Bạn là một người rất chân thành và có thể nói lên bất cứ điều gì nếu như bản thân mình muốn. Bạn không che giấu suy nghĩ của bản thân, luôn muốn thể hiện để người khác biết được mình đang nghĩ gì. Bạn cho rằng, trong cuộc sống này, ai cũng cần phải suy nghĩ thật thấu đáo trước khi đưa ra quyết định nào đó. Bạn luôn hiểu được ý nghĩa của cuộc sống này là gì? Xã hội này cần sự liêm chính và trung thực hơn, con người cần chân thành với những người xung quanh hơn.
Bạn là một người tốt bụng, không bao giờ mưu mô hay có thủ đoạn nào đối với người khác. Bạn có suy nghĩ đơn giản và rất thân thiện với những người gặp gỡ lần đầu. Trong cuộc sống này, khi phải đối mặt với những điều khủng khiếp, bạn luôn giấu mọi thứ trong lòng và không dễ dàng chia sẻ với bất cứ ai. Chỉ khi có người nào đó khiến cho bạn có cảm giác an toàn thì bạn mới mở lòng mình. Còn không, bạn sẽ bảo vệ bản thân tuyệt đối để không ai có thể làm tổn thương chính bạn.
Bạn là người có suy tính và luôn đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu. Bạn không phải là người xấu chỉ đơn giản bạn sống cho bản thân mình nhiều hơn so với người khác. Tuy nhiên, đôi lúc trong sự vô tình bạn quên đi cách xử sự tình cảm và êm đẹp, bạn là người thích thể hiện bản thân và luôn cho rằng mình đúng. Nhiều người sẽ không thích cách giải quyết vấn đề của bạn, thậm chí giữa họ và bạn đôi lúc có sự căng thẳng cao độ. Nhưng dù sao, sự ích kỷ của bạn chẳng làm ảnh hưởng đến ai, bạn vẫn sống cho chính mình.
Phải công tâm mà nói rằng, bạn không phải là người được mọi người yêu mến. Nhìn chung, bạn vẫn có những ưu điểm riêng nhưng đối với những người khác khuyết điểm của bạn nhiều hơn. Trước những tình huống cần phải ra tay nghĩa hiệp, thì bạn thường đặt lợi ích của mình lên hàng đầu và không quan tâm đến cảm xúc của người khác. Điều này có thể được bạn chuẩn bị từ trước, nhưng sau cùng chẳng ai trách bạn cả, họ thường trách bản thân mình sao quá hy vọng vào bạn.
Nói trắng ra, bạn là người rất kiêu ngạo và luôn cho mình là nhất. Bạn vốn rất thông minh nhưng lại chỉ nghĩ cho bản thân mình. Bạn luôn tin rằng nếu bạn không làm được thì chẳng ai có thể làm được. Bạn thích phán xét người khác và muốn họ phải theo ý nghĩa của mình. Bạn cũng chẳng quan tâm người khác đang như thế nào, bạn chỉ muốn nói những gì mình muốn nói và tự tin với bản thân, cho rằng mình có thể thay đổi mọi thứ ngày càng tốt đẹp hơn.
Chủ đề liên quan:
3 phút có thể ích kỷ là người Là người tử tế nghiệm người tử tế trắc nghiệm tâm lý tử tế