Ngắm ngẫm nghĩ hôm nay

Đến hẹn lại lên, “đại chiến” bánh Trung thu mỗi mùa trăng đang “nổ” MXH: Bạn thuộc team nào?

Thập cẩm hay đậu xanh mới là chân ái?

Còn ngót nghét tháng rưỡi nữa mới đến Rằm tháng 8 mà dân tình đã xôn xao về Trung thu lắm rồi đây này! Nhất là chuyện bánh Trung thu nhân thập cẩm hay nhân đậu xanh mới là ngon nhất. Người ta tranh cãi nhiều đến mức cứ lướt mạng mấy hôm nay là thi thoảng sẽ thấy những bài viết kiểu này:

Các trang fanpage, hội nhóm đồng loạt đăng bài viết “phân chia” các team ăn bánh Trung thu. Các bài viết đều nhận về hàng nghìn reacts, bình luận. (Ảnh chụp màn hình).

Nhìn chung, 9 người 10 ý, dù thuộc team thập cẩm hay team đậu xanh (hoặc team nhân chay nói chung) thì mỗi người đều có những lý lẽ rất thuyết phục. Tổng thể toàn cảnh “đại chiến” mùa trăng như sau:

Team nhân đậu xanh là chân ái

Đến hẹn lại lên, “đại chiến” bánh Trung thu mỗi mùa trăng đang “nổ” MXH: Bạn thuộc team nào? - Ảnh 2.

Ảnh sưu tầm.

Lý lẽ của team đậu xanh cũng đơn giản như vị bánh của họ vậy. Có lẽ tình yêu chỉ đơn thuần là yêu thôi, không cần giải thích nhiều:

- “Đậu xanh là best nhé. Mấy nhân khoai môn, sen, đậu đỏ… xay nhuyễn cũng được”.

- “Được biếu kiểu gì cả hộp thì cũng sẽ còn chiếc thập cẩm để lại đến cuối mùa.

- “Bình thường đậu xanh, khoai môn cắt ra là hết ngay, thập cẩm thì nửa cái mà cả nhà đùn đẩy nhau”.

- “Đừng chê mình chưa thử thập cẩm, thử rồi cũng có ăn được đâu!”.

- “Sợ nhất thập cẩm, ăn nửa miếng đã thấy ngai ngái rồi, cứ đậu xanh lành mà dễ nuốt”.

Team mê nhân thập cẩm bất chấp

Đến hẹn lại lên, “đại chiến” bánh Trung thu mỗi mùa trăng đang “nổ” MXH: Bạn thuộc team nào? - Ảnh 3.

Ảnh @nhungcooking.

Chiếm số lượng đông đảo là team nhân thập cẩm (hoặc thập cẩm trứng muối), với phương châm “Không ăn thì để người khác ăn”:

- “Thập cẩm trứng muối muôn năm. Không ăn được nhân ngọt truyền thống lẫn nhân kiểu hiện đại như matcha, phúc bồn tử, kem... này nọ”.

- “Thập cẩm mới đúng là truyền thống của ông bà ta ngày xưa đó, đừng chê”.

- “Ai chê thì đưa mình, mình ăn hết!”.

- “Ở công ty cứ ung dung ăn không phải tranh với ai vì có mỗi mình thích ăn thập cẩm. 5 người còn lại trong phòng tranh nhau cái đậu xanh”.

- “Hồi nhỏ ghét cay ghét đắng thập cẩm nhưng lớn lên lại thích ăn nhất. Biểu hiện của sự trưởng thành chăng?”.

Bên cạnh đó, trong các comment cũng xuất hiện thêm một vài “phe phái” khác như: team chỉ ăn bánh nướng ghét bánh dẻo, team bánh gì cũng ăn, team ghét bánh Trung thu, team only in trứng muối, team ghiền vỏ bánh… gi gỉ gì gi team gì cũng có.

Đến hẹn lại lên, “đại chiến” bánh Trung thu mỗi mùa trăng đang “nổ” MXH: Bạn thuộc team nào? - Ảnh 4.

Dù mỗi người một gu ăn uống khác nhau, nhưng cuộc “đại chiến” bánh Trung thu năm nào cũng diễn ra làm xôn xao MXH mỗi mùa chăng. Giờ thì vote team của bạn nào!

Theo Pháp luật & Bạn đọc

Copy link

Mạng Y Tế
Nguồn: Kenh14 (http://kenh14.vn/den-hen-lai-len-dai-chien-banh-trung-thu-moi-mua-trang-dang-no-mxh-ban-thuoc-team-nao-20200811173602777.chn)

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY