Môi trường hôm nay

Ô nhiễm môi trường

Vợ Đăng Khôi được giải cứu từ Singapore về Việt Nam

Tin tức giải trí hôm nay (24/4): Hiền Hồ giận dữ khi bị so sánh với hiện tượng MXH Trần Đức Bo

 Thủy Anh - vợ ca sĩ Đăng Khôi mới đây đã chia sẻ bài viết "Bị kẹt ở Singapore và cuộc giải cứu hạnh phúc", kể về câu chuyện của chính cô khi bị mắc kẹt tại Singapore vì dịch bệnh Covid-19.

Thủy Anh là một trong số ít người có được tấm vé may mắn trong chuyến bay giải cứu của Chính phủ Việt Nam.

Trước đó, vào tháng 3, cô phải đưa mẹ đi khám bệnh ở Singapore đúng vào thời điểm Singapore đã có quyết định sẽ đóng biên, và nếu cố sống ch*t qua Singapore, những người đến từ ASEAN cũng phải cách ly. Còn nếu về Việt Nam sẽ khó có cơ hội quay trở lại. Cuối cùng, cô phải đưa ra quyết định ở lại Singapore. Những ngày lưu lạc nơi xứ người, Thủy Anh đã khóc vì lo lắng, nhớ chồng con, hoang mang vì không biết tương lai khi nào cô mới được trở về Việt Nam.

"Mỗi ngày, ngoài làm việc, tập thể dục, nấu ăn, tôi phải ngắm các con qua màn hình điện thoại, và không biết bao nhiêu lần bật khóc vì con nói "Con nhớ mẹ", "Con mơ thấy mẹ". Ngày nào mình cũng ngóng tình hình hai nước. Phải ở giữa dịch, phải thấy cuộc sống bị ảnh hưởng từ một thứ vô hình, mới hiểu nỗi đau cả thế giới đang gồng mình gánh chịu", Thủy Anh chia sẻ.

Tuy nhiên, Singapore tuyên bố có thể sẽ phong tỏa đất nước cho tới 1/6, nghĩa là Thủy Anh phải ở đây thêm hơn một tháng nữa và cũng có thể gia hạn thêm nếu như dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp.

Thủy Anh đã gửi email cầu cứu tới Đại Sứ Quán, biết được rằng sẽ có một chuyến bay duy nhất trở về Việt Nam vào ngày 24/4/2020. Ban đầu, cô không có tên trong danh sách phòng vé. Sau đó, Đăng Khôi báo tin mừng anh đã mua vé cho vợ, nhưng chỉ được một vé, không có vé cho mẹ cô. "Rồi mình đã viết thư gửi tới Đại sứ quán xin rút để nhường cơ hội cho những người khác vì còn quá nhiều người muốn về Việt Nam", Thủy Anh nói.

Hôm sau, chồng cô mua được đủ vé cho 2 mẹ con, tuy nhiên đến sát ngày bay cô nhận được tin nhắn của hãng là chuyến bay này sẽ bị huỷ. Tưởng chừng như hy vọng đã tàn thì may mắn lần ba ập tới, Đăng Khôi gọi điện báo rằng chuyến bay sẽ không bị huỷ. Lúc đó cô cảm thấy mình là người quá may mắn. "Mình sẽ về được Việt Nam? Đúng rồi, mình sắp được về Việt Nam thật rồi", cô vỡ òa trong niềm hạnh phúc. 

Trong khi cả đất nước Singapore bị phong toả, cách ly toàn xã hội kéo dài chưa biết ngày kết thúc chính xác, tình hình dịch bệnh tăng cả ngàn ca mỗi ngày. Vậy mà cô vẫn không thể tin Chính phủ Việt Nam đã bằng mọi nỗ lực để đưa công dân Việt Nam về nước. Thủy Anh thật sự cảm thấy biết ơn vô cùng!.

Về đến Việt Nam,Thủy Anh sẽ tiếp tục cách ly tập trung tại Cần Thơ trong 14 ngày nữa. Tuy nhiên, cô khẳng định: "Mình chưa bao giờ mong ước được cách ly như bây giờ, sẽ vất vả hơn khi ở Sing nhưng đây là nhà rồi, dù Cần Thơ, Cần Giờ, Củ Chi hay bất cứ đâu, đều là quê hương của mình, mình khao khát được trở về".

Bà xã Đăng Khôi cũng gửi lời cảm ơn tới Chính phủ Việt Nam, Cục lãnh sự, Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Quân đội, Cục hàng không đã nỗ lực đàm phán ngoại giao để đưa người Việt trở về, cảm ơn các anh chị phi công, tiếp viên, hậu cần, đón tiếp, các bác sĩ... đã hy sinh sự an toàn của bản thân để làm nhiệm vụ Tổ quốc giao phó.

"Chưa bao giờ hai tiếng quê hương lại thân thương quý giá đến vậy. Được về Việt Nam những ngày này là một niềm hạnh phúc. Không phải quốc gia nào cũng sẵn sàng đón công dân về nước như Việt Nam; đó là một sự tự hào!!! Lẫn trong niềm vui cũng có chút buồn khi còn nhiều người Việt tại Singapore vẫn đang chờ những chuyến bay giải cứu tiếp theo để có thể trở về nước", cô tâm sự.

D.L

Mạng Y Tế
Nguồn: Công luận (https://congluan.vn/vo-dang-khoi-duoc-giai-cuu-tu-singapore-ve-viet-nam-post77620.html)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY