Tâm sự hôm nay

Ấm áp tình người

Hai Phiếm thẫn thờ:

- Khi đêm về, mọi người ngủ cả thì những người quét rác vẫn phải tiếp tục công việc của mình...

- Đã có bài thơ “Tiếng chổi tre” của cố nhà thơ Tố Hữu...

- Ở Đà Nẵng đang có nhóm bạn trẻ có tên “Đà Nẵng ấm áp tình người” đã cùng nhau đi phát bánh bao chay và những chai nước khoáng tới những người lao công quét rác trên các con phố...

- Chiếc bánh bao không thể tính bằng tiền khi đấy là sự thông cảm và chia sẻ sự vất vả, nhọc nhằn với những người lao động vì mỗi người để trên địa bàn được sạch sẽ.

- Cuộc sống mà mỗi người không dửng dưng, biết nghĩ tới người khác thật quý và ý nghĩa.

- Quý hơn khi xã hội không thiếu người chỉ nghĩ cách kiếm tiền và các bạn trẻ ở đây còn nghĩ đến điều ít ai nghĩ tới...

- Mừng quá khi tuổi trẻ làm được việc có ý nghĩa dù chỉ có 15 bạn chia làm 3 nhóm đã tản đi khắp những con phố của thành phố Đà Nẵng khiến những người lao công cảm thấy ấm lòng.

- 15 bạn ấy sẽ được nhân lên nhiều lần khi thành phố Đà Nẵng và cả nước biết chuyện sẽ không còn là chiếc bánh và chai nước...

- Đọc báo thấy tin cướp giết hiếp nhiều có khi bị tăng xông, chứ những chuyện như thế này làm mình khỏe ra.

- Hóa ra hành động của các bạn trẻ không chỉ làm ấm lòng những chị quét rác trong đêm mà cả ngàn cây số, chúng ta cũng thấy ấm lòng.

Cả Nghĩ

Mạng Y Tế
Nguồn: Sức khỏe đời sống (https://suckhoedoisong.vn/am-ap-tinh-nguoi-n177489.html)

Chủ đề liên quan:

Tin cùng nội dung

    Dữ liệu đang được cập nhật, vui lòng quay lại sau!
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY