Theo tôi, sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện , thì cô nên thu xếp về quê đi, hãy rời xa chốn thành phố nhiều cạm bẫy, nhiều cám dỗ này càng sớm càng tốt cô nhé. Cô hãy nghe tôi đừng tiếc nuối, đừng cố ôm mộng đổi đời ở nơi phồn hoa không dành cho những người thiếu thông tin, nhẹ dạ, non nớt như cô nữa.
Chắc bây giờ cô đã thấm nỗi đau khi đánh mất đời con gái quá dễ dàng cho kẻ Sở Khanh rồi chứ? Tôi nói thật với kiểu tin người như cô, không vướng kẻ lừa này thì cũng làm mồi cho kẻ khác mà thôi.
Về quê không có nghĩa là hết tương lai, hết đường phấn đấu vươn lên cuộc sống tốt đẹp, hãy nhìn những tấm gương lao động chân chính quanh cô, ngay tại mảnh đất đã cho cô làm người, cô sẽ thấy về quê sẽ là giải pháp hợp tình, hợp lí nhất với cô lúc này.
Nếu không muốn tâm sự, giãi bày chuyện riêng tư của mình thì cô cứ giữ kín, sau khi đã rút cho mình bài học tự răn.
Cô còn trẻ, tương lai còn ở phía trước, cố gắng khắc phục khó khăn, tìm công việc phù hợp với mình, tham gia lao động cùng bố mẹ rồi cô sẽ có cuộc sống như mơ ước.
Chưa kịp có lời nhắc nhở, cảnh báo chồng thì chiều hôm qua tôi ch*t đứng, tim như ngừng đập khi bắt gặp chồng đang thắm thiết cùng chị giúp việc lúc con gái đang say giấc và tôi ghé nhà đột xuất khi chưa tan giờ làm ở công ty mà không báo trước.
Với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Chủ thầu xây dựng phá sản vì 'ch*t' gái nhà hàng lẳng lơ, khéo chiều, theo tôi việc chồng chị sa ngã trước cám dỗ của cô gái đẹp, sành sỏi với ngón nghề chiều chuộng đối tác để moi tiền trong túi họ chắc chắn chỉ là nhất thời, là ham vui.
Bây giờ sau những gì trong câu chuyện Bài học nhớ đời cho cô người làm quyết 'yêu' ông chủ để 'soán ngôi chính thất' em kể, dù có ân hận, than thân trách phận đến thế nào thì hậu quả cũng đã xảy ra rồi.
Tôi thật sự dị ứng với lí do của mấy ông chồng đưa ra để bao biện cho hành động ngoại tình khi bị phanh phui. Ở đây, sau những gì đã xảy ra thì chồng chị cũng lặp lại điều đó rằng do cô thư kí trẻ quá ngọt ngào, quá quyến rũ, quá chiều chuộng nên anh ấy khó chối từ?
Lòng thầm biết ơn anh, tôi uống cạn ly và chỉ một lúc sau tôi thấy đầu óc chuếnh choáng, cảm giác rạo rực ham muốn bản năng bừng bừng trỗi dậy, tôi chủ động cuốn anh vào đam mê, mụ mị…
Tôi nghĩ với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Chủ thầu xây dựng phá sản vì 'ch*t' gái nhà hàng lẳng lơ, khéo chiều, thì hơn lúc nào hết bây giờ chị cần phải thật bình tĩnh, tỉnh táo để 'tìm lối ra' cho sự việc đau lòng này.
Chồng cháu lén lút qua mặt cháu bồ bịch, gái gú lại còn ngang nhiên mang tiền tiết kiệm của gia đình, tiền ứng trước của công trình để bao gái là điều sai trái khó chấp nhận.
Chủ đề liên quan:
ăn đêm bữa ăn câu chuyện câu chuyện cay đắng cay đắng đêm muộn gái trẻ sở khanh tin lầm