Còn nhớ tết năm ngoái, một vị khách nước ngoài đến việt nam vào đúng dịp tết, hốt hoảng khi thấy đường phố vắng tanh và các thì đóng cửa hết. anh chàng chỉ còn biết lên mạng kêu than, mong tìm được chỉ dẫn nào đó: "chuyện gì đang xảy ra với hà nội thế này? tôi đóiiiiiiiiiiiiiiiiii".
Cũng nhờ vị khách này mà nhiều người bắt đầu có kinh nghiệm hơn. thế nhưng dù đã biết trước tết sẽ đến, có những vị khách nước ngoài ở việt nam vẫn không khỏi bàng hoàng khi "cái thời điểm đấy nó lại đến rồi!". bằng chứng là mới đây, thêm một anh chàng khác kêu lên "thất thanh" trước cảnh ở hà nội đã đồng loạt đóng cửa vào chiều 30 tết: "trời đất, lại đến cái ngày ấy rồi!".
Vừa buồn cười nhưng cũng vừa thương, cư dân mạng liền tìm ngay giúp anh chàng các phương án để sống sót qua những ngày này:
- T. Hoàng: Xin lỗi nhưng caption của bạn khiến tôi rất buồn cười. Thôi thì hãy đến nhà tôi đi, ăn Tết Việt Nam cùng nào.
Cố lên nhé anh bạn, 1-2 ngày nữa là mọi chuyện lại trở về quỹ đạo cũ ấy mà. các quán ăn ở lại mở để cho anh bạn tha hồ đi ăn nhé!