Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Ai cũng muốn được ra ở riêng cho tự do, sống một mình rồi mới biết có bố mẹ nuôi vẫn là tuyệt nhất

Ra ở riêng không phải lúc nào cũng thoải mái như bạn nghĩ đâu.

Cá rằng những ai thích tự do, những ai hay khắc khẩu với bố mẹ đều từng ít nhất một lần ao ước được ra ở riêng. Ra ở riêng, được ở một mình đồng nghĩa với việc sẽ chẳng có ai quản bạn, mắng mỏ bạn, mình bạn một thế giới, thích làm gì thì làm...

Nghe hạnh phúc cứ như thiên đường ấy nhỉ? Tuy nhiên, hiện thực thì có phần phũ phàng hơn. Ở riêng không hoàn hảo và vui vẻ 100% như bạn tưởng tượng đâu. Việc chỉ có một thân một mình tự xoay xở với mọi thứ sẽ khiến bạn gặp phải không ít khó khăn, bé có mà lớn cũng có luôn. Hãy cùng xem hội những người ở riêng chia sẻ gì nhé!

1. Mỗi lần ra ngoài phải kiểm tra 3-4 lượt xem có quên chìa không, chứ chẳng may quên thì về nhà không ai mở cửa cho hết.

2. Hai tháng đầu mới ở riêng thường xuyên bị mất ngủ, ngủ không được sâu, chỉ cần một tiếng động nhỏ đã tỉnh giấc, lúc nào cũng cảm thấy như trong nhà có tiếng chân. Nhưng mà lâu ngày thì cũng quen thôi.

Ai cũng muốn được ra ở riêng cho tự do, sống một mình rồi mới biết có bố mẹ nuôi vẫn là tuyệt nhất - Ảnh 1.

3. Trước khi ngủ luôn phải kiểm tra cửa sổ, cửa nhà 2 lần.

4. Mỗi lần nấu cơm là đủ cho hai bữa luôn, vì một bữa thì quá ít gạo, nấu không nổi.

5. Mỗi lần dọn vệ sinh lại muốn khóc, vì nhà thì chẳng nhỏ nhưng hầu như chỉ dùng mỗi phòng ngủ và một chút phòng khách.

6. Nếu không phải mắc chứng nói nhiều thì sẽ mắc tật câm như hến, không bao giờ mở miệng luôn.

7. Mì tôm nhiều khi trở thành món chính, nếu không cũng là đồ ăn ngoài, đồ ăn đông lạnh.

Ai cũng muốn được ra ở riêng cho tự do, sống một mình rồi mới biết có bố mẹ nuôi vẫn là tuyệt nhất - Ảnh 2.

8. Đóng cửa nhà lại là cảm giác như đóng luôn cả thế giới ngoài kia lại luôn.

9. Có đôi khi tự nhiên chẳng muốn về nhà, cứ lang thang ngoài đường hoặc vào mấy quán 24h ngồi đến 1-2 giờ mới về.

10. Thường thì về nhà sẽ bật TV lên theo thói quen, không phải để xem mà để trong nhà có âm thanh thôi.

11. Những lúc bị ốm là những lúc muốn khóc nhất, sốt đến quay cuồng trời đất những vẫn phải lết dậy ra ngoài mua Thu*c, uống Thu*c.

12. Lần đầu tiên hiểu cảm giác em đã quen với cô đơn là như thế nào...

Theo Trí Thức Trẻ

Copy link

Mạng Y Tế
Nguồn: Kenh14 (http://kenh14.vn/ai-cung-muon-duoc-ra-o-rieng-cho-tu-do-song-mot-minh-roi-moi-biet-co-bo-me-nuoi-van-la-tuyet-nhat-20200521171935769.chn#mingid_comments_content)

Tin cùng chuyên mục

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY