Vợ chồng cãi vã, giận dỗi nhau được coi là chuyện cơm bữa và ít có cặp nào tránh khỏi. tuy nhiên, đang giận hờn nhau mà Theo đó, giữa trời trưa hè nóng bức, một cặp vợ chồng bước lên xe buýt. không hiểu Tuy bị bà xã cáu gắt, hắt hủi nhưng chú vẫn nhẹ giọng lại còn giả bộ giận dỗi lại vợ mình: "ừ, tôi đi, suốt ngày đuổi tôi cút cút, về chả biết ai nấu cho mà ăn!". trong lúc nóng giận chú vẫn nghĩ đến chuyện vợ đi làm về nhà không có ai nấu cơm cho ăn. thật "đập Dường như cô đã nghe thấy tiếng cằn nhằn của chú nên lại dỗi hờn: "Làm như tôi cần tay ông ý!". Tuy nhiên cô vẫn gục đầu vào tay chồng như một thói quen rồi ngủ tiếp ngon lành. Câu chuyện của cặp vợ chồng già nhận về nhiều lượt yêu thích của dân mạng. ai cũng cảm thấy tình yêu của họ thật giản dị nhưng cũng đáng trân trọng. nhiều ý kiến trêu chọc họ rằng đã làm vợ chồng mấy chục năm mà họ vẫn cứ giận dỗi nhau
Chủ đề liên quan:
bà xã cãi nhau câu chuyện tình yêu cảm động chuyện gia đình chuyện tình yêu cảm động đầu đau dễ thương gia đình kiên nhẫn ông chú thương trách móc vợ chồng