Đoạn clip được trích xuất từ cctv đã ghi lại cảnh ba đứa trẻ đang nói chuyện, thậm chí là la hét với một "nhân vật vô hình" trong phòng ngủ của chúng. vậy, điều gì đang xảy ra ở đây?
Đoạn clip ghi lại toàn cảnh ba đứa bé đang nói chuyện, thậm chí là la hét, tranh cãi với một "nhân vật vô hình" nào đó trên bức tường.
Chị Caitlin Nicholas (25 tuổi, ở bang Georgia, Hoa Kỳ) – mẹ của ba đứa trẻ cho biết, cô bắt đầu cảm thấy lo lắng và tò mò khi liên tục nghe thấy những tiếng tranh cãi, la hét của Presley, Millie và Hays (tên của 3 đứa con của Caitlin) trong ngôi nhà của họ.
Caitlin cũng tiết lộ thêm, đây không phải là lần đầu tiên, cũng không phải lần duy nhất xảy ra ở trong nhà cô.
Caitlin bắt đầu nghĩ đến việc trích xuất camera được đặt trong phòng ngủ của các bé vào ngày 26/1 sau khi nghe thấy tiếng la hét của lũ trẻ. Cũng từ lúc đó, cô đã phát hiện thấy cảnh tượng khó hiểu kể trên.
Một đứa trẻ chỉ vào bức tường, dù nhìn qua trích xuất camera hay ở ngoài cũng đều chỉ là một bức tường trống trơn, không hề có gì cả.
Thông qua đoạn clip có thể thấy ba bé gái đột nhiên cùng nhìn về một hướng và bắt đầu cuộc trò chuyện với một "nhân vật vô hình" nào đó ở bức tường phía đối diện và sau đó các bé bắt đầu chơi một trò chơi kỳ lạ.
Ba đứa trẻ từng nói với Caitlin rằng chúng nhìn thấy một con quái vật kì lạ ở đó, nhưng cô cho rằng chúng chỉ đang cùng nhau chơi một trò chơi nào đó mà thôi.
Mặc dù cho tới nay, những hình ảnh đó chưa xuất hiện thêm một lần nào khác nhưng Caitlin cũng cho biết thêm, ba đứa con cô từng nói rằng chúng nhìn thấy một con quái vật kì lạ ở đó.
"Tôi biết trong video các con tôi đang la hét nhưng tôi nghĩ rằng các bé đang cùng nhau chơi một trò chơi nào đó do chúng tự nghĩ ra mà thôi." cô nói.
Nguồn: kidspot