) thường không học và chép bài môn mình, đôi lúc xin về nên ông nhựt không cho và nghiêm khắc hơn để em và lớp tốt hơn.

“chính vì vậy mà 4 em đã tố cáo tôi. không cần các em tố cáo, tôi cũng tự trách mình suốt. tôi đã sai nghiêm trọng, tôi xin mọi người hãy cho bản thân tôi, một căn bệnh không ai muốn”, ông nhựt trình bày.

Những dòng về cuối bản tường trình, ông nhựt viết: “xin ngàn lần xin lỗi. cho dù mọi người rộng lượng tha thứ thì tôi cũng thứ cho mình cả cuộc đời về sau. do một phút sai lầm mà tôi đã đánh đổi quá nặng. xin mọi người tha thứ cho tôi có ánh mắt bình thường, đừng khinh dễ tôi, tôi là một người bị bệnh, 1 căn bệnh không ai mong muốn. sự thật gia đình tôi chưa biết sự việc nghiêm trọng như thế này. mong mọi người có ánh mắt rộng lượng. đây chính là liều Thu*c cứu lấy mạng sống của tôi. thành thật biết ơn”.

Một dòng viết ở cuối bản tường trình của ông nhựt: “không trách ai, chỉ trách bản thân bệnh hoạn của mình, tôi sẽ thứ cho mình, mong mọi người tha thứ cho tôi lần đầu phạm lỗi”.

Thừa nhận toàn bộ hành vi

Theo ông nhựt tường trình, cuối năm học 2018 -2019, ông có tham gia một trang web dành cho người đồng tính. khi đến lớp dạy, do có một số em không thuộc bài nên ông nhựt phạt xuống phòng thí nghiệm sinh dọn dẹp giờ ra chơi. tại đây, một ra về sau, thì bị thầy đề nghị sờ chỗ nhạy cảm và bắt ngậm chỗ kín của thầy. ngay ngày hôm sau, lấy cớ “kiểm tra dùm đề cương sinh học được bao nhiêu quyển”, ông nhựt lại gọi này đến phòng thí nghiệm.

Ông Nhựt trình bày: “Do mới mổ tay về, lúc này dây kéo quần tôi hơi tụt xuống, tôi bảo em kéo lên dùm và chỉnh quần sịp lại dùm. Đó là sự việc ở phòng thí nghiệm”.

Cũng đối với này, ông nhựt thừa nhận, đầu năm học 2019 -2020, ông nhựt có quan hệ một lần nữa với tại nhà ông. đáng nói, ông nhựt thấy này có nhóm bạn thân nên tìm mọi cách tiếp cận để thực hiện hành vi dâm ô.

Thầy giáo dâm ô nam sinh: 'Ngàn lần xin lỗi. Tôi sẽ không tha thứ cho mình' - ảnh 2

Sự việc khiến phụ huynh phẫn nộ

Giang Phương

Sau đó, trong giờ lên lớp, ông nhựt đều phạt các vi phạm (không thuộc bài) đến phòng thí nghiệm lao động giờ ra chơi và tìm cách ép các ở lại riêng với thầy. trong đó, thứ hai, sau khi lao động trong phòng thí nghiệm xong, ông nhựt yêu cầu ở lại vào kho đếm và kiểm tra đề cương học kỳ cho thầy. ông nhựt lợi dụng tay đau, nhờ kéo dây kéo, chỉnh sửa lại quần lót cho ông.

Thủ đoạn tương tự, này tiếp tục bị ông nhựt nhờ chỉnh lại quần lót và bắt hôn chỗ nhạy cảm nhưng bị này từ chối.

Thầy giáo dâm ô nam sinh: 'Ngàn lần xin lỗi. Tôi sẽ không tha thứ cho mình' - ảnh 3

Giờ ra chơi của các học sinh

Giang Phương

Cũng với thủ đoạn nhờ đến phòng thí nghiệm giúp kiểm tra đề cương, vờ đau tay, ông nhựt cũng bắt một khác chỉnh sửa bộ phận Sinh d*c thầy và liên tục hỏi về vấn đề này. trong lúc em học sinh xếp hồ sơ để về, ông nhựt mở một đoạn phim sex (đồng tính nam - học sinh này đã tường trình).

Nam sinh thứ 4 cũng tương tự hình thức phạt lao động và nhờ chỉnh sửa quần và cơ quan Sinh d*c cho thầy. khi tan học về, biết nhà em bán hàng nên ông nhựt điện thoại kêu mang đồ đến nhà giao cho thầy. tới nơi, do nhà không có ai, ông nhựt mạnh dạn bắt này phải ngậm chỗ nhạy cảm mình.

Hiện vụ việc 4 nam sinh tố thầy giáo dâm ô đã được cơ quan csđt công an huyện thụ lý, điều tra.

Mạng Y Tế
Nguồn: Thanh niên (https://thanhnien.vn/doi-song/thay-giao-dam-o-nam-sinh-ngan-lan-xin-loi-toi-se-khong-tha-thu-cho-minh-1233294.html)

Tin cùng nội dung

  • Em đã “ân ái” và trao đi sự sự trinh trắng cho một người đàn ông khác trên chính chiếc giường cưới hạnh phúc của chúng tôi. Liệu tôi có nên tha thứ và kết hôn với người con gái đã phản bội tôi trước hôn nhân ba ngày không?
  • Không chỉ những chàng đã có người yêu mà ngay cả hội độc thân cũng “đau đầu” vì bị đòi quà trong ngày 8/3.
  • Thời gian mang thai là thời kì tôi đau khổ nhất. Học lớp 11 mà phải đến trường với cái bụng bầu vượt mặt...
  • Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” nhưng nhiều phụ nữ còn làm tốt hơn cả vai trò “nội tướng”.
  • Theo khai nhận ban đầu, động cơ gây án của Nguyễn Huy Hoàn, SN 1999, trú ở phường Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng, là để có tiền chơi game.
  • Bị nhóm thanh niên lạ mặt tạt nguyên chai xăng rồi châm lửa đốt, nam sinh lớp 10 ở TP.HCM phỏng nặng, phải nhập viện cấp cứu.
  • Thời gian thay đổi, hình ảnh của người thầy trẻ nay dù không đổi về sự cao quý nhưng vẫn khác đi về diện mạo, cách sống, cách làm việc để phù hợp với thời đại mới.
  • Thầy giáo nói với học sinh: - Em hãy mời ông của em đến gặp tôi! - Dạ, ý thầy muốn mời “ông bố” của em?
  • Dù bị phản bội, giây phút cuối đời anh vẫn mong được gặp lại chị để nói lời tha thứ.
  • Trong giờ học thể dục, Hiểu nói với bạn ngồi cạnh là mình bị mệt. Đến tiết toán, nam sinh này bất tỉnh rồi Tu vong.