Kinh tế xã hội hôm nay

Còn 3 người mất tích trong vụ chìm đò chở 11 người trên sông Thu Bồn

MangYTe - Trong đêm 8/5, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể một số nạn nhân đồng thời kéo lưới, vớt được phương tiện chở 11 người bị chìm trên sông Thu Bồn.

Sáng 9/5, thông tin từ Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng và người dân địa phương đã tìm thấy thi thể của 2 trong số 5 nạn nhân mất tích trong vụ lật thuyền chiều 8/5 trên sông Thu Bồn (địa phận xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam).

Khoảng 21h đêm 8/5, lực lượng cứu hộ cũng đã kéo lưới, vớt được phương tiện chở 11 người bị chìm trên sông Thu Bồn. Theo quan sát, đây là 1 chiếc ghe nhôm khá nhỏ, sơn màu xanh và thiếu an toàn khi chở người trên sông.

Người dân tập trung theo dõi lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân. Ảnh: Lê Vương

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, từ đêm qua (8/5), lực lượng cứu hộ phối hợp cùng người dân kiểm tra, rà soát dọc các sông và các luồng lạch. Bên cạnh đó, đội ngũ thợ lặn cũng thả các phương tiện, lưới câu để rà.

"Vì nước rất sâu, chảy xiết nên công tác tìm kiếm rất khó khăn. Có thể do dòng chảy của sông nên thi thể các nạn nhân còn ở phía dưới. Chúng tôi đã triển khai nhiều giải pháp, huy động thêm một số lực lượng cứu hộ khác để triển khai đồng bộ", thiếu tướng Dũng nói.

Bà Đoàn Thị Hoa thắp hương cầu nguyện cho cháu mình là Đoàn Nguyễn Nhơn Hiếu bình an vô sự. Ảnh: Lê Vương

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục tập trung tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích gồm: Đoàn Nguyễn Nhơn Hiếu (SN 1993), Võ Hùng Tâm (SN 2000) và Lê Văn Hòa (SN 1987) đều trú tại thôn Hội Sơn (xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam).

Anh Huỳnh Thanh Thịnh (24 tuổi), là nạn nhân may mắn thoát ch*t trong vụ chìm thuyền thẫn thờ kể: "Sáng 8/5, nhóm thanh niên trong thôn gồm 9 người có tổ chức liên hoan. Đến 12 giờ trưa, cả nhóm rủ nhau sang gò Thuận Tình bên dòng sông Thu Bồn cách bờ hơn 2km tiếp tục lai rai cho mát. Lúc cả nhóm đang mua 2 két bia tại quán tạp hóa gặp tôi đến nên rủ tôi đi chung, sau đó cả nhóm thuê thuyền đi.

Đến 15 giờ thì cả nhóm quyết định quay về. Lúc thuyền rời bờ được khoảng 800m thì bị sóng đánh lật khiến 11 người rơi xuống nước, thuyền cũng chìm dần. Giữa biển nước mênh mông, chúng tôi mạnh ai nấy bơi vào bờ để tìm kiếm sự sống. Có 4 người bạn và ông lái thuyền không biết bơi nên bị chìm nhanh rồi mất tích. Chúng tôi cố bơi vào bờ nhưng nước chảy xiết cuốn đi ra Cửa Đại khoảng 70m thì được 2 ngư dân đánh cá và chủ tàu chở cát phát hiện đến cứu vớt".

Nhật Tân – Nguyễn Lan

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/xa-hoi/con-3-nguoi-mat-tich-trong-vu-chim-do-cho-11-nguoi-tren-song-thu-bon-20200509093112638.htm)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY