Kinh tế xã hội hôm nay

Buổi đến trường cuối cùng của nam sinh bị cây đè Ch?t

Kiên hay dậy lúc 6h và ăn món cơm tấm yêu thích. Nhưng hôm nay, cậu học trò lớp 6/8, trường THCS Bạch Đằng, thèm ăn mì bò nên bố em chạy xe đến hàng mì ngon nhất mua cho con trai.

15h chiều 26/5, trời Sài Gòn âm u, mưa lất phất rơi trên con hẻm nhỏ số 18 đường Trần Quang Diệu, phường 14, quận 3. Nghe tin em Nguyễn Trung Kiên, học sinh lớp 6/8, mất do T*i n*n tại trường THCS Bạch Đằng, hàng chục người đứng kín lối đi vào con đường rộng chừng 2 m sâu hun hút trong hẻm. Ở hai đầu hẻm, lực lượng công an và bảo vệ dân phố canh giữ, kê bảng "khu vực có tang" và hướng dẫn người dân đi lối khác.

Căn nhà nhỏ rộng hơn 20 m2 hương khói nghi ngút. Bên ngoài, ba chiếc bàn được kê ra, kín chỗ ngồi, xung quanh dày đặc vòng hoa chia buồn liên tục được gửi đến. Ngồi bệt bên linh cữu con, chị Sương (mẹ Kiên) khóc nức nở.

Ngồi trước thềm nhà, nhìn lên di ảnh con, anh Nguyễn Duy Trung (53 tuổi, bố Kiên) bồi hồi kể cứ 6h sáng, Kiên dậy đánh răng rửa mặt khoảng 10 phút, sau đó mang cặp lên xe máy để anh đưa đi học. 6h45 Kiên phải lên lớp nên anh tạt vào hàng bán đồ ăn sáng dọc lề đường mua đồ cho con. Khi đến trường, tranh thủ lúc chưa vào học, Kiên ăn sáng trong sân.

"Bình thường Kiên hay ăn cơm tấm, sáng nay kêu thèm ăn mì bò. Tôi chiều nó chạy đến hàng mì ngon nhất mua", anh Trung chia sẻ, rơm rớm nước mắt.

Anh Nguyễn Duy Trung, bố Kiên, thẫn thờ kể lại buổi sáng cuối cùng đưa con đến trường. Ảnh: Hà An.

Đến cổng trường, Kiên vẫy tay chào bố rồi vào cổng đo thân nhiệt, rửa tay sát trùng. Anh Trung nhìn con vào trường rồi nổ máy chạy đến quán cà phê cách trường chừng 500 m ngồi cùng bạn.

Gần 7h, chuông điện thoại reo, từ đầu dây bên kia, anh nghe cô chủ nhiệm nói Kiên bị T*i n*n. Ông bố vẫn nghĩ là Kiên nô đùa, vui chơi với bạn, xô té trầy tay, gãy chân, không nghĩ mọi chuyện nghiêm trọng đến thế.

Vào Bệnh viện An Sinh (đường Trần Huy Liệu) cách trường học Kiên chừng 500 m, anh Trung thấy gần 20 y bác sĩ đứng xung quanh con mình hô hấp nhân tạo, tiêm nhiều mũi ở chân. Mắt không rời phòng cấp cứu, anh nghĩ chuyện không lành, cầu mong mọi sự bình an.

Hơn một giờ sau, bác sĩ thông báo Kiên mất. Anh Trung, mắt rưng rưng ngồi bệt xuống đất, tuyệt vọng. Anh nhận thi thể con đưa về nhà ngay sau đó.

"Vợ tôi vừa sinh ba ngày trước, hai anh em Kiên chỉ gặp nhau duy nhất một lần, chưa chơi chung với nhau ngày nào mà con đã ra đi rồi", anh Trung kể.

Đại diện các đoàn thể, chính quyền địa phương đến thắp hương viếng em Kiên. Ảnh: Hà An.

Bà Hồng (64 tuổi, hàng xóm) kể hẻm có khá đông trẻ con từ lớp 1 đến lớp 9. Chiều chiều lũ trẻ đi học về thường hay vui chơi nô đùa trong hẻm. Kiên có ngoại hình khá mũm mĩm nên nhiều người chọc ghẹo. "Vậy mà nó không giận, cười nói vui vẻ. Cả xóm ai cũng thấy nó ngoan ngoãn, hiền lành. Khi nghe tin nó bị nạn, ai cũng bàng hoàng, không tin mọi việc xảy đến đột ngột như thế", bà Hồng nghẹn ngào kể.

Hoàn cảnh nhà Kiên khó khăn, khi bố công việc không ổn định, ai thuê gì làm đó, trong khi mẹ bán trà sữa lề đường. Hai vợ chồng còn chăm sóc mẹ già 93 tuổi bệnh tật, nằm một chỗ.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân thăm hỏi và chia buồn với gia đình. Ảnh: Hà An.

Thăm gia đình anh, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân thay mặt chính quyền thành phố chia sẻ với nỗi mất mát; động viên anh Trung, chị Sương vượt qua nỗi đau để ổn định cuộc sống.

Trước đó, khoảng 6h20 sáng cùng ngày, cây phượng 26 năm tuổi cao 10 m, thân hai người ôm tại trường THCS Bạch Đằng, quận 3, bất ngờ bật gốc . 18 học sinh đang ăn sáng ở gần cây phượng bị thương, trong đó em Nguyễn Trung Kiên, học sinh lớp 6/8, Tu vong ở Bệnh viện An Sinh.

Ông Nguyễn Vạn Phúc, hiệu trưởng nhà trường, cho biết mới về nhận nhiệm vụ được ba năm. Cây phượng được trồng năm 1996. Mỗi năm, trường đều thuê công ty quản lý cây xanh đến chăm sóc. Hồi tháng 2, 3, đơn vị cây xanh cũng đến tỉa cành và bón phân các cây trong trường.

"Nhà trường rất bất ngờ. Cây phượng nhìn bề ngoài rất tươi tốt, lá xanh, hoa cũng nở rộ. Cây đổ là sự cố đáng tiếc, nhà trường không mong muốn nhưng dù sao cũng đã xảy ra rồi. Nếu nói về trách nhiệm , tôi xin nhận, vì mình là hiệu trưởng", ông Phúc nói tại buổi họp báo chiều 26/5.

Theo Ngôi sao

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/xa-hoi/buoi-den-truong-cuoi-cung-cua-nam-sinh-bi-cay-de-chet-20200527085218245.htm)
Từ khóa: cậu học trò

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY