Khoa học hôm nay

Bỏ 3 triệu NDT mua viên đá hình lá phổi: Cô gái mang đi kiểm định, chuyên gia kết luận mức giá trên trời

Cô gái trẻ bỏ ra 3 triệu NDT để mua một viên đá cổ, thế nhưng giá trị thật của nó vẫn làm cho cô choáng váng.

Viên đá hình lá phổi

Nhiều người đam mê đồ cổ sẵn sàng bỏ ra một số tiền cực lớn để có thể sở hữu một món bảo vật độc lạ. Tuy nhiên, cũng chính vì sự chi tiêu mạnh tay này mà thị trường đồ cổ hiện nay trở nên vô cùng hỗn tạp, đòi hỏi người sưu tầm phải có hiểu biết sâu rộng để tránh tình trạng mua nhầm hàng giả.

Chính vì vậy, đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đã sản xuất show truyền hình thực tế mang tên "Kiểm định bảo vật" nhằm tạo điều kiện cho những người sưu tầm đồ cổ có cơ hội được kết nối với các chuyên gia, giúp họ xác định giá trị thực tế món đồ của mình.

Trong số phát sóng gần đây, một người phụ nữ trẻ mang đến chương trình viên đá kỳ dị có màu đỏ như máu, hình dạng giống với một lá phổi và mong muốn được các chuyên gia xác định giúp giá trị thực tế của cổ vật này.

Bỏ 3 triệu NDT mua viên đá hình lá phổi: Cô gái mang đi kiểm định, chuyên gia kết luận mức giá trên trời - Ảnh 1.

Viên đá xuất hiện trong chương trình. Ảnh: Sohu.

Trong chương trình, cô cho biết mình là người thích sưu tầm đá và hiện đang sở hữu một bộ sưu tập nhiều loại đá khác nhau tại nhà, tuy nhiên, cô gái trẻ không quá tự tin với sự hiểu biết của mình về các loại đá cổ, vậy nên cô mang tới chương trình bảo vật có giá trị lớn nhất trong bộ sưu tập cá nhân để nhờ các chuyên gia thẩm định.

Cô gái đã bỏ ra tới 3 triệu ndt để mua món đồ này bởi chủ nhân cũ của viên đá khẳng định đây là một loại đá huyết thạch cổ đại vô cùng quý hiếm, không thể mua được trên thị trường. mặc dù "tiền đã trao" nhưng người phụ nữ trẻ vẫn vô cùng hoài nghi về giá trị thực của viên đá, khi mang đá đi nhiều nơi thẩm định cũng nhận về ý kiến trái chiều nên cô rất hoang mang.

Thêm vào đó, huyết thạch thật ở thời cổ đại thường được dùng để làm con dấu, phổ biến nhất là con dấu của hoàng đế, nên sẽ mang trị giá vô cùng lớn.

Đá huyết thạch cổ tại Trung Quốc thường chia thành hai loại: Một là kê huyết thạch Xương Hóa, vốn là đá Xương Hóa được khai thác tại tỉnh Xương Hóa, Chiết Giang, Trung Quốc, sau đó thêm khoáng thạch chu sa để làm sắc đá thêm tươi, nâng cao giá trị.

Bỏ 3 triệu NDT mua viên đá hình lá phổi: Cô gái mang đi kiểm định, chuyên gia kết luận mức giá trên trời - Ảnh 3.

Mẫu đá huyết thạch cổ đại. ảnh: sohu.

Đây là một trong những loại đá vô cùng hiếm đã từng được sử dụng để làm con dấu của Hoàng đế Khang Hy thời nhà Thanh ở Trung Quốc.

Loại thứ hai được gọi là kê huyết thạch ba lâm, được khai thác ở nội nguyên ba lâm, mông cổ. trong số các loại đá ba lâm được khai thác thì kê huyết ba lâm là loại đá hiếm nhất, sản lượng ít nên giá thành cao, nó mang màu sắc khá giống với kê huyết xương hóa, thường sử dụng để làm trang sức, đồ phong thủy cao cấp.

Giá trị bảo vật

Sau khi tiến hành quan sát và kiểm tra kỹ lưỡng, các chuyên gia đưa ra kết luận: "viên đá cô gái mang tới khá nặng, cấu trúc bên trong đặc chứ không rỗng, màu sắc của nó cũng đặc biệt, tạo cảm giác như đang phát sáng.

Đây chắc chắn là một loại huyết thạch quý hiếm, có thể chính là loại Xương Hóa kê huyết thạch đắt đỏ từng được các vị vua nhà Thanh ưa chuộng sử dụng làm con dấu Hoàng đế."

Bỏ 3 triệu NDT mua viên đá hình lá phổi: Cô gái mang đi kiểm định, chuyên gia kết luận mức giá trên trời - Ảnh 5.

Chuyên gia khẳng định đây là bảo vật có giá ít nhất 5 triệu NDT. Ảnh: Sohu.

Sau đó, chuyên gia của chương trình khuyên cô gái trẻ nên đứng vững trước khi nghe giá của viên đá. ông cho rằng, nếu tính theo giá thị trường hiện nay, để mua được viên đá này có thể phải bỏ ra ít nhất là 5 triệu ndt, bởi xương hóa kê huyết thạch không chỉ là cổ vật mà còn là loại đá vô cùng hiếm có trong bất kỳ thời đại nào.

Thêm vào đó, giá của viên huyết thạch này sẽ tiếp tục tăng theo thời gian, mang lại thu nhập tốt hơn cho cô gái, vậy nên cô được khuyên rằng nên chú ý bảo quản viên đá tại nơi không có ánh nắng mặt trời, tránh tác động của môi trường ảnh hưởng đến màu sắc vốn có của đá.

Kết luận này của chuyên gia đã làm cho cô gái trẻ vô cùng vui mừng, bởi giờ đây cô có thể an tâm rằng viên đá của mình là đồ thật, thêm vào đó, nó còn có thể mang lại cho cô thêm một khoản thu nhập mới.

Theo Mai Thủy/Báo Tổ quốc

Link bài gốc Lấy link

http://ttvn.toquoc.vn/bo-3-trieu-ndt-mua-vien-da-hinh-la-phoi-co-gai-mang-di-kiem-dinh-chuyen-gia-ket-luan-muc-gia-tren-troi-82021241183924164.htm

Theo Mai Thủy/Báo Tổ quốc

Mạng Y Tế
Nguồn: Doanh nghiệp VN (https://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/bo-3-trieu-ndt-mua-vien-da-hinh-la-phoi-co-gai-mang-di-kiem-dinh-chuyen-gia-ket-luan-muc-gia-tren-troi/20210128032828490)

Tin cùng nội dung

  • “Khi có người về tìm hiểu chuyện tình của Thanh với Đào - cô gái khiếm thị, thì chúng tôi mới biết Thanh đã có vợ ở Thanh Hóa rồi. Cũng từ đó, Thanh cắt đứt liên lạc với gia đình chúng tôi”, ông Nguyễn Văn Cường - bố chị Đào chia sẻ.
  • Chúng ta đã đau lòng chứng kiến cái ch*t của ba trẻ sơ sinh tại Hướng Hóa, Quảng Trị và gần đây là cái ch*t của 3 cháu khi phẫu thuật sứt môi hở hàm ếch tại Khánh Hòa.
  • S*nh l* là nhu cầu đời thường của cả nam và nữ song theo năm tháng, chức năng đó dần thoái hóa, dẫn đến nhiều vấn đề rắc rối.
  • Dư luận không ngừng xôn xao về việc nam ca sĩ trẻ T. vừa gặt hái được chút hào quang đã vội có thái độ ngôi sao, những cách hành xử rất thiếu chuyên nghiệp.
  • 19 tuổi, Trương Huỳnh Ngân là tân sinh viên với bao dự định, ước mơ. Nhập học 2 tuần, bệnh ung thư máu tái phát với nữ sinh giỏi giang, ham học.
  • Mangyte ơi, tôi bị viêm xoang rất nặng, chữa nhiều nơi không khỏi. Tôi muốn khám chuyên khoa Tai Mũi Họng nơi các GS.BS nhiều kinh nghiệm thì nên đến đâu ở TPHCM? Mong Mangyte tư vấn giúp. Trân trọng cảm ơn. (Thanh Hùng - TPHCM)
  • Sáng nay (8/4) đi khám sức khỏe cùng cơ quan, tôi phát hiện ra bị tiểu đường với mức đường huyết lên đến 135mg/dl. Quá bất ngờ. Tôi không hiểu về chỉ số trên. Mangyte tư vấn giúp tôi nên làm gì, đi khám bác sĩ nào để bắt đầu điều trị.Tôi muốn đến phòng mạch tư để có thể trao đổi nhiều hơn với bác sĩ. Xin cảm ơn. Rất mong hồi âm sớm.
  • Tôi làm công việc kinh doanh, gần đây gặp nhiều áp lực quá nên huyết áp tăng cao, thường xuyên đau đầu. Tôi muốn đi khám bệnh nhưng ngại chen chúc, chờ đợi. Nhờ Mangyte giới thiệu giúp tôi địa chỉ khám bệnh vừa tin cậy vừa nhanh chóng nhé. Tôi xin cảm ơn! (Bảo Anh – TPHCM)
  • Kính chào Mangyte, Mangyte ơi, xin tư vấn và hướng dẫn em các khoa khám của BV Nhân dân 115 với, em nghe nói bệnh viện có khoa khám bệnh ở địa chỉ mới. Mong nhận được tư vấn của Mangyte. Chân thành cảm ơn. (Nguyễn Thị Diễm Viên - Quận 10, TPHCM)
  • Em là con gái, sức khỏe không tốt lắm (ba mẹ gọi là “cọng bún thiu”) nên em đi học võ để cải thiện. Mới học buổi đầu tiên mà em đã bị sưng mắt cá chân. Ban đầu đau nhẹ, em tưởng là không sao nhưng cuối ngày nó sưng to lên. Tình hình này em nghĩ là sẽ bị chấn thương dài dài (hic!). Mangyte cho em hỏi ở TPHCM có nơi nào chuyên điều trị chấn thương do thể thao không? Chắc là em phải làm bệnh nhân thân thiết ở đó quá! Cảm ơn Mangyte! (Mỹ Hạnh - kitty…@yahoo.com.vn)
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY