Kinh tế xã hội hôm nay

Du học sinh Việt kể chuyện tự cách ly tại Thụy Sĩ và thắng virus SARS - Cov - 2

“Khi nhận được kết quả thông báo của bác sỹ: Bạn đã dương tính với virus SARS - Cov -2, chân tay mình bủn rủn, đầu óc quay cuồng không nghĩ được gì. Những ngày chiến đấu với dịch bệnh, mình luôn mỉm cười và nghĩ về những điều tích cực nhất. Cuối cùng, mình đã chiến thắng virus. Thậm chí, bác sỹ điều trị cũng không tin nhanh đến vậy”, Trần Vũ Kiều Phương nói.

Đó là câu chuyện đang nhận được nhiều sự chia sẻ tích cực của các ở châu Âu về trường hợp của Trần Vũ Kiều Phương (29 tuổi, Kon tum), một đang theo học ngành Tâm lý giáo dục tại Đại học tổng hợp Geneve (Thụy Sỹ) trong thời khắc vượt qua dịch Covid – 19.

Phương kể, ngày 29/2, bạn gặp một người bạn ở Pháp, tên Hamza. Theo thói quen, lúc gặp nhau cả hai bắt tay và chào hôn má. Ngồi được một lúc, Hamza cảm thấy mệt, sốt nên xin phép về trước. Lúc đó, Phương và mọi người vẫn tiếp tục trò chuyện, và không ai nghĩ Hamza có vấn đề liên quan đến - Cov-2.

Trần Vũ Kiều Phương, du học sinh Việt tại Thụy Sỹ, người vừa vượt qua dịch virus Covid -19

Ba ngày sau, Phương bắt đầu có hiện tượng hắt hơi liên tục, cơ thể mệt lả, đi lại không vững. Tình trạng này diễn ra rõ nét hơn trong hai ngày tiếp đó. Lúc này, Phương bất ngờ nhận được tin Hamza bị nhiễm Covid – 19 phải nhập viện.

“Nhận được tin này, tôi đứng ngồi không yên và lập tức đến Trung tâm Khám sức khỏe khẩn cấp tại Onex (Geneve) để kiểm tra. Lúc đầu, bác sỹ bảo còn quá sớm để làm xét nghiệm và phải đợi đến 14 ngày. Nhưng mình không chịu và xin được xét nghiệm ngay vì không muốn lây nhiễm cho người khác”, Phương kể.

Chờ đợi 4 tiếng, Phương được bác sỹ dẫn vào khu vực cách ly để khử trùng cơ thể. Bác sỹ yêu cầu Phương không được nói điều gì, rồi tiến hành đo thân nhiệt, huyết áp, kiểm tra phổi và lấy mẫu thử vòm họng, mũi. Sau 24 giờ sẽ thông báo kết quả.

Chiều ngày 7/3, Phương nhận được kết quả từ Trung tâm Khám sức khỏe khẩn cấp gửi về: “Xin lỗi bạn đã dương tính với virus SARS - Cov-2, chúng tôi sẽ gửi khẩu trang và nước rửa tay cho bạn”. Phương bủn rủn chân tay khi nhận được thông báo.

Ngay sau đó, bác sỹ yêu cầu Phương tự cách ly ở nhà, không được ra ngoài. Mỗi ngày sẽ có nhân viên của Trung tâm gọi điện theo dõi tình hình sức khỏe. Nếu có dấu hiệu nặng, người bệnh có thể gọi số điện thoại khẩn cấp để nhập viện.

Phương cho biết, tại Thụy Sĩ, đối với những người khỏe mạnh, trường hợp nhiễm Covid – 19 sẽ được yêu cầu điều trị ở nhà. Còn bệnh viện sẽ ưu tiên những người già hoặc có vấn đề về sức khỏe.

Kết quả xét nghiệm của Phương tại Bệnh viện Đại học Geneve (Bệnh viện lớn nhất Thụy Sĩ). Ngày 6/3, kết quả Dương tính (Positif) với SARS-CoV-2, và ngày 9/3 là Âm tính (Non Detecte)

"Quan trọng nhất là tinh thần lạc quan"

Những ngày sau đó, các triệu chứng của virus bộc lộ rõ ràng hơn. “Toàn cơ thể mệt mỏi, đau nhức. Cảm giác trong người như có cái gì hút hết sức lực khiến ngực mình khó thở. Các cơ bắp mỏi nhừ. Đầu nặng trĩu như có quả tạ đè lên. Cổ họng khô, rát nói không lên tiếng”, Phương kể.

Vì không có Thu*c điều trị nên Phương chỉ uống Thu*c hạ sốt Paracetamol, kết hợp uống nhiều nước và ăn uống đầy đủ, nhất là trái cây. “Bác sỹ cho biết, nếu bệnh nhân khỏe mạnh, không có bất cứ bệnh lý nền nào thì có thể tự qua khỏi. Do vậy, mình xem như đây là một sự trải nghiệm”, Phương nói.

Trong những ngày cách ly ở nhà, Phương liên tục phải kiểm tra nhiệt độ. Cứ sau 4 tiếng, Phương tự kiểm tra bằng kẹp nhiệt kế, rồi cập nhật thông tin cho nhân viên y tế. Trung bình, mỗi ngày 2 lần, nhân viên y tế sẽ gọi điện hướng dẫn Phương kiểm tra sức khỏe.

Trần Vũ Kiều Phương cho biết, tinh thần lạc quan, tích cực đã giúp cô vượt qua virus Covid - 19 một cách nhanh chóng, bất ngờ

Để chống các cơn đau nhức, Phương tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, tẩy trùng vệ sinh chỗ ở, làm bài tập tại nhà và cố gắng vận động các cơ bắp.

Tuy nhiên, Phương cho rằng, điều quan trọng nhất của người bệnh là giữ vững được tinh thần lạc quan, tích cực. Trong những ngày vật lộn với các cơn đau từ virus, Phương chỉ xem các bộ phim hài vui vẻ và cố gắng không tập trung vào nỗi đau trên cơ thể.

“Mình tin vào sức mạnh của não bộ. Cùng một hoàn cảnh nhưng nếu mình sợ hãi và nhìn nhận theo hướng tiêu cực, sẽ có kết quả tiêu cực. Thay vào đó, mình nghĩ rằng việc cách ly ở nhà sẽ giúp mình có nhiều thời gian được nghỉ ngơi hơn. Mình cũng cảm thấy cơn đau nhức qua đi nếu mình không suy nghĩ nhiều và lo sợ về bệnh”, Phương cho hay.

Các bạn bè cũng liên tục hỏi thăm, và gửi đồ ăn qua đường bưu điện để hỗ trợ Phương.

Đến ngày thứ 3, các cơ đau nhức dần giảm bớt. Nhiệt độ cơ thể của Phương cũng ở mức bình thường. Trong cuộc xét nghiệm vào ngày 9/3, kết quả cho thấy Phương âm tính với virus SARS - Cov-2.. "Bác sỹ cũng rất ngạc nhiên với kết quả này và cho biết sau 9 ngày nếu không có triệu chứng gì sẽ hết bệnh", Phương nói.

Những ngày sau đó, sức khỏe Phương dần hồi phục, các triệu chứng hoàn toàn biến mất, không còn nhức mỏi cơ thể và đau tức ngực, khó thở.

"Đến hôm nay, mình hoàn toàn khỏe mạnh. Mình cảm ơn tất cả các bạn trong cộng đồng người Việt ở châu Âu đã động viên, giúp đỡ mình trong những lúc khó khăn nhất. Mình tin rằng chỉ có sự lạc quan, tích cực mới giúp mình vượt qua cơn dịch bệnh nhanh đến như vậy”, Phương nói.

Theo Tiền Phong

Mạng Y Tế
Nguồn: Kenh14 (http://kenh14.vn/du-hoc-sinh-viet-ke-chuyen-tu-cach-ly-tai-thuy-si-va-thang-virus-sars-cov-2-2020032117402183.chn#mingid_comments_content)

Tin cùng nội dung

  • Sau khi phóng sự Khi áo trắng học sinh chìm trong khói shisha được phát trên sóng VTC, nhiều phụ huynh học sinh có con xuất hiện trong đoạn phóng sự này đã đồng loạt kiến nghị về việc clip bị dàn dựng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, tâm lý của các em cũng như gia đình, nhà trường.
  • Bác sĩ Lương Nhất Việt - Phó trưởng khoa Phẫu thuật nhi và trẻ sơ sinh, Bệnh viện Việt Đức - cho biết, hiện các nạn nhân trong vụ bị xe biển xanh tông đều đã qua cơn nguy kịch, không còn nguy hiểm tới tính mạng.
  • Thầy giáo nói với học sinh: - Em hãy mời ông của em đến gặp tôi! - Dạ, ý thầy muốn mời “ông bố” của em?
  • Thầy nghĩ là lớp học không thích hợp để ngủ. Em có thể về nhà nằm ngủ được đấy! - Thưa thầy không sao đâu ạ...
  • Gần 40 em học sinh của trường THCS Phúc Diễn (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vừa bị kỷ luật vì tham gia ẩu đả. Hiệu trường và cô giáo chủ nhiệm cũng chịu trách nhiệm liên đới.
  • Trên đường cùng mẹ từ chợ về nhà, em Tuấn nhặt được một chiếc ví có chứa số tiền hơn 20 triệu đồng cùng một số giấy tờ có giá trị khác. Ngay sau đó Tuấn đã nhờ người liên hệ trả lại chiếc ví cho người bị mất.
  • Vào học chưa được 2 tháng, cô giáo đã kêu con tôi không biết đọc trơn (đọc từ không phải đánh vần), trong khi yêu cầu hết lớp 1, học sinh mới phải đọc thông, viết thạo. Con tôi giờ sợ đến trường vì bị nhồi nhiều kiến thức quá, một phụ huynh chia sẻ.
  • Nhiều học sinh đã lập ra câu lạc bộ hạ nhục thầy cô của mình trên mạng xã hội.Hãi hùng trước nạn chửi bậy của giới trẻKhi học sinh tiểu học viết thư tình: Cười ra nước mắt
  • Mangyte -Theo trao lưu bây giờ, tớ cũng viết tâm thư. Tại sao ca sỹ, người mẫu, diễn viên lộ hàng hay gây shock có thể viết tâm thư, mà tớ hay các bạn, những chủ nhân trong tương lai gần của đất nước, lại không thể viết tâm thư?
  • Tư thế làm việc, học tập không đúng là một trong các yếu tố khiến ngày càng nhiều người bị mắc bệnh lý về cột sống cổ (CSC).
Tải ứng dụng Mạng Y Tế trên CH PLAY