Giữa thời điểm mọi người còn bận tranh luận "tưng bừng" về chuyện có nên mặc đồ bộ ra đường hay không, chúng tôi ngay lập tức đã liên lạc được với một "fan cuồng" đồ bộ chính hiệu, thường xuyên khoe các bữa tiệc pijama cùng hội bạn. Người đó không ai khác chính là Trang Hý!
Mình có cả một bộ sưu tập đồ bộ, ngắn có dài có, nhí nhảnh dễ thương có, sang chảnh quý phái có, 2 dây ba lỗ nách nách, sexy bốc lửa cũng có luôn nhưng chưa có dịp mặc nhiều vì cũng không có mấy ai ngắm đâu!
Trang Hý đích thực là một fan cuồng của đồ bộ.
Nói chung ra ngoài chưa chắc đẹp đẽ gì nhưng ở nhà mình luôn ăn bận đa dạng, phong phú lắm mọi người ơi! Mỗi lần bạn bè qua nhà chơi, mình đều phát đồ bộ cho tụi nó bận xong mở party pyjama, chụp hình khùng điên nữa cơ.
Cô nàng thường xuyên rủ hội bạn về làm tiệc đồ bộ.
Giá cả chắc dao động từ 200-600k, thậm chí có những bộ rẻ nhất là chôm của mấy đứa bạn luôn hổng tốn đồng nào luôn.
Với ai thì mình không biết, chứ có đợt mình và chị Kiều Trinh đi du lịch bên Hàn về, hai đứa phải bay chuyến tréo ngoe 4 - 5h sáng thế là vận cả đồ ngủ ra sân bay. Về tới nhà còn được các anh chị ưu ái viết hẳn một bài ngợi ca.
Mất khí chất kiểu này mình chịu quài luôn cũng được.
Trang Hý và Kiều Trinh Xíu từng diện đồ bộ đi ra sân bay ở Hàn Quốc.
Con trai hay với ai cũng vậy thôi bạn ơi, mình chỉ mặc đồ theo dịp và theo tâm tính lúc đó nữa. Khi đi công việc hoặc đến một nơi yêu cầu sự chỉn chu, thì mình cũng phải ăn bận lồng lộn nhẹ nhẹ để thể hiện sự tôn trọng nhất định với mọi người.
Nếu đã không phải là dịp gì đặc biệt thì muốn mặc như thế nào là tùy tâm tùy hỉ. Còn những anh trai đó, chắc phải thích nghi với cái sự ăn bận tùy hứng, cũng như cái cá tánh "giật giật" của mình nữa.
Trang Hý cũng thường xuyên đăng ảnh mặc đồ bộ lên Instagram.
Mình nghĩ bộ đồ mình đánh giá được phong cách của họ, chứ tính cách thì mình nghĩ là không. Vì có những người không quá quan trọng ăn mặc mà tập trung vào những cái khác, ví như là ăn uống, vui chơi chẳng hạn. Thay vì để tiền mua quần áo, họ lấy tiền đi ăn ngập họng, hoặc đi du lịch thỏa thuê.
Theo Trang Hý, tuỳ không gian sự kiện mà cô nàng quyết định có ăn mặc "lồng lộn" hay không.
Với cả, ai cũng có nhiều dịp nhiều lúc ăn bận khác nhau. Như mình có khi đi làm lồng lộn, nhiều khi quần quần áo áo tóc tai mặt mũi dữ dội lắm. Nhưng đạo diễn hô "cắt" cái là lột hết, tẩy trang thay bộ đồ thoải mái ra liền. Ăn bận chỉ nói lên một khía cạnh nào đó của người ta thôi.
Cái này mình vừa kể bạn nghe rồi đấy, bọn mình đã từng làm như vậy khi bay chuyến từ Hàn Quốc về TP.HCM, mình thấy cũng vui.
Theo Pháp luật & Bạn đọc
Copy link