Ngắm ngẫm nghĩ hôm nay

Con gái 5 tháng tuổi của lính cứu hỏa Mỹ Ch?t vì Covid-19

Con gái của lính cứu hỏa ở New York đã Ch?t vì Covid-19, cô bé là một trong những nạn nhân nhỏ tuổi nhất của đại dịch này.

Jay-Natalie là con gái của lính cứu hỏa Jerel La Santa và nhân viên Hội đồng Giáo dục Lindsey La Santa qua đời hôm 20/4 sau một tháng điều trị Covid-19 tại bệnh viện, theo Jose Prosper, Chủ tịch Hiệp hội Hispanic Society của Sở cứu hỏa thành phố New York (FDNY).

Jerel gia nhập lực lượng cứu hỏa vào tháng 11 năm ngoái, cùng thời điểm con gái được sinh ra. Anh đã gọi Jay-Natalie là "công chúa chiến binh" vì "tinh thần chiến đấu" của con gái.

Jerel và vợ Lindsey đưa con gái đến bệnh viện ở Bronx khi cô bé bị sốt vào ngày 21/3. Bà của Jay-Natalie, Wanda La Santa, cho biết. "Con bé bị bệnh tim nên mọi người đều rất lo lắng". Cô bé đã không rời bệnh viện cho đến lúc qua đời. Trong thời gian đó, cha mẹ bé đã luôn ở bên cạnh con gái.

Lính cứu hỏa Jerel La Santa cùng vợ Lindsey và con gái Jay-Natalie La Santa. Ảnh: CNN.

Cái Ch?t của cô con gái 5 tháng tuổi khiến cả gia đình suy sụp. Bà Wanda cho biết con trai và con dâu Ch?t lặng sau sự ra đi của cháu gái. Jay-Natalie là con đầu lòng của cặp vợ chồng và là đứa cháu đầu tiên của bà Wanda. "Con bé là điều quý giá nhất chúng tôi có", bà Wanda nói.Có một khoảng thời gian tình trạng của Jay-Natalie dường như được cải thiện, dịch trong phổi đã được làm sạch và gia đình rất lạc quan. Nhưng cô bé đột ngột bị ngừng tim và các bác sĩ không thể cứu chữa.

Để hỗ trợ gia đình với các hóa đơn y tế, dì của Jerel, bà Danielle La Santa, đã kêu gọi ủng hộ trên trang GoFundMe. Gia đình đã nhận được tổng số tiền ủng hộ là 41.000 USD, gấp 4 lần con số dự tính kêu gọi.

Gia đình cho biết rằng bảo hiểm sẽ chi trả cho các chi phí bệnh viện, vì vậy số tiền sẽ được sử dụng cho chi phí mai táng Jay-Natalie. Số còn lại sẽ được quyên góp cho Bệnh viện Nhi đồng tại Montefiore và phòng chăm sóc đặc biệt cho trẻ sơ sinh Albert Einstein ở New York, nơi cô bé chào đời.

Trong khi đó các đồng nghiệp của Jerel tại trạm cứu hỏa Bronx đã chia sẻ nỗi đau với Jerel và Lindsey. "Chúng tôi cầu nguyện cho gia đình La Santa trong thời gian đau buồn này", phát ngôn viên của FDNY nói.

Jay-Natalie là đứa trẻ thứ hai trong số con của những người trong tuyến đầu chống Covid-19 tại Mỹ qua đời. Trường hợp đầu tiên xảy ra ở Detroit, bé Skylar Herbert, 5 tuổi Tu vong vì các biến chứng liên quan đến virus. Mẹ cô bé là sĩ quan cảnh sát ở Detroit và cha là lính cứu hỏa thành phố.

Hiện New York là vùng dịch lớn nhất nước Mỹ với hơn 288.000 ca nhiễm, trong đó có 21.908 ca Tu vong. Tổng cộng nước Mỹ có hơn 960.000 ca nhiễm, trong đó hơn 54.000 ca Tu vong, là vùng dịch lớn nhất và Ch?t chóc nhất thế giới.

Theo Sơn Nam

CNN/Ngôi Sao

Mạng Y Tế
Nguồn: Gia đình (http://giadinh.net.vn/bon-phuong/con-gai-5-thang-tuoi-cua-linh-cuu-hoa-my-chet-vi-covid-19-20200426164408888.htm)
Từ khóa: COVID-19

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY