Sức khỏe và đời sống hôm nay

Sức khỏe và đời sống

Điều trực thăng trong đêm ra Trường Sa cứu 2 ngư dân nguy kịch

Cả 2 ngư dân hành nghề đánh bắt cá trên quần đảo Trường Sa bị nguy kịch, ngay lập tức trong đêm Tổ cấp cứu đường hàng không, Bệnh viện quân Y 175 đã điều trực thăng ra đảo đưa kịp thời 2 bệnh nhân vào đầt liền điều trị.

Ngày 23.2, Bệnh viện Quân Y 175 cho hay, Tổ cấp cứu đường không của bệnh viện vừa kịp thời đưa 2 ngư dân bị nguy kịch trên quần đảo Trường Sa vào đất liền để điều trị. Hiện cả 2 ngư dân này đều trong tình trạng suy đa cơ quan rất nặng, các bác sĩ đang tiến hành làm các kỹ thuật cận lâm sàng để hội chẩn đưa ra hướng điều trị.

Bác sĩ Đinh Văn Hồng - Tổ cấp cứu đường không, Bệnh viện Quân y 175 cho biết, khoảng 20 giờ ngày 22.2, chiếc trực thăng EC225 mang số hiệu 8619, Binh đoàn 18 (Bộ Quốc phòng) đã bay ra quần đảo Trường Sa để tiếp cận 2 ngư dân bị nguy kịch. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Tổ cấp cứu đường không đã tiếp cận được với 2 ngư dân này và đưa vào đến đất liền vào rạng sáng nay (23.2).

Trong đó, ngư dân N.K.P. (46 tuổi) hành nghề đánh bắt cá trên đảo Trường Sa (thuộc quần đảo Trường Sa) bị nhiễm trùng, nhiễm độc do ăn uống và dẫn đến sốc nhiễm khuẩn suy đa cơ quan; còn ngư dân N.T. (34 tuổi) đánh bắt cá ở đảo Sinh Tồn (thuộc quần đảo Trường Sa) bị sốc giảm thể tích, suy đa cơ quan kèm theo biểu hiện liệt tuyến chi.

Trực thăng đã đưa 2 bệnh nhân đến Bệnh viện Quân y 175 vào sáng nay (23.2) - Ảnh: C.M

Bác sĩ Hồng cho biết, trước đó khoảng 5 ngày, bệnh nhân P. bị nhiễm trùng, nhiễm độc do ăn uống. Bệnh nhân P. được chuyển đến Bệnh xá ở đảo Trường Sa để tiến hành sơ cấp cứu. Tại đây, các y bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhiễm khuẩn huyết và có nguy cơ sốc nhiễm khuẩn và suy đa cơ quan.

Riêng bệnh nhân T. sau hơn 1 giờ lặn sâu khoảng 25m, đột ngột nổi lên vì mắc hội chứng giảm áp mức độ 5. Ngay lập tức, bệnh nhân được thủy thủ đoàn đưa vào Bệnh xá đảo Sinh Tồn (quần đảo Trường Sa). Đến ngày 22.2, bệnh nhân T.bị giảm áp mức độ nặng, sốc giảm thể tích, suy đa cơ quan kèm theo biểu hiện liệt tuyến chi.

Các bệnh nhân được các y bác sĩ của Bệnh viện Quân y 175 khuẩn trương đưa vào bệnh viện để điều trị - Ảnh: C.M

Theo bác sĩ Hồng, sau khi tiếp nhận các bệnh nhân trên, sáng nay (23.2), Bệnh viện Quân y 175 đã chỉ định cho các bệnh nhân thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng. Trong đó, bệnh nhân P. được chỉ định chụp CTScan bụng để đánh giá các tổn thương trong ổ bụng; còn bệnh nhân T. được chỉ định chụp MRI sọ não, cột sống để đánh giá tổn thương não và cột sống; đồng thời chụp CTScan bụng để đánh giá các tổn thương về mạch máu cũng như phổi.

“Hiện tại, tình trạng hô hấp huyết động của bệnh nhân P. đã tạm ổn, nhưng bệnh nhân này đang bị suy đa cơ quan nặng, nhất là gan, thận, cơ quan tạo máu... Bệnh nhân T.cũng bị suy đa cơ quan rất nặng. Sau khi cả 2 bệnh nhân này có các kết quả cận lâm sàng cụ thể, chúng tôi sẽ tiến hành hội chẩn để đưa ra hướng điều trị tiếp theo. Hiện cả 2 đang tiếp tục được theo dõi tại khoa Hồi sức tích cực”, bác sĩ Hồng chia sẻ.

Hồ Quang

Mạng Y Tế
Nguồn: Một thế giới (https://motthegioi.vn/suc-khoe-c-84/dieu-truc-thang-trong-dem-ra-truong-sa-cuu-2-ngu-dan-nguy-kich-132483.html)

Tin cùng nội dung

  • Trước đây, cấp cứu bằng trực thăng chỉ là một giấc mơ đối với quân và dân trên đảo. Thì nay, giấc mơ đó đã thành hiện thực.
  • Bệnh viện quân Y 175, đặc biệt là Bộ Quốc phòng đã điều động trực thăng từ đất liền ra Phú Quốc đưa vợ anh đi cấp cứu kịp thời.
  • Khi bước chân lên đảo Song Tử Tây, một hòn đảo lớn ngự phía cực Bắc quần đảo Trường Sa, điều đầu tiên khiến tôi reo lên một cách ngỡ ngàng...
  • Giữa muôn trùng sóng gió, quân và dân huyện đảo Trường Sa vẫn tràn đầy niềm tin canh giữ biển trời thiêng liêng của Tổ quốc.
  • Vượt ra ngoài ranh giới của Thánh địa Mỹ Sơn, của văn hóa Chăm, khèn Saranai đã đến với mảnh đất Trường Sa hết sức tình cờ. Chính sự tình cờ này đã tạo nên một món quà tinh thần vô cùng ý nghĩa và đặc biệt.
  • Cán bộ Trạm Khí tượng hải văn Trường Sa Lớn là những người không thể thiếu trong việc góp phần giúp ngư dân yên tâm bám biển
  • Kể từ khi xuất viện đến nay, cháu Phan Anh học sinh lớp 5G, trường Tiểu học Phương Mai, Hà Nội đã khỏe mạnh và lại được đến trường, nhìn Phan Anh lúc này ít ai nghĩ nếu trước đó bé bị bệnh viêm cơ tim và chỉ chậm vài phút em sẽ không bao giờ ở lại với cuộc sống này.
  • Chào Mangyte, em tham khảo bảng giá chụp MRI của BV Hòa Hảo, thấy ghi MRI toàn thân 1: 5 triệu đồng và MRI toàn thân 2: 7 triệu đồng. Như vậy là có 2 cách chụp hay sao? Nó khác nhau thế nào? Nhờ Mangyte giải thích dùm, em cảm ơn! (Thuận Thành - Gia Lai) Mangyte cho biết xét nghiệm MRI toàn thân có giá 7.000.000 đồng/lần, hiểu như thế nào cho đúng? Có phải là có thể tầm soát được tất cả các bệnh trong toàn cơ thể mình không? Còn có những bệnh gì chưa phát hiện được qua xét nghiệm này?
  • Mangyte ơi, Trước giờ em chưa nghe nói về chụp MRI vú, bác sĩ vui lòng nói rõ thêm về phương pháp này được không? Và chi phí có mắc lắm không? Nơi nào có chụp MRI đều có chụp vú hay sao ạ? Em cảm ơn BS rất nhiều! (Thanh Vân – small_cloud…@gmail.com)
  • Chào Mangyte, Em hay bị tê đau ngang thắt lưng xuống vùng mông và chân phải. Thỉnh thoảng cũng bị tê vai và tay phải. Em nghĩ là dây thần kinh của em chỗ nào đó bị chèn. Sau khi tìm hiểu trên Internet thì có phương pháp chụp MRI. Vậy nếu em muốn kiểm tra bằng MRI thì chi phí khoảng bao nhiêu và nên đến bệnh viện nào? Xin cảm ơn Mangyte. (Nguyễn Việt Toản - Quận Bình Thạnh, TPHCM)
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY