Nguồn: Giáo dục thời đại (https://giaoducthoidai.vn/chuyen-la/di-nham-tiec-cuoi-vi-khach-de-lai-1-thu-khien-chu-re-dang-bai-tim-voi-tren-mxh-pwtDZoBGR.html)
(MangYTe) Chiều 29/11, bác sỹ Y Nhân Mlô, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk, cho biết đơn vị vừa tiếp nhận và điều trị cho 24 bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm.
Một chú rể ở thành phố Bijnor thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ đã phải trả giá bằng chính cô dâu của mình chỉ vì đến đám cưới muộn tới nhiều giờ đồng hồ.
Một cậu bé người Trung Quốc 3 tuổi nặng 64 kg, gấp 5 lần trọng lượng các bạn cùng trang lứa; quốc gia béo nhất thế giới là Nauru... thuộc kỷ lục về béo phì của thế giới được trang Oddee tổng kết.
Đoàn kiểm tra của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm , Sở Y tế Đắk Lắk đã tiến hành kiểm tra 2 cơ sở nghi gây ra các vụ ngộ độc thực phẩm tại huyện Buôn Đôn và Krông Búk khiến hơn 300 người nhập viện, Chi cục An toàn thực phẩm đã yêu cầu hai cơ sở tạm ngừng sản xuất, chế biến kinh doanh cho đến khi có kết quả xử lý cuối cùng.
Mùa cưới đang đến gần. Trong nhiều thứ lo toan cho ngày trọng đại này, có một điều có lẽ quan trọng nhất, nhưng lại ít được mọi người quan tâm, đó là sức kHỎE của cô dâu và chú rể.
Đêm tân hôn, cô dâu bị đèn đỏ nên chú rể cứ nhăn nhó cả đêm hoặc cô dâu đã sẵn sàng với váy áo S*xy nóng bỏng nhưng chú rể thì cứ nằm mê mệt không cho đụng vào người để ít phút lại chạy vào toilet ói cho nhanh.