Tâm sự hôm nay

Chiếc trực thăng và sinh mạng con người

Bệnh viện quân Y 175, đặc biệt là Bộ Quốc phòng đã điều động trực thăng từ đất liền ra Phú Quốc đưa vợ anh đi cấp cứu kịp thời.
Mới đây, Tổ bay của Trung đoàn 917, Sư đoàn Không quân 370 (Quân chủng Phòng không - Không quân) đã phối hợp với Bệnh viện Quân Y 175 - Bộ Quốc phòng thực hiện thành công chuyến bay cấp cứu đưa bệnh nhân Phạm Thị Thơm - 35 tuổi, nhân viên Hải đội 512, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải Quân từ huyện đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) đến sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) và nhập Khoa Hồi sức Cấp cứu, Bệnh viện Quân Y 175, an toàn. Lãnh đạo Bệnh viện 175 và cán bộ chỉ huy Sư đoàn Không quân 370 đã ra tận sân bay đón bệnh nhân và chuyển lên xe cấp cứu.

Trước đó, chiều 27/12, chị Phạm Thị Thơm đang chạy xe ngoài đảo thì bị ong đốt vào mu bàn tay trái. Ngay sau đó, chị Thơm đã bị sốt cao, hạ huyết áp và ngất xỉu. Chị được người nhà đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Khu vực Phú Quốc. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị sốc phản vệ do côn trùng đốt và xử trí sốc phản vệ theo đúng phác đồ. Sau xử trí, huyết áp bệnh nhân đã ổn định, tuy nhiên, bệnh nhân vẫn còn rất mệt và khó thở. Sau khi họp hội chẩn từ xa với Bệnh viện Quân Y 175, các bác sĩ nhận định bệnh nhân bị sốc phản vệ do côn trùng đốt kết hợp với viêm phổi (3 ngày trước khi bị côn trùng đốt, bệnh nhân đã sốt và ho). Nhận thấy sự nguy kịch của bệnh nhân vì diễn tiến bệnh có thể phức tạp, tổn thương đa cơ quan, điều kiện theo dõi và chăm sóc ngoài đảo thiếu thốn nên Bộ Quốc phòng và Quân chủng PKKQ đã ra lệnh đưa bệnh nhân về đất liền cấp cứu. Nhận lệnh từ cấp trên, Sư đoàn Không quân 370 đã cấp tốc cử Tổ bay của Trung đoàn 917 lái máy bay quân sự mang số hiệu MI 171-8431 khẩn trương cất cánh để kịp cấp cứu bệnh nhân.

Trên chuyến bay ra đảo Phú Quốc là tổ y bác sĩ của Bệnh viện 175 với nhiều dụng cụ y tế và Thu*c men. 10 giờ 26 phút máy bay cất cánh ra Phú Quốc, sau khi chuyển bệnh nhân lên máy bay, tổ bay cất cánh bay về sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 15 giờ 20 phút an toàn. Ngay sau đó, bệnh nhân được nhập viện Bệnh viện 175 cấp cứu, qua cơn nguy kịch và hiện sức khỏe đã dần hồi phục.

Thiếu úy Nguyễn Văn Kha - chồng chị Thơm hiện đang công tác tại đảo Trường Sa đã vô cùng hạnh phúc. Anh cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Vùng 5 hải quân, Bệnh viện quân Y 175, đặc biệt là Bộ Quốc phòng đã điều động trực thăng từ đất liền ra Phú Quốc đưa vợ anh đi cấp cứu kịp thời.

Thiếu tướng PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn - Giám đốc Bệnh viện Quân Y 175 cho biết, từ đầu năm đến nay đã có nhiều ca bệnh nặng ngoài đảo được chuyển về cấp cứu kịp thời bằng trực thăng. Hành trình chuyến bay trên trên biển tuy vất vả nhưng cán bộ, chiến sĩ trong tổ bay luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không quản gian khổ hy sinh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cứu người…

NGUYỄN NA

Mạng Y Tế
Nguồn: Nguồn Internet (news-chiec-truc-thang-va-sinh-mang-con-nguoi-5937.html)
Từ khóa: trực thăng

Chủ đề liên quan:

trực thăng

Tin cùng nội dung

Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY