Kinh tế xã hội hôm nay

Bà chủ quán ngan phát gạo, tiền cho người nghèo giữa dịch Covid-19

Tấm lòng thiện nguyện, dang tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn vượt qua mùa dịch Covid-19 của bà chủ quán ngan nhận được nhiều lượt “thả tim” từ cộng đồng mạng.

Cư dân mạng xuất hiện bài viết thông báo người dân nếu có khó khăn đến nhận hỗ trợ 20 kg gạo và nhận 500.000 đồng tiền mặt từ một tài khoản Facebook.

Bài đăng nhanh chóng nhận được hơn 31.000 lượt tương tác và 15.000 lượt chia sẻ, ai nấy đều bày tỏ sự cảm kích với tấm lòng giúp đỡ mọi người của chủ tài khoản này.

Trưa 5.6: Thêm 91 ca Covid-19 trong nước, Tiền Giang có ca đầu tiên

San sẻ yêu thương

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, người đăng bài viết là bà Nguyễn Thị Thành (50 tuổi, chủ quán ngan trên phố Tây Sơn, Q.Đống Đa, Hà Nội). Trò chuyện với PV, điện thoại bà Thành liên tục reo lên vì những cuộc gọi cần sự trợ giúp của những hoàn cảnh khó khăn khi đọc được bài đăng trên mạng xã hội.

Bà Thành cho biết, cách đây 3 hôm, nghe chuyện một anh tài xế xe ôm Tu tu vì không có việc làm, bà trằn trọc, suy nghĩ cả đêm. Hôm sau, bà quyết định phát gạo, tặng tiền cho những người không có thu nhập để họ trang trải, có chút chi tiêu trong mùa dịch. Bà công khai số điện thoại lên trang Facebook cá nhân để nhiều người biết đến và nhận hỗ trợ.

Sáng 5.6: Thêm 77 ca Covid-19, TP.HCM có 10 bệnh nhân mới

“Tôi tính sẽ tặng mỗi người 20 kg gạo và 500.000 đồng để mua thức ăn, tính ra mỗi suất sẽ hết khoảng 900.000 đồng. Lúc đầu tôi định tặng trong một ngày, nhưng không ngờ bài đăng có sức lan tỏa đến vậy, phát hết 50 suất vẫn còn nhiều người gọi quá tôi không thể dừng phát nên ngày thứ 2 giảm xuống mỗi suất 10 kg gạo và 200.000 đồng. Sang ngày thứ 3 vẫn có nhiều người gọi nên tôi tặng 10 kg gạo, chi phí cũng cao hơn dự định nhưng tôi sẽ cố hết sức đến khi nào không thể làm được nữa thì thôi”, bà Thành cho biết.

 Bà chủ quán ngan phát gạo, tiền cho người nghèo giữa dịch Covid-19 - ảnh 1

Những bao gạo sẽ được phát đến tay người nghèo giữa mùa dịch Covid-19

Suất quà nghĩa tình thời Covid-19

Nhận những cuộc gọi đến nhận hỗ trợ, bà Thành nghe được nhiều hoàn cảnh khó khăn giữa mùa dịch nên cảm thấy việc làm của mình cần thiết. Đa số họ là những tài xế xe ôm, mẹ đơn thân hoặc những người đang phải chữa bệnh… rất cần sự giúp đỡ. “Họ gọi điện đến cho tôi chia sẻ về hoàn cảnh đang gặp phải, có nhiều người rất đáng thương. Vì không thể trực tiếp đến từng nhà tìm hiểu kỹ nên nếu có ai đó lợi dụng trục lợi cũng không thể tránh khỏi. Nhưng tôi cứ nghĩ đơn giản, vốn dĩ cuộc sống của họ cũng khó khăn mới cần đến mình”, bà Thành chia sẻ.

Bà thành có 2 quán ngan, nhưng vì dịch covid-19 doanh thu cũng giảm 70%. mấy chục năm bôn ba, bà cũng tích lũy được chút tiền nên lấy ra giúp đỡ người khó khăn hơn mình ở thời điểm hiện tại. để tránh nắng nóng và đảm bảo giãn cách, bà thông báo mọi người 19 giờ đến cửa hàng nhận những suất quà hỗ trợ.

 Bà chủ quán ngan phát gạo, tiền cho người nghèo giữa dịch Covid-19 - ảnh 2

Người dân nhận quà hỗ trợ

Ảnh: NVCC

“Tôi không treo băng rôn vì ai thực sự cần họ sẽ đến và cố gắng đảm bảo việc giãn cách, tránh tụ tập. Ăn là cái phải có hằng ngày nên hy vọng ai có chút dư dả cùng nhau góp vào để hỗ trợ mọi người”, bà Thành tâm tình.

Đến nay bà thành đã phát hơn 2 tấn gạo và khoảng 40 triệu đồng tiền mặt, dự định sẽ tiếp tục phát gạo thêm 2 - 3 ngày nữa. ngoài việc phát gạo, bà thành còn phát đồ ăn miễn phí lúc 22 - 23 giờ mỗi ngày. bà cũng hy vọng nếu ai có khả năng sẽ mở rộng mô hình này đến những địa điểm khác để có nhiều người được giúp đỡ, tạo niềm tin giúp họ vượt qua khó khăn.

 Bà chủ quán ngan phát gạo, tiền cho người nghèo giữa dịch Covid-19 - ảnh 3

Chị nguyễn thị nghĩa (36 tuổi, làm nghề giao hàng) vô tình thấy được bài đăng đã nhận quà từ bà thành. trước đây, chị nghĩa làm văn phòng nhưng 2 năm nay vì dịch covid-19 chị chuyển sang giao hàng để có tiền lo cho hai con.

“tôi rất vui vì thấy trên đời này vẫn có những sự thương cảm từ người xa lạ. món quà gạo và tiền giúp tôi giải quyết nhiều việc trong lúc khó khăn”, chị nghĩa chia sẻ. anh nguyễn hồng quân (32 tuổi, quê tuyên quang) vô cùng cảm kích: “giữa dịch covid-19 món quà không chỉ động viên tinh thần mà còn giúp tôi có thêm động lực, cố gắng qua giai đoạn ít khách vì dịch”.

Mạng Y Tế
Nguồn: Thanh niên (https://thanhnien.vn/doi-song/ba-chu-quan-ngan-phat-gao-tien-cho-nguoi-ngheo-giua-dich-covid-19-1393862.html)

Tin cùng nội dung

  • Mangyte -Toàn bộ các hộ dân tổ 14 cụm 3 Tứ Liên - Tây Hồ Hà Nội lâm vào tình cảnh mất nước sạch hơn 1 tháng nay. Một số gia đình đã phải sơ tán đến nhà người thân, còn lại, những hộ dân tại đây san sẻ nhau nước giếng vàng khè của một hộ gia đình trong khu.
  • Tại các điểm quán giải khát vỉa hè, hàng loạt các loại nước giải khát tự chế, tự gắn mác đủ hương vị, màu sắc được bán tràn lan với giá cực... rẻ.
  • Cùng là những ngày nóng nực nhưng ở Hà Nội và Sài Gòn có rất nhiều điểm khác biệt thú vị.
  • Chủ tịch thành phố yêu cầu dừng việc chặt hạ thay thế cây xanh trên một số tuyến phố để rà soát, phân loại, đưa ra các tiêu chí cụ thể.
  • Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho rằng, việc thông tin không đầy đủ khiến người dân hiểu thành phố có một đề án, một chiến dịch chặt hạ hơn 6.700 cây xanh. Đây cũng hoàn toàn không phải là vụ đấu thầu, đấu đá, chặt hạ cây để kiếm chác hay có nhóm lợi ích nào trong đó.
  • Ngoài 4 tuyến phố hiến máu đã có, thành phố Hà Nội sắp có thêm một tuyến phố hiến máu nữa ở Thụy Khuê, quận Tây Hồ.
  • Chào Mangyte. Xin vui lòng có thể cho tôi một vài địa chỉ phòng khám và số điện thoại liên lạc của những bác sĩ trên địa bàn Hà Nội chuyên về Nhi khoa được không ạ? Xin cảm ơn Mangyte rất nhiều ạ. (Minh Hòa - Long Biên - Hà Nội),
  • Chào Mangyte, Mình ở Thanh Hóa, bố mình bị sỏi mật có chỉ định phải mổ, mình muốn hỏi bệnh viện nào ở khu vực miền Bắc là tốt nhất? chi phí bao nhiêu? Rất mong Mangyte trả lời giúp mình. Cảm ơn. (Cao Thi Tuyen - Thanh Hóa)
  • Thấy chiếc taxi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, một chiến sỹ công an phường đứng trước đầu xe đã bị chiếc xe này hất lên nắp capo, chạy một đoạn dài trên phố.
  • Đỗ 2 trường Đại học, một trường Thủ khoa, 1 trường Á khoa, nhưng Trần Văn Cường (THPT Trần Phú - Hà Tĩnh) buồn lo nhiều hơn vui sướng, em còn không dám chắc liệu mình có thể đi học hay không vì gia cảnh quá khốn khó, éo le.
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY