Môi trường hôm nay

Ô nhiễm môi trường

Áp lực của WHO

WHO cảnh báo virus Corona có thể không bao giờ biến mất

Nhân vật chính của dự thảo không một quốc gia nào phản đối

Ngoài câu chuyện lần đầu tiên tổ chức họp trực tuyến (thay vì tới trụ sở của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Thụy Sĩ như mọi năm) Kỳ họp Đại hội đồng Y tế Thế giới 73 (WHA-73) năm nay (diễn ra trong hai ngày 18 và 19/5) còn có một sự kiện có thể tạm gọi là hy hữu, rất ít xảy ra trong tiền lệ trước đó: Các nước đã thông qua một nghị quyết, trong đó kêu gọi đánh giá “công bằng, khách quan và toàn diện” về biện pháp ứng phó quốc tế đối với khủng hoảng, bao gồm cả cuộc điều tra về các hành động của WHO liên quan đến đại dịch Covid-19. Điều rất đặc biệt là toàn bộ 194 nước đã nhất trí mở cuộc điều tra độc lập về hoạt động ứng phó dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 của WHO, điều này đồng nghĩa với việc không quốc gia nào trong số 194 nước thành viên của WHO - gồm Mỹ - phản đối dự thảo nghị quyết này.

Điều đáng quan tâm là trước đó, chính lãnh đạo cấp cao nhất của WHO - tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng Giám đốc WHO - cũng ra lời tuyên bố cho biết ông sẽ đánh giá độc lập để xem xét WHO đã làm tốt hay chưa trong việc xử lý vấn đề đại dịch Covid-19.

Quá nhiều chỉ trích

Thực ra không phải đến tận bây giờ, mà qua từng ấy ngày diễn ra đại dịch là từng ấy ngày WHO phải liên tiếp hứng chịu nhiều sự chỉ trích về cách tổ chức này phản ứng trước dịch Covid-19.

Cụ thể, Cơ quan chuyên trách về sức khỏe của Liên Hiệp Quốc đã bị hàng loạt quan chức chính phủ, chuyên gia y tế và các nhà phân tích khắp thế giới lên tiếng “cảnh cáo” rằng đã quá chậm chạp trong việc công bố đại dịch. Thậm chí khi virus Corona đã xuất hiện ở gần một chục quốc gia, WHO vẫn do dự không công bố đại dịch và đến tận ngày 11/3 WHO mới chịu công bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu. Sự chậm trễ của WHO được cho là nguyên nhân khiến nhiều nước do dự trong việc áp dụng các biện pháp mạnh kịp thời cũng như làm mất thời gian quý báu của nhiều quốc gia trong việc chuẩn bị trang thiết bị, bệnh viện... cho bệnh nhân Covid-19.

Tuy nhiên, chỉ trích mạnh mẽ nhất  WHO lại đến từ chính quyền Tổng thống Trump. Trong cuộc họp báo ngày 7/4 tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đã buộc tội WHO “nghiêng về phía Trung Quốc, cung cấp thông tin sai lệch về dịch Covid-19”, rằng “Họ đã làm sai, sai tất cả”. ông chủ Nhà Trắng thậm chí còn lớn tiếng tuyên bố sẽ cắt tài trợ cho tổ chức này. Mới đây nhất, ngày 18/5, Tổng thống Donald Trump tiếp tục chỉ trích công tác ứng phó đại dịch Covid-19 của WHO, rằng WHO là “con rối của Trung Quốc và cho biết đang cân nhắc cắt giảm hoặc hủy nguồn viện trợ này”.

Bình thản giữa áp lực

Những chỉ trích cũng như những động thái phản ứng đã tạo nên áp lực chưa từng có lên cơ quan chuyên trách về sức khỏe của Liên Hiệp Quốc. Nhưng dường như giữa những thách thức, áp lực, WHO vẫn giữ được cho mình sự bình thản nhất định.

“Thế giới không cần thêm một kế hoạch khác, một hệ thống khác, một cơ chế khác, một ủy ban hay một tổ chức khác. Thế giới cần tăng cường, triển khai và tài trợ cho các hệ thống và tổ chức mà nó đang có - bao gồm cả WHO”, tiến sĩ Tedros Adhanom thẳng thắn bày tỏ quan điểm.

“Tất cả chúng ta đều có những bài học rút ra từ đại dịch. Mọi quốc gia và tổ chức cần phải xem lại những phải ứng và học hỏi từ kinh nghiệm của mình. WHO cam kết minh bạch, trách nhiệm và cải thiện liên tục”, Tổng Giám đốc WHO cũng tuyên bố đầy tự tin rằng WHO sẽ tiếp tục “giữ vai trò lãnh đạo chiến lược nhằm phối hợp các biện pháp đối phó toàn cầu đối với đại dịch Covid-19”, “vốn đe dọa phá vỡ khuôn khổ hợp tác quốc tế”. Tổng Giám đốc WHO cũng cho biết WHO đã đứng vai kề vai cùng các quốc gia trong những giờ phút đen tối nhất, đồng thời kêu gọi đoàn kết ở cấp độ quốc gia và toàn cầu vì đây là hai yếu tố then chốt trong cuộc chiến đẩy lùi Covid-19.

Hà Trang

Mạng Y Tế
Nguồn: Công luận (https://congluan.vn/ap-luc-cua-who-post79953.html)

Chủ đề liên quan:

áp lực Covid 19 liên hiệp quốc

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY