Ngắm ngẫm nghĩ hôm nay

Cô gái trẻ than vãn về kiểu sếp đáng ghét nhất sau 5 năm đi làm: Không phải quỵt lương, cũng chẳng phải kém chuyên nghiệp nhưng vẫn khiến dân mạng hưởng ứng vì quá đúng

Thì ra kiểu sếp khiến chị em ức chế là đây!

Sau khi

Dòng tâm sự thể hiện sự bế tắc về sếp của mình

Mới đây, trên diễn đàn hội chị em công sở, một cô gái đã đăng tải dòng trạng thái than vãn về người lãnh đạo của mình. Theo đó, cô còn nhấn mạnh thêm trong suốt 5 năm đi làm, qua nhiều công ty lớn nhỏ khác nhau thì đây là kiểu sếp khó chịu và tồi tệ nhất. Nguyên văn dòng trạng thái ấy như sau:

"KIỂU SẾP ĐÁNG GHÉT VÀ KHÓ CHỊU NHẤT?

Em chào cả nhà, em năm nay 28 tuổi, đi làm được 5 năm kể từ ngày ra trường. Không biết có ai ở đây cùng suy nghĩ với em về thể kiểu sếp khó ưa nhất chốn công sở hay không? Kể thêm là em hiện đang là nhân viên nội dung của một công ty chuyên về quảng cáo.

Chị sếp của em hơn em 5 tuổi mà nghĩ mình là "mẹ thiên hạ" hay sao ấy! Nói chung người này thì trả lương vẫn theo hợp đồng, không chậm lương nhưng lại có cách quản lý nhân sự cực kỳ ngang ngược.

Sếp rất vô trách nhiệm các bác ạ. Sản phẩm của cấp dưới không chịu xem nhưng chỉ có chê bai là giỏi. Đã thế còn đổ cho tụi em là làm ăn cẩu thả mặc dù bọn em biết thừa là chị ấy còn chưa thèm xem qua.

Nhân viên tự giác thì nói đấy là trách nhiệm của mỗi người phải làm, nhân viên bị chậm deadline một chút do việc gia đình thì lại cáu bẳn nhưng hễ làm tốt, được sếp tổng khen thì bĩu môi "Anh chị muốn tôi phải khen thưởng mới vừa lòng à?". Nói chung là sếp vô trách nhiệm nhưng hay đổ lỗi cho là nhân viên như thế, dùng quyền uy lấn át người khác. Các bác thấy có đúng không ạ?"

Cư dân mạng hoàn toàn đồng ý: Sếp vô trách nhiệm nhưng thích đổ lỗi là kiểu sếp gây ức chế nhất!

Sau dòng tâm sự đầy drama trên, các chị em trên Facebook đã bình luận rầm rộ và hoàn toàn đồng ý với quan điểm của cô gái này.

"Ừ chuẩn đấy bạn ạ. Sếp chậm lương do doanh thu công ty kém nhưng miễn vẫn làm việc có tâm thì chẳng sao. Còn đằng này cho mình vài đồng bạc mà hành hạ, chửi bới nhân viên hết sức thì ai mà chịu cho nổi? Thà làm việc lương thấp một chút với sếp tốt còn hơn là lương cao mà với kiểu sếp như thế!"

"Đọc status của chị mà em ngỡ như đang tả ông sếp ở công ty em vậy. Không bao giờ biết khen nhân viên tạo động lực gì hết ấy, chỉ chê cho đã cái miệng rồi tự đắc với những gì mình làm."

"Cái kiểu ấy chính là kiểu sợ mọi người thấy nhân viên giỏi hơn cấp trên và sợ cả lộ điểm yếu của mình ra. Che che giấu giấu rồi cũng chỉ làm trò cười cho cấp dưới chứ chẳng đời nào được ai nể trọng cả!"

Quả thực, đáng sợ là người sếp luôn tìm mọi lý lẽ cùn để bắt bẻ nhân viên của mình, khiến họ cảm thấy tệ hại về bản thân mà không có động lực cố gắng. Vậy chị em công sở thì sao, bạn có đồng tình với quan điểm của cô nàng trên không?

Mạng Y Tế
Nguồn: Afamily (https://afamily.vn/co-gai-tre-than-van-ve-kieu-sep-dang-ghet-nhat-sau-5-nam-di-lam-khong-phai-quyt-luong-cung-chang-phai-kem-chuyen-nghiep-nhung-van-khien-dan-mang-huong-ung-vi-qua-dung-20200303151912357.chn)

Tin cùng nội dung

  • “Khi có người về tìm hiểu chuyện tình của Thanh với Đào - cô gái khiếm thị, thì chúng tôi mới biết Thanh đã có vợ ở Thanh Hóa rồi. Cũng từ đó, Thanh cắt đứt liên lạc với gia đình chúng tôi”, ông Nguyễn Văn Cường - bố chị Đào chia sẻ.
  • Chúng ta đã đau lòng chứng kiến cái ch*t của ba trẻ sơ sinh tại Hướng Hóa, Quảng Trị và gần đây là cái ch*t của 3 cháu khi phẫu thuật sứt môi hở hàm ếch tại Khánh Hòa.
  • S*nh l* là nhu cầu đời thường của cả nam và nữ song theo năm tháng, chức năng đó dần thoái hóa, dẫn đến nhiều vấn đề rắc rối.
  • Dư luận không ngừng xôn xao về việc nam ca sĩ trẻ T. vừa gặt hái được chút hào quang đã vội có thái độ ngôi sao, những cách hành xử rất thiếu chuyên nghiệp.
  • 19 tuổi, Trương Huỳnh Ngân là tân sinh viên với bao dự định, ước mơ. Nhập học 2 tuần, bệnh ung thư máu tái phát với nữ sinh giỏi giang, ham học.
  • Mangyte ơi, tôi bị viêm xoang rất nặng, chữa nhiều nơi không khỏi. Tôi muốn khám chuyên khoa Tai Mũi Họng nơi các GS.BS nhiều kinh nghiệm thì nên đến đâu ở TPHCM? Mong Mangyte tư vấn giúp. Trân trọng cảm ơn. (Thanh Hùng - TPHCM)
  • Sáng nay (8/4) đi khám sức khỏe cùng cơ quan, tôi phát hiện ra bị tiểu đường với mức đường huyết lên đến 135mg/dl. Quá bất ngờ. Tôi không hiểu về chỉ số trên. Mangyte tư vấn giúp tôi nên làm gì, đi khám bác sĩ nào để bắt đầu điều trị.Tôi muốn đến phòng mạch tư để có thể trao đổi nhiều hơn với bác sĩ. Xin cảm ơn. Rất mong hồi âm sớm.
  • Tôi làm công việc kinh doanh, gần đây gặp nhiều áp lực quá nên huyết áp tăng cao, thường xuyên đau đầu. Tôi muốn đi khám bệnh nhưng ngại chen chúc, chờ đợi. Nhờ Mangyte giới thiệu giúp tôi địa chỉ khám bệnh vừa tin cậy vừa nhanh chóng nhé. Tôi xin cảm ơn! (Bảo Anh – TPHCM)
  • Kính chào Mangyte, Mangyte ơi, xin tư vấn và hướng dẫn em các khoa khám của BV Nhân dân 115 với, em nghe nói bệnh viện có khoa khám bệnh ở địa chỉ mới. Mong nhận được tư vấn của Mangyte. Chân thành cảm ơn. (Nguyễn Thị Diễm Viên - Quận 10, TPHCM)
  • Em là con gái, sức khỏe không tốt lắm (ba mẹ gọi là “cọng bún thiu”) nên em đi học võ để cải thiện. Mới học buổi đầu tiên mà em đã bị sưng mắt cá chân. Ban đầu đau nhẹ, em tưởng là không sao nhưng cuối ngày nó sưng to lên. Tình hình này em nghĩ là sẽ bị chấn thương dài dài (hic!). Mangyte cho em hỏi ở TPHCM có nơi nào chuyên điều trị chấn thương do thể thao không? Chắc là em phải làm bệnh nhân thân thiết ở đó quá! Cảm ơn Mangyte! (Mỹ Hạnh - kitty…@yahoo.com.vn)
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY