Môi trường hôm nay

Ô nhiễm môi trường

Đến với Bảo tàng hậu chiến tranh Minh Chuyên

(NBCL) Tôi và nhà văn, nhà báo Minh Chuyên gặp nhau mà không hẹn trước tại Hội thảo báo Đảng địa phương do báo Thái Bình đăng cai vào ngày 14-15/10/2019 có chủ đề khá cập nhật: “Báo Đảng tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp”…

Chúng tôi đều là khách mời, không phải tham luận nên có thời gian trò chuyện, tâm tình. Biết anh, kể cả biết tiếng tăm của anh có dễ 40 năm có lẻ, trong thời kỳ 20 năm làm báo ở Thái Bình với các bài điều tra có hiệu ứng xã hội rộng lớn lẫn 20 năm sau này anh làm việc tại Đài Truyền hình Quốc gia (VTV) với dày đặc những phóng sự, phim tài liệu dài kỳ rúng động dư luận; lúc anh được tôn vinh, khi anh gặp nạn nghề nghiệp, đều biết và có sự chia sẻ, cảm thông… Nhưng gặp nhau tại Thái Bình quê anh thì chỉ mới lần này.

Minh Chuyên tận tình, hào hứng mời đoàn Hội Nhà báo Việt Nam chúng tôi  về quê anh, thôn Thọ Lộc, xã Minh Khai huyện Vũ Thư, nơi anh chào đời, từ đó khoác ba lô đi chiến đấu đằng đẵng 10 năm trời nơi chiến trường ác liệt phía Nam và nay nơi này có Bảo tàng tác phẩm hậu chiến tranh của anh, mang tên anh: Minh Chuyên. Bảo tàng này vốn đã có từ một vài năm, mới được đầu tư nâng cấp và khánh thành ngày 31/12/2018.

Cũng phải nói cho đầy đủ, sau gần 40 năm hoạt động báo chí, truyền hình, điện ảnh, chủ yếu về đề tài thương binh, liệt sỹ, nạn nhân da cam, thực hiện chính sách hậu phương quân đội… số lượng tác phẩm quá đồ sộ, có được từ lao động miệt mài, dũng cảm và trách nhiệm của anh và cộng sự mới có được sau mấy chục năm. Hơn nữa, khi hệ thống lại, cấp trên, bạn bè, đồng nghiệp và cả anh nữa nhận ra rằng đây chính là sự tái hiện, lưu giữ bằng báo chí, điện ảnh một thực tế, một giai đoạn có thật, cần bảo vệ, giữ gìn. Lãnh đạo tỉnh, các cơ quan hữu trách của Trung ương, địa phương nhận thấy vai trò và giá trị của bảo tàng nên ủng hộ, cấp đất, cấp tiền, giúp về chuyên môn xây dựng Bảo tàng hậu chiến tranh Minh Chuyên, tầm cỡ. Đây là 1 trong 4 bảo tàng tư nhân của nước ta cho đến lúc này.

Bên trong của Bảo tàng rộng hơn 250m2 sạch sẽ, tươi mới là ăm ắp khung bằng, sách vở, băng đĩa, kỷ vật… Minh Chuyên giới thiệu: “Để khách thăm dễ hình dung, Bảo tàng trưng bày theo từng mảng nội dung, chủ đề. Từ khu vực trưng bày, giới thiệu tác phẩm tiêu biểu của tác giả thuộc nhóm báo in, sách in đến khu vực giới thiệu các tác phẩm truyền hình. Từ các thông báo, quyết định, phần thưởng đến tác phẩm viết về các sự kiện cùng phối hợp, viết về nhà báo Minh Chuyên của các báo đến bút tích, cảm tưởng của đồng chí, đồng nghiệp…”.

Là người lính, hơn 10 năm chiến đấu ở chiến trường miền Đông Nam bộ, năm 1976,  Minh Chuyên về quê và tiếp cận với mảng văn nghệ, báo chí, điện ảnh thời hậu chiến, chủ yếu đề tài thương binh, liệt sỹ và nạn nhân chất độc màu da cam… Các tác phẩm: "Người lang thang không cô đơn", "Di họa chiến tranh", "Người liệt sỹ có nửa linh hồn", "Những linh hồn da cam" v.v… đã có hiệu ứng xã hội lớn, trực tiếp tác động vào các chính sách người có công, thương binh, liệt sỹ, nạn nhân chất độc da cam… Năm 1993, sau tác phẩm "Người lang thang không cô đơn", Chính phủ đã cho thành lập Quỹ Người không cô đơn (Sau đổi thành Quỹ Đền ơn đáp nghĩa), phát triển tới vài nghìn tỷ đồng, thiết thực giúp đỡ các đối tượng chính sách… Các tác phẩm truyền hình sau này do Minh Chuyên biên kịch và đạo diễn đều có giá trị cao: "Ông cố vấn" (5 tập), "Bức thông điệp lịch sử" (52 tập), "Ký ức chiến tranh nhìn từ 2 phía" (25 tập), "Huyền thoại tầu không số" (12 tập) v.v… Tác phẩm "Cha con người lính" của Minh Chuyên đoạt giải Cúp vàng Quốc tế tại Liên hoan lần thứ 10 Phim quốc tế tại Triều Tiên năm 2006. Một số sách về đề tài hậu chiến tranh của Minh Chuyên được nghiên cứu và lưu giữ tại Trường đại học Harvard Hoa Kỳ và Thư viện Quốc hội Mỹ. Năm 2017, Minh Chuyên được Chủ tịch nước tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật… Nhà văn, nhà báo Minh Chuyên được tổ chức kỷ lục Việt Nam xác lập tại Quyết định 2165/2018, là người: Sáng tác các tác phẩm văn học, báo chí, điện ảnh, truyền hình về thời hậu chiến tranh nhiều nhất…

Chưa thật đầy đủ, nhưng hiện tại, Bảo tàng  hậu chiến tranh Minh Chuyên đang lưu giữ 600 tư liệu, hình ảnh, hiện vật có giá trị; trong đó có 30 cuốn sách, bút ký, tiểu thuyết… kịch bản, băng hình của 255 tập phim…

Cây bút Minh Chuyên đã cống hiến hết mình và vinh dự mà Minh Chuyên nhận lại là 60 giải thưởng trong nước và quốc tế và một bảo tàng cho hậu thế...

Phan Hữu Minh

Mạng Y Tế
Nguồn: Công luận (https://congluan.vn/den-voi-bao-tang-hau-chien-tranh-minh-chuyen-post72708.html)

Tin cùng nội dung

  • Vào lúc 14h30 ngày 31/01/2013, trên website www.tuvansuckhoe24h.com.vn sẽ diễn ra buổi tư vấn trực tuyến chủ đề:“Cập nhật phương pháp điều trị đau bụng kinh bằng thảo dược”...
  • Tôi được biết ông kể từ khi về Bệnh viện TW Quân đội 108 công tác năm 1985. Không được học chuyên môn của ông ngày nào, nhưng bằng cả tấm lòng, tôi xin được viết về ông như một người thầy – người đặt nền móng cho chuyên ngành vi phẫu thuật tạo hình Việt Nam.
  • Chúng ta đã đau lòng chứng kiến cái ch*t của ba trẻ sơ sinh tại Hướng Hóa, Quảng Trị và gần đây là cái ch*t của 3 cháu khi phẫu thuật sứt môi hở hàm ếch tại Khánh Hòa.
  • S*nh l* là nhu cầu đời thường của cả nam và nữ song theo năm tháng, chức năng đó dần thoái hóa, dẫn đến nhiều vấn đề rắc rối.
  • Dư luận không ngừng xôn xao về việc nam ca sĩ trẻ T. vừa gặt hái được chút hào quang đã vội có thái độ ngôi sao, những cách hành xử rất thiếu chuyên nghiệp.
  • Mangyte ơi, tôi bị viêm xoang rất nặng, chữa nhiều nơi không khỏi. Tôi muốn khám chuyên khoa Tai Mũi Họng nơi các GS.BS nhiều kinh nghiệm thì nên đến đâu ở TPHCM? Mong Mangyte tư vấn giúp. Trân trọng cảm ơn. (Thanh Hùng - TPHCM)
  • Sáng nay (8/4) đi khám sức khỏe cùng cơ quan, tôi phát hiện ra bị tiểu đường với mức đường huyết lên đến 135mg/dl. Quá bất ngờ. Tôi không hiểu về chỉ số trên. Mangyte tư vấn giúp tôi nên làm gì, đi khám bác sĩ nào để bắt đầu điều trị.Tôi muốn đến phòng mạch tư để có thể trao đổi nhiều hơn với bác sĩ. Xin cảm ơn. Rất mong hồi âm sớm.
  • Tôi làm công việc kinh doanh, gần đây gặp nhiều áp lực quá nên huyết áp tăng cao, thường xuyên đau đầu. Tôi muốn đi khám bệnh nhưng ngại chen chúc, chờ đợi. Nhờ Mangyte giới thiệu giúp tôi địa chỉ khám bệnh vừa tin cậy vừa nhanh chóng nhé. Tôi xin cảm ơn! (Bảo Anh – TPHCM)
  • Kính chào Mangyte, Mangyte ơi, xin tư vấn và hướng dẫn em các khoa khám của BV Nhân dân 115 với, em nghe nói bệnh viện có khoa khám bệnh ở địa chỉ mới. Mong nhận được tư vấn của Mangyte. Chân thành cảm ơn. (Nguyễn Thị Diễm Viên - Quận 10, TPHCM)
  • Em là con gái, sức khỏe không tốt lắm (ba mẹ gọi là “cọng bún thiu”) nên em đi học võ để cải thiện. Mới học buổi đầu tiên mà em đã bị sưng mắt cá chân. Ban đầu đau nhẹ, em tưởng là không sao nhưng cuối ngày nó sưng to lên. Tình hình này em nghĩ là sẽ bị chấn thương dài dài (hic!). Mangyte cho em hỏi ở TPHCM có nơi nào chuyên điều trị chấn thương do thể thao không? Chắc là em phải làm bệnh nhân thân thiết ở đó quá! Cảm ơn Mangyte! (Mỹ Hạnh - kitty…@yahoo.com.vn)
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY