Vừa qua, một bà mẹ người Mỹ đã chia sẻ lên mạng xã hội Instagram hình ảnh cô con gái bé bỏng của mình sinh ra với cân nặng chỉ vỏn vẹn 0,5kg, nhưng vẫn đang mạnh mẽ chiến đấu với tử thần, khiến nhiều người không khỏi xúc động.
Cô Lura Lauer, 28 tuổi và chồng Ricky Garcia, 39 tuổi đến từ Charlotte, North Carolina, Mỹ, chào đón cặp song sinh Lyric Elaine và Cali Rose vào ngày 15/07/2020. Lura chuyển dạ sớm khi thai nhi mới được 22 tuần trong bụng mẹ.
Trả lời tờ The Sun, cô cho biết, cả hai bé gái sinh ra đều chỉ có 10% cơ hội sống sót. Em bé Cali đã "ra đi" khi mới 2 ngày tuổi, chỉ còn lại em gái Lyric vẫn đang từng phút một chiến đấu giành giật sự sống đến hôm nay đã được 3 tuần.
Hình ảnh Lura được ôm con lần đầu sau 2 tuần rưỡi Lyric phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt.
"Con thật sự là một chiến binh. Đến hôm nay, con đã vượt qua được rất nhiều thử thách. Các y bác sĩ túc trực và chăm sóc con 24/24."
"Họ rất cảnh giác và luôn luôn ở trong thế chủ động đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Nhưng các bác sĩ nói với tôi rằng, Lyric bé bỏng khiến họ phải kinh ngạc. Đây thật sự là một điều kỳ diệu." Bà mẹ chia sẻ thêm.
Trong 3 tháng đầu của thai kỳ, Lura mệt mỏi và bị ốm liên tục. Khi song thai được 20 tuần, cô bắt đầu trải qua các cơn co thắt vùng bụng nhưng lại chỉ nghĩ đó là cơn đau Braxton Hicks - dấu hiệu "chuyển dạ giả" thường gặp ở các mẹ bầu.
Ngày 14/07, 1 ngày trước khi cặp song sinh ra đời, bà mẹ Lura đến bệnh viện khám thai. Các bác sĩ thậm chí vẫn khẳng định đó chỉ là Braxton Hicks và thông báo cô vẫn có thể tiếp tục tập luyện Yoga như bình thường. Tuy nhiên trong đêm hôm ấy, những cơn co thắt càng lúc càng trở nặng, khiến Lura chỉ biết khóc lớn. Họ gọi điện hỏi thì các bác sĩ yêu cầu nhập viện ngay lập tức.
Khi có mặt tại Trung tâm Y tế địa phương tại Novant Health Huntersville, tử cung Lura đã mở 3cm. Thay vì để sinh, các bác sĩ quyết định cho cô uống Thu*c ngăn co thắt bụng trong khi hội chẩn. Lý do vì cơ sở y tế này không đủ điều kiện chăm sóc cho trẻ sơ sinh ra đời khi chưa đủ 24 tuần trong bụng mẹ. Nếu để sinh luôn trong ngày hôm đó, rất có thể hai em bé sẽ không sống sót được.
Cuối cùng, Lura được chuyển đến một cơ sở Y tế tuyến trên tại Charlotte, nơi có đơn vị chăm sóc đặc biệt tiên tiến hơn dành cho trẻ sơ sinh. Lura vẫn phải uống Thu*c chống co thắt bụng trong suốt 7 tiếng nhập viện. Nhưng đến 7h53 tối 15/07, khi tử cung đã mở được 6cm và những cơn đau khủng khiếp đến dồn dập, bà mẹ này đã hạ sinh cặp chị em gái với cân nặng mỗi bé chỉ vỏn vẹn 0,5kg, dài gần 28cm và cơ hội sống sót vô cùng mong manh.
Lura nghẹn ngào nhớ lại khoảnh khắc mình đã đặt nụ hôn lên trán và ôm chặt con lần cuối trước khi bé qua đời.
Bà mẹ này cũng chia sẻ mình là người rất duy tâm. Sau khi con qua đời, cô đã nói chuyện với một nhà ngoại cảm và biết được rằng Cali đã hy sinh bản thân để bảo vệ em gái Lyric.
Và đúng như lời tiên tri về cặp chị em song sinh, em gái Lyric cũng bị xuất huyết não cấp độ 1 đi kèm xẹp phổi nhưng đang có dấu hiệu cải thiện. Trong bức ảnh được đăng trên Instagram vừa qua, Lura đang ôm con gái mình lần đầu sau 2 tuần rưỡi, con phải ở liên tục trong phòng chăm sóc đặc biệt. Nhưng hai mẹ con không có nhiều thời gian dành cho nhau vì sau đó, bé lại được đưa trở lại vào lồng kính.
"Con vẫn còn cả một đoạn đường dài phía trước để chiến đấu. Không có lý do gì con đang mạnh mẽ như vậy mà tôi lại không giữ được niềm tin cho mình. Một ngày nào đó chúng tôi sẽ được đưa con về nhà. Sẽ ôm chặt con và ru con ngủ. Khi con lớn chúng tôi sẽ kể về câu chuyện con đã được cứu sống bởi người chị thân thiết như thế nào."
Nhiều người gửi đến Lura và Lyric lời nguyện cầu bình an.
(Theo Daily Mail)
Chủ đề liên quan:
bé gái sinh non bé song sinh cặp song sinh chăm sóc trẻ sinh non cứu sống bé sinh non cứu sống trẻ sinh non