Ông Hughes, 64 tuổi, đã tự chế một quả tên lửa để bay vào vũ trụ nhằm chụp ảnh chứng minh Trái Đất hình phẳng.
Vụ phóng tên lửa diễn ra hôm thứ Bảy vừa qua (22.2) và được kênh Science Channel làm hẳn thành một tập chương trình riêng, ghi lại những nỗ lực của Hughes trong việc chế tạo quả tên lửa có thể đưa ông lên cao nhất có thể, để chụp được toàn cảnh Trái Đất.
Theo kênh truyền hình Discovery, cuộc phóng thử lần này được cho là sẽ đưa Hughes lên độ cao 5.000 feet (khoảng 1,5 km).
"Chúng tôi xin được gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình và bạn bè của Mike Hughes trong thời gian khó khăn này. Đó luôn là ước mơ của ông ấy khi thực hiện buổi phóng tên lửa này, và chúng tôi đã có mặt để ghi lại hành trình của ông ấy", thông báo từ Science Channel cho biết.
Cảnh sát địa phương và người đại diện Hughes sau đó đã xác nhận thông tin về cái ch*t của ông. Cindy Bachman, trưởng phòng thông tin Sở Cảnh sát hạt San Bernardino cho biết: "Một người đàn ông bị xác nhận đã Tu vong sau một vụ T*i n*n tên lửa giữa sa mạc. Lực lượng y tế đã được thông báo từ trước về vụ phóng thử và đã có mặt tại hiện trường ngay khi T*i n*n xảy ra”.
Ông Michael Hughes, hay được biết đến với biệt danh "Mad Man" (gã điên), từng gây chú ý trên toàn thế giới khi tuyên bố ý định chứng minh lý thuyết Trái đất phẳng bằng các tên lửa do ông tự chế tạo và lắp ráp trong nhà xưởng của mình.
"Đối với tôi, Trái đất phẳng là một điều thiết yếu như nhiều thứ khác", Hughes cho biết với CBS News vào tháng 10.2018. "Tôi chỉ muốn mọi người hãy đặt câu hỏi về mọi thứ, về việc các nghị sĩ đang làm gì trong nhà quốc hội, điều gì đã xảy ra trong cuộc Nội chiến Mỹ, hay điều gì đã xảy ra trong ngày 11.9".
Chủ đề liên quan:
bay vào vũ trụ chứng minh người lập dị phóng tên lửa tai nạn tên lửa trái đất Trái Đất phẳng vũ trụ