Ngắm ngẫm nghĩ hôm nay

Trót cầm 1 triệu do đối tác biếu, nàng công sở bị sếp khép vào tội nhận hối lộ khiến cả văn phòng tẩy chay

“Mình nghĩ ngợi rất nhiều, cuối cùng mình cũng nhận, do đầu năm nên cần tiền. Không biết lý do gì sếp mình biết chuyện này và trở nên rất ghét mình. Ông nói luôn với bộ phận tài chính của mình, làm mình choáng váng”.

Những câu chuyện đằng sau hậu trường chốn Một trong số những câu chuyện hậu trường thị phi chốn

“Mình viết ngắn gọn câu chuyện của mình, mong mọi người có thể giúp đỡ nhé. Công việc chủ yếu của mình là ở bộ phận tài chính. Mới đây, việc có phần ít hơn nên mình bị sếp tổng yêu cầu làm luôn trợ lý cho chuyên gia người Philippines hiện đang là sếp của bộ phận công trình.

Công việc của mình vẫn ổn cho tới khi nhà thầu nhỏ thầu hạng mục cải tạo cảnh quan công ty cuối năm (do mình tìm) có tới gửi chứng từ cho mình để thanh toán và biếu mình 1 triệu.

Mình nghĩ ngợi rất nhiều, cuối cùng mình cũng nhận, do đầu năm nên cần tiền. Không biết lý do gì sếp mình biết chuyện này và trở nên rất ghét mình. Ông nói luôn với bộ phận tài chính của mình, làm mình choáng váng.

Giờ mình đang giống như bị tẩy chay vì mới vào làm được mấy tháng mà đã giống ăn hối lộ. Nếu có làm tiếp thì đụng trúng công trình lớn chắc sếp cũng không cho mình làm việc với nhà thầu nữa luôn. Mình nhận tiền biếu là quá sai hay sao vậy. Mình phải làm gì tiếp thì mọi người mới cởi mở lại với mình nhỉ. Chẳng lẽ lại bỏ việc à”.

Ngay sau khi được đăng tải cách đây chưa lâu, câu chuyện của cô nàng nhanh chóng thu hút được sự chú ý của đông đảo thành viên trong nhóm kèm theo đó là rất nhiều bình luận chia sẻ:

“Hôm trước, có anh nhân viên tín dụng của ngân hàng mở tài khoản, cũng đưa quà mà mình phải từ chối luôn, không nhận, sợ tiếng tăm này kia. Không biết làm thế đúng hay sai nữa”.

“Theo mình biết, thường những công ty nước ngoài họ quy định rất nghiêm ngặt vấn đề này. Có thể nhận quà nhưng không bao giờ được phép nhận tiền mặt. Ở trường hợp của bạn, thay vì nhận với tư cách cá nhân, bạn có thể nói thầu phụ quy ra hiện vật, kiểu bánh kẹo, trái cây gì đấy rồi thay mặt công ty nhận và chia lại cho mọi người trong văn phòng.

Mọi người có quà ai cũng vui, thầu phụ vẫn thể hiện được thiện chí mà bản thân bạn cũng không bị mang tiếng nữa. Giá trị rõ ràng là không nhiều mà giờ bạn bị vậy liệu có xứng đáng không?”.

“Cái này gọi là thiếu kinh nghiệm va chạm. Thôi thì đó cũng là một bài học để lần sau bạn tinh ý hơn. Còn chuyện có làm tiếp hay không thì phải xem độ lỳ của bạn cũng như thái độ của sếp có biến chuyển gì không. Nếu không cho mình cơ hội chứng minh thì ta chia tay nhau từ đây”.

Sai lầm là thứ ai cũng sẽ đôi lần mắc phải, đặc biệt là đối với những người trẻ, thiếu kinh nghiệm sống và làm việc. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là đứng lên sau những vấp ngã, cho bản thân một cơ hội để chứng minh năng lực và từ đó khắc phục những hậu quả (nếu có) bắt nguồn từ những va vấp của bản thân. Thất bại chỉ có thể xảy ra khi chúng ta quyết định bỏ cuộc.

Mạng Y Tế
Nguồn: Afamily (https://afamily.vn/trot-cam-1-trieu-do-doi-tac-bieu-nang-cong-so-bi-sep-khep-vao-toi-nhan-hoi-lo-khien-ca-van-phong-tay-chay-20200301131104873.chn)

Tin cùng nội dung