Khoa học hôm nay

Vương Chiêu Quân có đúng là mỹ nữ? Hình ảnh thật sự được khôi phục lại khiến cộng đồng mạng xem xong thất vọng nặng nề

Trong chiều dài của lịch sử Trung Quốc cổ đại xuất hiện rất nhiều người phụ nữ xinh đẹp được đánh giá là tuyệt trần, không ai sánh bằng. Vương Chiêu Quân cũng là một trong số những mỹ nữ được lưu truyền trong lịch sử Trung Quốc như một biểu tượng của cái đẹp.

Có câu nói rằng anh hùng khó qua ải mỹ nhân, rất nhiều đấng quân vương trong quá khứ đều phải xiêu lòng, mê mẩn mà đánh đổi cả giang sơn vì mỹ nữ. Ở thời cổ đại Trung Quốc nổi danh mới tứ đại mỹ nữ mà ai ai cũng từng nghe danh gồm Vương Chiêu Quân, Tây Thi, Điêu Thuyền và Dương Ngọc Hoàn. Cả 4 người phụ nữ đều được miêu tả sở hữu ngoại hình nghiêng nước nghiêng thành, câu chuyện về họ còn được lưu truyền cho đến ngày hôm nay như một giai thoại bất hủ.

Câu chuyện về Vương Chiêu Quân có lẽ rất nhiều người không cảm thấy quá xa lạ, nàng chính là một trong tứ đại mỹ nữ của Trung Hoa có cuộc đời bi thảm ứng với 4 chữ "Hồng nhan bạc phận". Nàng vốn là một cô gái bình thường bởi vì ngoại hình xuất chúng mà bị đưa vào cung. Thời điểm đó các cô gái cùng nàng tiến cung cũng có rất nhiều, để cho tiện lựa chọn, hoàng thượng liền để cho họa sĩ vẽ chân dung các nàng.

Ảnh minh hoạ.

Những cô gái khác vì muốn họa sĩ vẽ mình đẹp hơn một chút đã không tiếc tiền "đút lót" cho họa sĩ. Trong khi đó, Vương Chiêu Quân xuất thân gia đình nghèo khó không thể làm như thế khiến cho họa sư bất mãn trong lòng liền đem Vương Chiêu Quân xinh đẹp vẽ thành một người con gái xấu xí. Chính vì như vậy mà cô gái sở hữu vẻ ngoài sắc nước hương trời như Vương Chiêu Quân lại trở thành một cung nữ bé nhỏ trong cung. Thế nhưng chính nàng cũng chẳng thể ngờ rằng vận mệnh của mình vào mấy năm sau lại xảy ra biến động lớn.

Ai cũng biết rõ rằng vấn đề của Hung Nô luôn khiến cho các hoàng đế Trung Quốc phải đau đầu. Vào thời kỳ Hán Nguyên Đế Lưu Thích, Hung Nô càng trở nên hung tàn hơn, Thiền vu Hung Nô là Hô Hàn Tà đưa ra cho hoàng đế Trung Nguyên một yêu cầu hi vọng Đại Hán khi đó có thể ban cho hắn một vị công chúa làm vợ thì sẽ không tiếp tục quấy rầy biên cương Đại Hán.

Vào thời điểm đó, yêu cầu này có thể nói là không có gì quá đáng, cũng có thể chấp nhận được vì trong lịch sử cổ đại không thiếu những cuộc hôn nhân chính trị dùng để củng cố quan hệ của các nước láng giềng. Hán Nguyên Đế vì vậy mà đã đáp ứng yêu cầu của Hô Hán Tà, thế nhưng ông lại không muốn đem công chúa thật sự của mình đi đến nơi xa chịu khổ nên đã tìm một cung nữ sắc phong làm công chúa rồi đưa đi Hung Nô để xuất giá.

Hán Nguyên Đế chọn tới chọn lui liền chọn trúng Vương Chiêu Quân có dung mạo xuất chúng. Vào ngày mà Vương Chiêu Quân xuất cung đến Hung Nô, hoàng thượng mới được nhìn thấy ngoại hình thật sự của nàng, không thể tưởng tượng rằng nàng lại có vẻ ngoài nghiêng nước nghiêng thành đến như vậy, chim nhạn nhìn thấy nàng cũng quên mất vỗ cánh mà rơi từ trên trời xuống, đúng với câu nói một nét đẹp "chim sa cá lặn" điển hình. Vì vậy nàng được ca tụng với danh xưng "Lạc Nhạn".

Sau khi Vương Chiêu Quân gả tới Hung Nô không lâu liền sinh ra một người con trai, được phong làm Hữu Nhật Trục Vương. Sau 3 năm thì Hô Hàn Tà qua đời, theo tập tục chế độ kế thừa hôn nhân của người Hung Nô, Vương Chiêu Quân lại phải gả cho con trai của Hô Hàn Tà.Tuy nhiên, Vương Chiêu Quân không muốn làm như vậy liền viết thư cho triều đình nhà Hán hi vọng có thể trở về quê nhà. Thế nhưng vì ổn định tình hình đại cục mà hoàng đế Đại Hán khi đó đã không đáp ứng thỉnh cầu của nàng, bất đắc dĩ nàng chỉ có thể theo tục lệ Hung Nô mà gả cho Phục Chu Thiền Vu.

Sau đó, Vương Chiêu Quân tiếp tục sinh thêm 2 người con gái, cuối cùng lâm bệnh qua đời khi chỉ mới chưa tới 40 tuổi. Vương Chiêu Quân tuy rằng chuyển mình từ một cung nữ bé nhỏ thành công chúa của Đại Hán khi ấy nhưng nàng vẫn mất đi sự tự do. Nàng vì hòa bình của Tây Hán mà hi sinh hạnh phúc cả đời của mình, cống hiến cho yên bình của quê nhà cả cuộc đời mình.

Người ta còn lưu truyền câu chuyện rằng khi đó chính Hán Nguyên Đế vì để bày tỏ thành ý mà chủ động đem Vương Chiêu Quân đi kết giao, sau này bịa ra thành câu chuyện Vương Chiêu Quân tự mình hi sinh là cung nữ duy nhất đồng ý đi đến Hung Nô liên hôn. Nhưng cho dù là thế nào thì sự hi sinh của Vương Chiêu Quân cho 60 năm yên bình của Hung Nô và nhà Hán là chuyện đáng để người đời sau ngưỡng mộ, kính nể.

Cũng có thể chính nàng cũng không thể tưởng tượng được rằng bản thân vốn dĩ chỉ là một người con gái bình thường chính vì bị gả đi Hung Nô mà thành cái tên mà ai ai cũng biết sau này, lưu truyền đến đời đời sau. Tất nhiên là chắc chắn ai cũng hiếu kỳ về tướng mạo thật sự của Vương Chiêu Quân rốt cuộc như thế nào?

Theo sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật hiện đại, kỹ thuật AI được sử dụng cho hầu hết các ứng dụng chỉnh sửa đã giúp khôi phục lại được ảnh cũ và cho thấy hình ảnh chân thực nhan sắc nàng Vương Chiêu Quân. Tuy nhiên, sau khi cộng đồng mạn xem xong liền vô cùng thất vọng thốt lên: "Sao xấu thế?".

Trong bức ảnh được khôi phục lại có thể thấy Vương Chiêu Quân có khuôn mặt chữ điền, mắt một mí, mắt nhỏ, mũi cao. Ngũ quan của nàng có thể nói mang đến cho người đối diện cảm giác khá đoan chính nhưng không hề phù hợp với thẩm mỹ của người hiện đại, nhìn thế nào cũng không thấy giống một mỹ nữ trong tứ đại mỹ nữ Trung Hoa. Có lẽ là do mọi người đã kỳ vọng quá cao nên có rất nhiều cư dân mạng đều cảm thấy nàng có chút xấu.

Tuy nhiên, bạn phải biết rằng mỗi thời đại một tiêu chuẩn thẩm mỹ khác nhau, cái đẹp trong mắt của thời cổ đại cùng với cái đẹp trong mắt của người hiện đại có sự khác biệt rất lớn. Ở thời cổ đại coi trọng không chỉ là cảm nhận về mặt thị giác mà còn ở nhiều phương diện khác nhau, nhiều yếu tố kết hợp. Vẻ ngoài của Vương Chiêu Quân ở thời đại nhà Hán thực sự có thể xứng với hai từ mỹ nữ và chúng ta cũng không nên đánh giá về con mắt thẩm mỹ của người xưa.

Huống hồ việc Vương Chiêu Quân chấp nhận vì hòa bình quê hương mà không tiếc hi sinh hạnh phúc của mình, chỉ bởi điểm này đã trở thành nét đẹp không ai sánh bằng của nàng. Vẻ đẹp bên ngoài đã không thể nào đủ để sánh với những gì nàng làm cho quê nhà của mình. Điều mà mọi người trân trọng chính là tinh thần vô tư hi sinh quên mình của nàng.

Hơn nữa, đây chỉ là một bức vẽ cũ được phục chế, Vương Chiêu Quân rốt cuộc có vẻ ngoài như thế nào chúng ta hoàn toàn không thể xác định được. Bất luận ra sao thì người dân Trung Quốc cũng vẫn cảm thấy vô cùng biết ơn sự hi sinh của nàng, tinh thần cùng những gì nàng làm đáng để người đời sau lấy làm tấm gương đẹp để học tập về tình yêu dành cho tổ quốc.

- Video: Bí ẩn ngọn đèn "cháy sáng ngàn năm không tắt" trong lăng mộ Tần Thuỷ Hoàng. Nguồn: VTV24.

Theo Công lý & xã hội

Link bài gốc Lấy link

https://xahoi.congly.vn/vuong-chieu-quan-co-dung-la-my-nu-hinh-anh-that-su-duoc-khoi-phuc-lai-khien-cong-dong-mang-xem-xong-that-vong-nang-ne-318250.html

Theo Công lý & xã hội

Mạng Y Tế
Nguồn: Doanh nghiệp VN (https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/vuong-chieu-quan-co-dung-la-my-nu-hinh-anh-that-su-duoc-khoi-phuc-lai-khien-cong-dong-mang-xem-xong-that-vong-nang-ne/20231210084544687)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY