Kinh tế xã hội hôm nay

Cuộc sống trở lại bình thường ở Trúc Bạch sau 14 ngày cách ly: Người chăm chỉ quét dọn, người đạp xe, câu cá

Sáng 21/3, tuyến phố Trúc Bạch từ số nhà 79 tới 137 đã gỡ bỏ cách ly, người dân đã túc tắc ra chợ Châu Long và sinh hoạt quanh hồ Trúc Bạch.

21h10 ngày 20/3, phố Trúc Bạch từ số nhà 79 tới 137 đã được tháo rào cách ly.

Sau một đêm phấn khởi, vui đùa nên mọi người vẫn còn chưa dậy sớm, con phố thông thoáng vắng vẻ.

Riêng ngôi nhà 125 Trúc Bạch của bệnh nhân số 17 vẫn được rào chắn theo dõi.

Sau nhiều ngày cách li, hôm nay người dân mới được đi chợ.

Sau tròn 14 ngày ai cũng tỏ ra phấn khởi thích thú.

Bác Lê Đình Hiệp trú tại số 95-97 Phố Trúc Bạch, chia sẻ việc đầu tiên bác muốn làm là sẽ đi dạo 1 vòng sau khi quét dọn vệ sinh trước khu nhà mình sống.

Người dân vác cần đi câu cá.

Cô Nguyễn Thị Thịnh ở số 101 Trúc Bạch cho biết, việc đầu tiên mà cô làm hôm nay là quét lá trong khu vực này. Đã thành thông lệ, cô và những phụ nữ sinh sống tại đây thường xuyên quét dọn quanh khu vực để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường cũng như tạo cảnh quan thoáng mát sạch sẽ.

Cô chia sẻ: "Mình dặn các chị em trong khu phố ở đây lực lượng chức năng đã canh cho dân ngủ, gác cho dân thì chị em phụ nữ cũng nên đóng góp chút công sức bằng cách dọn dẹp vệ sinh. Đẩy lùi virus".

Các nhân viên vệ sinh môi trường thực hiện công việc của mình.

Chiếc xe ô tô của người dân được lau chùi để có thể di chuyển đi ra ngoài sau nhiều ngày trong cách li.

Hôm nay người đàn ông này đã có thể thoải mái quay lại với sở thích đạp xe của mình.

Đoạn nhỏ phố Trúc Bạch hân hoan trong đêm được gỡ cách ly.

Theo Tổ quốc

Mạng Y Tế
Nguồn: Kenh14 (http://kenh14.vn/cuoc-song-tro-lai-binh-thuong-o-truc-bach-sau-14-ngay-cach-ly-nguoi-cham-chi-quet-don-nguoi-dap-xe-cau-ca-20200321103618017.chn#mingid_comments_content)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY