Thôi thời tiết này quả là mù mịt đúng nghĩa với dân cận thị và dân yêu kính, chưa kể combo đeo kính đính kèm theo cái khẩu trang, phải gọi là mịt mờ, khả năng này với ai cận dưới 3 độ nên bỏ kính ra mà mò đường cho đỡ bất tiện.
Trưa chiều nay, với nhà cửa tầng thấp, dễ xảy ra tình trạng đổ mồ hôi, mọi người lưu ý nhé. Đáng ghét đáng ghét, ôi trời cứ lạnh đi chứ nồm không thể chịu đựng được khi trung bình 85%.
Trưa chiều ấm áp hơn, trời có lúc chuyển tạnh ráo, nhiệt độ cao nhất 20 độ C. Tối và đêm sương mù lại dày đặc, đêm cỡ 17 độ C.
Hà Nội đón những ngày đầu tháng 2 đang bước vội qua, và mong chờ một tháng 3 đang ngập ngừng đến bằng bầu không khí nồm ẩm khó chịu, bầu trời thì luôn trong tình trạng xám xịt làm tâm trạng người ta thêm phần bức bối.
Ấy thế nhưng, giữa tiết trời không mấy người ưng nổi này, Hà Nội vẫn có cho riêng mình những khoảng lặng và nét nên thơ đáng yêu, vẫn có những niềm hạnh phúc bất ngờ làm người ta bất giác mỉm cười.
Đó là sắc trắng ngần như thắp sáng cả trời u ám, là hương thơm dịu như chở cả miền kí ức, à đây, đã đến rồi mùa hoa bưởi về trên phố.
Chủ đề liên quan:
Bản tin thời tiết bản tin thời tiết mới nhất dự báo dự báo thời tiết dự báo thời tiết hà nội dự báo thời tiết hôm nay dự báo thời tiết TP.HCM thời tiết thời tiết 10 ngày thời tiết 3 ngày thời tiết cuối tuần thời tiết hà nội