"Nghĩ kĩ rồi" là sau này nếu có xảy ra vấn đề gì, bạn chỉ có thể tìm một nơi không người cuộn mình lại, không thể nào đi trách móc người khác được nữa.
Hoặc là kẻ khôn ngoan khi ra đời, hoặc là kẻ mạnh khi vào đời, nếu không thì là một người bình thường tràn đầy năng lượng lạc quan tích cực.
Tùy vào cách bạn nghĩ, nhưng nói cho bạn biết là cả đời này bạn đều sẽ phải sống trong sự so sánh với người khác thôi.
Định kì vứt đồ.
Bất luận là thật hay không, khi họ xin tiền bạn thì họ chính là một ăn mày rồi.
Là nó hoàn toàn có thể không hoàn mỹ.
Là ở trạm xe nói lời chia tay, cô ấy lên xe, tôi sẽ không còn giống như trước nhìn chiếc xe tới khi khuất tầm mắt, nhưng đầu cũng không ngoảnh về hướng về nhà.
Cho rằng tự do là muốn làm gì thì làm cái đấy. Sau này mới phát hiện ra rằng những người kỉ luật tự giác thì mới có tự do. Khi một người thiếu kỉ luật tự giác, những gì anh ta làm sẽ ngay lập tức bị ảnh hưởng bởi thói quen và cám dỗ, hoặc không thì cũng bị lung lay bởi quan niệm và tư tưởng của người khác.
Bạn có phát hiện ra rằng, những người có chính kiến thường là những người "mặt dày" hay không?
Ý là, họ không sợ sau khi nói ra suy nghĩ của mình sẽ bị người khác cười chê. Thực ra thì người có tư duy, có quan điểm thì rất nhiều, nhưng người dám nói ra thì lại quá ít.
Có một ý kiến cho rằng, nếu muốn biết bạn có muốn ở lại một công ty nào đó hay không, cứ nhìn cuộc sống của đồng nghiệp ở đó là biết, nếu cuộc sống của họ không phải là thứ bạn muốn, vậy thì đi thôi.
Không phải càng trưởng thành càng khó yêu một ai đó, mà là càng trưởng thành, càng có thể phân biệt được xem đó có phải là tình yêu thực sự hay không.
Đối mặt với kẻ thù, có năng lực để ăn miếng trả miếng, nhưng lại không muốn làm vậy, đó là lương thiện.
Đối mặt với kẻ thù, đủ năng lực để ăn miếng trả miếng, nhưng lại không dám đấu tranh lại, đó là nhu nhược.
Đọc có nhiều tới đâu thì đó cũng là cuộc đời của người khác.
Xa thơm gần thối, xa là ngưỡng mộ, gần là đố kị. Ngoài tầm với là ngưỡng mộ, trong tầm với là đố kị. Có xung đột lợi ích là đố kị, không xung đột lợi ích là ngưỡng mộ.
15. Kĩ năng nào không mất quá nhiều thời gian học, mà vẫn có thể đem lại sự giúp đỡ to lớn cho người khác?
Khen ngợi họ.
16. Vì sao có những người, việc giúp đỡ người khác chỉ đơn giản như búng tay một cái, nhưng họ vẫn không muốn giúp?
Một bộ phận vì không đủ yêu thế giới và con người trong xã hội.
Một bộ phận lại vì không đủ tin tưởng vào thế giới và con người sống trong đó.
Bởi lẽ họ sớm đã xem mình như một vật hi sinh để cống hiến hết mình cho khán giả.
Thành công cần tới rất nhiều yếu tố, chẳng hạn như may mắn, tài năng, bối cảnh, quan hệ…
Cần cù chăm chỉ thực ra chỉ là một nhân tố vô cùng nhỏ bé góp mặt trên con đường thành công đó.
Nhưng nó không có nghĩa là nếu bạn từ bỏ sự chăm chỉ, nỗ lực, bạn sẽ có thể có được những điều kiện khác.
Thế giới vốn dĩ không công bằng, nhưng không công bằng không phải là cái cớ để không nỗ lực.
Sống ở đời, 10 chuyện thì có 8,9 chuyện không như ý; 100 người thì người tri kỉ tâm đầu ý hợp cũng chỉ được 2,3 người.
Trước khi mua gì, nhớ 6 chữ: bạn thích, bạn cần, bạn hợp.
Xem họ là người của mình, cho rằng họ sẽ đồng ý với mọi điều mình thấy.
Cứ nghĩ tới việc ai rồi cũng phải rời xa thế gian, sẽ cảm thấy nên đối xử với người mình thích tốt hơn một chút, vậy thôi.
Vĩnh viễn đừng hỏi những câu hỏi mà bạn không muốn biết đáp án.
Luôn cho mình là nhất, là trung tâm, chính là cội nguồn của mọi điều không hay.
Đừng bao giờ lo lắng quá mức vì những chuyện thậm chí còn chưa xảy ra.
Khi bạn nghĩ rằng mọi thứ đã quá muộn, đó thực ra là lúc khởi đầu tốt nhất.
Mỗi ngày đều có động lực mạnh mẽ để thức dậy sớm.
Dùng tâm đi ôm lấy mỗi giây mỗi phút, trân trọng mọi người và mọi vật xung quanh mình.
48 cuộc gặp mặt mai mối, tới 40 người là người quen, thế giới thật nhỏ bé.
Nghĩ mà không làm, không học, do dự thiếu quyết đoán.
Bạn không thể trao thế giới cho những người ngu dốt hơn mình. Hè nóng, đông lạnh, xuân vẫn không từ bỏ quyết tâm. Tâm có chí hướng, ắt sẽ có ngày thành công.
Khi họ cảm thấy bất công.
Sự qua lại, kết bạn không có mục đích mới là chân thành và đơn thuần nhất.
30. Vì sao có những phụ nữ luôn nhấn mạnh nam nữ bình đẳng, nhưng trong rất nhiều chuyện, lại hưởng đặc quyền của phái yếu như một lẽ đương nhiên?
Bởi vì bất kể cá nhân hay đoàn thể nào thì cũng sẽ không bao giờ chủ động từ bỏ quyền có được lợi ích và ưu thế.
Như Nguyễn
Chủ đề liên quan:
ăn miếng trả miếng câu trả lời đời người lãng phí thời gian mạng xã hội tâm đầu ý hợp thú vị tiết kiệm tiền trả lời trên mạng yêu cuộc sống