Ngắm ngẫm nghĩ hôm nay

Y tá qua đời vì Covid-19 trước khi sinh con

Nữ y tá người Mỹ qua đời do biến chứng Covid-19 nghiêm trọng vì không chịu tiêm vaccine. Cô không kịp nhìn mặt con gái đang ở tuần thai thứ 34.

Con gái của chị Davy hiện được chăm sóc ở bệnh viện do sinh non. Ảnh: SWNS

Bà mẹ 5 con Davy Macias, 37 tuổi, cùng chồng Daniel và 4 đứa con của họ bị nhiễm virus khi đi du lịch. Trong khi những đứa trẻ sớm hồi phục, bố mẹ chúng đều phải nhập viện.

Các thành viên trong gia đình cho hay davy đã luôn cảnh giác và không chịu tiêm vaccine chống covid-19 lúc mang thai em bé thứ 5. cô qua đời trước khi có cơ hội được nhìn mặt con gái - đứa trẻ chào đời cách đây 2 tuần.

Theo metro, anh daniel vẫn trong tình trạng nguy kịch vì covid-19 ở bệnh viện và vẫn chưa hay biết người vợ 11 năm gắn bó đã không còn nữa. anh cũng chưa gặp mặt con gái mới sinh.

Những người họ hàng của họ hiện chia sẻ câu chuyện của gia đình vì muốn khuyên mọi người hãy chủ động tiêm vaccine phòng chống virus.

"Thật khó khăn khi bạn mất đi một thành viên trong gia đình, đặc biệt khi họ là bà mẹ trẻ, đang mang thai, và là một con người tuyệt vời, thì mọi chuyện còn khó khăn hơn thế. Cô ấy là người luôn giữ thái độ tích cực, chưa từng nghĩ rằng sẽ lại có kết cục như thế này. Thật khó tin rằng chuyện đó lại xảy ra. Cả gia đình chúng tôi đang cùng nhau hợp lại để đảm bảo lũ trẻ không bị thiếu thốn gì. Covid không có quy tắc nào cả, nó không phân biệt ai. Hãy tiêm vaccine", Vong Serey, 40 tuổi, anh trai của Daniel, nói.

Vợ chồng Davy và ba con của họ. Ảnh: SWNS

Davy, một nữ y tá đến từ thành phố San Bernardino, bang California, đã làm việc suốt đại dịch tại Trung tâm Y tế Kaiser Permanente Fontana cho tới khi mang bầu 7 tháng.

Con gái cô được sinh mổ khi Davy đang ở trong viện với các biến chứng nặng. Trước đó, cả gia đình cùng nhau du lịch tới Santa Ana, quận Cam, cùng 4 đứa con, lần lượt 7, 5, 3 và 2 tuổi. Tuy nhiên, lúc quay về vào ngày 2/8, sức khỏe của cả nhà đều không ổn.

Cả gia đình có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, và hai vợ chồng đều vào viện ngày 12/8, khi Davy mang bầu 34 tuần. Các bác sĩ quyết định mổ lấy thai sớm 6 tuần nhằm nỗ lực cứu cả hai mẹ con. Tuy nhiên Davy, người có các cụ máu đông, sốt và tổn thương phổi, qua đời vào ngày 26/8.

Trong khi đó, chồng cô - Daniel, một giáo viên, hiện có tiến bộ về sức khỏe mỗi ngày.

Gia đình đã thực hiện một chiến dịch quyên góp để giúp đỡ 4 con của cặp vợ chồng, hiện được ông bà chúng chăm sóc. Trong khi em bé mới sinh chưa được đặt tên và vẫn đang nằm trong khoa chăm sóc đặc biệt.

"Davy là một bà mẹ rất tuyệt vời. Cô ấy luôn vị tha và đảm bảo rằng các con cũng như các bệnh nhân có được tất cả những gì họ cần. Cô ấy lúc nào cũng tươi cười. Davy tình nguyện tham gia hoạt động ở trường của các con, tổ chức cho chúng những bữa tiệc sinh nhật theo chủ đề và luôn yêu thương chúng. Cô ấy là chất gắn kết chúng tôi lại với nhau. Tôi có thể tưởng tượng phần thực sự khó khăn sẽ xảy đến trong một hoặc hai tháng tới, khi đối diện với thực tế. Nhưng đồng thời, thật tuyệt vời khi nhìn thấy tác động tích cực mà Davy đã để lại trong cuộc đời của rất nhiều người", Vong nói thêm.

Các nhà khoa học thuộc ủy ban về tiêm chủng và miễn dịch (jcvi) từng nói hồi tháng 4 rằng không có "lo lắng an toàn cụ thể nào" được xác định với "bất kỳ nhãn hiệu vaccine covid-19 nào" liên quan tới việc mang thai.

Theo Ngôi sao

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/bon-phuong/y-ta-qua-doi-vi-covid-19-truoc-khi-sinh-con-20210904091508154.htm)

Chủ đề liên quan:

bốn phương covid-19

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY