Nhưng thôi bạn ạ, dù sao chuyện cũng đã rồi, có đau khổ, dằn vặt cỡ nào thì bạn cũng không thể khiến cho tình hình tốt đẹp như trước được. Chi bằng thay vì ngồi đó thở than rồi nhụt chí mà đầu hàng số phận, bỏ lỡ cơ hội làm lại cuộc đời còn rất dài ở phía trước, bạn hãy mạnh mẽ, nghị lực đối diện và chấp nhận sự thật để có hướng mà thoát ra khỏi sự cố này.
Tốt nhất bạn nên trình bày để bố mẹ được biết, tôi nghĩ với bố mẹ, con cái vẫn là trên hết dù cho đứa con đó có sai sót, lỗi lầm đến nhường nào thì bố mẹ vẫn che chở, vẫn bao dung tha thứ khi con biết quay đầu trở lại. Có sự trợ giúp về tinh thần, về tài chính của bố mẹ, nhất định việc điều trị, phục hồi những chấn thương của bạn sẽ nhanh chóng và cuộc sống của bạn cũng sẽ sớm yên ổn hơn.
Bạn còn rất trẻ, đừng bi lụy, đừng tự ti, hãy dũng cảm vượt lên hoàn cảnh. Có sai, có sửa rồi bạn sẽ có việc làm, có tương lai sáng sủa nếu bạn quyết tâm. Chia sẻ cùng bạn, chúc bạn may mắn và chóng bình phục sức khỏe.
cháu nên cố gắng kìm nén cảm xúc, bình tĩnh để bản thân mình giãi bày được hết tâm tư, nguyện vọng với chồng và cũng để nghe được hết ngọn nguồn vì sao chồng lại một mực muốn cháu chịu đựng để mẹ chồng được vui lòng như vậy.
Bình tĩnh đi cháu, chuyện đâu còn có đó bởi sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện ch*t điếng vì giữa lễ cưới, tình cũ của chồng đến đòi cha cho con, chưa phải là đã hết cách để giải quyết.
Đặt trường hợp mối quan hệ của chồng và cô gái nọ chỉ là "say nắng", là tìm vui khi vợ sinh nở, nuôi con mọn, mà nay chồng cháu đã nhận ra lỗi lầm, quyết tâm sửa chữa thì cháu cũng rộng lòng cho chồng cơ hội trở về trong danh dự